Bộ phim hình sự Trung Quốc đầu tiên về đề tài chống gian lận, trốn thuế, lừa thuế - một hình thức tham nhũng - mang tên "Chiến dịch mang mật danh kiếm sắc", 20 tập của đạo diễn Đỗ Vân Bình, đang được chiếu trên VTV3 vào 22h30 các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật) khá hấp dẫn khán giả.
Kiếm sắc không khoan nhượng
Chuyện phim xoay quanh việc một số phần tử xấu lợi dụng chính sách hoàn thuế xuất nhập khẩu của nhà nước, lập các công ty khống để mua bán hoá đơn giá trị gia tăng ở tỉnh Giang Nam. Trong số này, Mã Ca là ông chủ kinh doanh có thế lực, lại có quen biết với tổ điều tra chống gian lận thuế của Cục Thuế tỉnh Giang Nam.
Tổ điều tra được thành lập, với Đội trưởng là Phó Cục trưởng Quảng Á Bắc và Đội phó là Cục trưởng Cục Kiểm tra Thường Vịnh Ba. Chiến dịch mang mật danh "Kiếm sắc".
Tổ chuyên án xuất hiện làm cho các phần tử phi pháp lo sợ, các "công ty ma" dần bị vạch trần, các ông chủ đứng phía sau dần bị pháp luật trừng trị. Cuộc chiến đấu của tổ công tác gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, không chỉ vì các đối tượng tinh quái, khôn ngoan, nhiều âm mưu, nhiều mưu kế xoay xở luồn lọt, mà còn có các mối quan hệ phức tạp của một số thành viên trong đội với các đối tượng này. Cuộc chiến là những cuộc đối đầu giữa Mã Ca và Thường Vịnh Ba, giữa họ là những mối quan hệ phức tạp...
Một cách gợi mở cho các nhà làm phim VN
Với tên nguyên bản "Lợi kiếm", đạo diễn Đỗ Vân Bình đã làm phim truyền hình nhân vật điển hình trong một loạt vụ án hình sự hấp dẫn. Phim có dung lượng vừa phải - 20 tập - nhưng đan xen tới 9 vụ án. Tốc độ phim khá nhanh, thu hút bởi các tình tiết đan cài phức tạp.
Cách giải quyết cũng dứt khoát, không có sự rề rà như ở các phim truyền hình khác cùng thể loại đã được chiếu trên màn ảnh nhỏ VN lâu nay.
Cũng có những tình huống gây hấp dẫn, tạo không khí cho phim rất điện ảnh, dở khóc, dở cười như tình huống ăn cơm hộp của cả đội trước cống rãnh, bãi rác để thi gan cùng đối tượng cần điều tra...
Nhưng cũng có những tình huống nghẹt thở ở các cảnh bắt giết người diệt khẩu, ám sát, Thường Vịnh Ba truy bắt đối tượng...
Sự tham gia của nhiều gương mặt diễn viên nổi tiếng trong làng phim truyền hình Trung Quốc như Mã Duệ, Trương Hằng... trong các vai Thường Vịnh Ba, Mã Ca... cùng sự diễn xuất của các diễn viên trong các vai khác đều có độ ngang nhau nên gần như không phân biệt vai thứ, chính...
Những tình tiết trong phim thật như đời thật, không thấy giả tạo nên sức thuyết phục cao, tạo nên một cái nhìn khái quát về cuộc sống đời thường lẫn nội tâm, cũng như những gì phải đối diện trong sự hỗn tạp của xã hội trong môi trường kinh tế thị trường đầy cám dỗ và cạm bẫy của những cán bộ thuế nhà nước.
Tất cả mang đến sự hấp dẫn của phim, cho dù là phim truyền hình, không chiếu vào "giờ vàng".
Điều đáng bàn hơn cả ở đây: "Chiến dịch mang mật danh kiếm sắc" có lẽ cũng là một cách gợi mở cho những nhà làm phim truyền hình VN nghĩ tới đề tài này, vì vấn đề mua bán hoá đơn giá trị gia tăng lâu nay ở VN đã xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng.
Hơn nữa, VN vừa phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng, chống tham nhũng ngày 30.6.2009.