Chỉ diễn ra trong 2 đêm, 29 và 30-4, nghĩa là gần như song song với Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh năm nay, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC 2011) đã khép lại với những dư âm đầy vang vọng. Pháo hoa Đà Nẵng từ một cuộc thi thuần túy nay đã trở thành cuộc hẹn tại Đà Nẵng cho du khách muôn phương tìm về để thưởng thức những tinh hoa của nghệ thuật pháo hoa thế giới.
Năm nay, đội Parente (Italia) đã giật giải cao nhất tại DIFC 2011. Màn trình diễn mang tên “Sức sống dòng sông” nhiều sắc màu, sang trọng, kết hợp âm nhạc nhuần nhuyễn, nhiều cung bậc của đội được đánh giá là “mô tả đầy sống động, tráng lệ về sức sống của sông Hàn”. Khi Parente trình diễn, một sức sống mới tràn ngập không gian trong sự trầm trồ thán phục, hứng thú rồi trở nên phấn khích của hàng vạn khán giả. Đây không chỉ là màn trình diễn xuất sắc nhất năm nay mà còn được đánh giá trong suốt cuộc thi 4 năm qua. Trước đó, màn trình diễn có tên “Chuyện tình Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” của đội Liuyang Dancing Fireworks Group (Trung Quốc) năm 2009 cũng để lại ấn tượng khó phai với khán giả Đà Nẵng. Những điểm nhấn này đã tạo nên sức sống của lễ hội pháo hoa, đọng lại ấn tượng không thể nào quên cho du khách.
Các màn trình diễn của năm nay có nhiều tên gọi khác nhau như “Lung linh sông Hàn” (Đà Nẵng - Việt Nam), “Xuôi dòng lịch sử sông Hàn” (Jubilee - Anh), “Sông Hàn và những thách thức” (Hanwha - Hàn Quốc), “Xuôi dòng Hàn giang” (Panda - Trung Quốc)... Sự tình cờ ngẫu nhiên mà thú vị khi “Sức sống dòng sông” đoạt giải nhất như phản ánh sức sống mạnh mẽ của thành phố miền Trung Đà Nẵng đang tràn trề sinh lực vươn cao, vươn xa.
Ông Joe Ghazzal, Chủ tịch HĐQT Công ty Global 2000, nhà tư vấn DIFC từ 4 năm nay khẳng định: “Đà Nẵng đã tạo ra một sức hút lớn đối với các nhà trình diễn pháo hoa chuyên nghiệp trên thế giới”. Không chỉ ngày càng có nhiều tên tuổi lớn muốn phô diễn tài hoa của mình trên dòng sông Hàn mà cuộc thi cũng tạo ra sức hút rất lớn với du khách gần xa. Ngay từ sau DIFC lần đầu tiên tổ chức vào năm 2008, các hãng lữ hành lớn, nhỏ ở Đà Nẵng bắt đầu chào bán một tour mới mang tên “pháo hoa Đà Nẵng”. Thực tế cho thấy, tour này luôn đắt khách. Năm nay, gần như toàn bộ các khách sạn từ 2 sao trở lên đều hết phòng trong dịp thi bắn pháo hoa từ 2-3 tháng trước, thậm chí có nơi hết phòng năm sau ngay sau khi cuộc thi năm nay vừa kết thúc. Riêng hai đêm diễn ra lễ hội năm nay đã thu hút hơn 60.000 người tham dự. Và có lẽ, từ nay, ngoài Bà Nà, Non Nước, bãi biển, cầu quay Sông Hàn... thì DIFC đã thực sự trở thành một thương hiệu mới của TP Đà Nẵng, một cuộc hẹn hò đầy cảm xúc của du khách muôn nơi.
Người ta đánh giá cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thành công không chỉ bởi những màn trình diễn ấn tượng mà còn bởi nỗ lực thầm lặng của rất nhiều người dân địa phương. Pháo hoa bay rực rỡ bầu trời còn mặt nước sông Hàn lấp lánh hàng vạn bông hoa đăng do những người phụ nữ chèo đò đưa đoàn viên thả xuống tô điểm cho dòng sông, cũng để làm đẹp lòng du khách. Nhiều hộ dân trên một con đường phía sau khán đài đã tự mua hàng trăm dây đèn màu trang trí lại phố. Còn trên toàn thành phố, người dân theo những cách khác nhau đã làm cho phố xá trở nên sạch sẽ, làm đẹp lòng du khách bởi cách ứng xử thân thiện của mình. Điều này từng nhận được lời ngợi khen rất giá trị rằng: “Không chỉ các nhà tài trợ, những người đã chi tổng cộng hơn 37 tỷ đồng để thành phố tổ chức DIFC 2011, mà người dân Đà Nẵng rất xứng đáng được cảm ơn. Đà Nẵng có đẹp đến mấy, giàu có đến mấy, nhiều đại gia đến mấy đi chăng nữa thì chính là người dân chứ không phải những tòa nhà hay xe ô tô làm nên vẻ đẹp và linh hồn thành phố”.
Cuộc thi bắn pháo hoa Đà Nẵng - bữa tiệc hân hoan với muôn vàn những hình ảnh đẹp, những cảm xúc thật, đồng thời cũng chính là khát khao vươn mình mạnh mẽ của một thành phố trẻ. Cách thức tổ chức, tinh thần của người Đà Nẵng cũng cho chúng ta thấy nhiều điều thật đáng suy ngẫm.