Nhịp điệu trẻ - Sân chơi âm nhạc mới

Tối ngày 10-5-2008, tại Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long (CĐVHNT&DLHL) đã diễn ra chương trình biểu diễn thử nghiệm dàn nhạc trẻ với chủ đề “Nhịp điệu trẻ”. Đây là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2008, do Khoa Nhạc cụ hiện đại và truyền thống, Trường CĐVHNT&DLHL thực hiện.

Ban nhạc tham gia chương trình gồm các thành viên: Việt Hồng, Hoàng Thành, Đức Nhâm (keyboard), Nhật Anh (drum), Bình Minh (guitar bass), Nguyễn Hùng (trumpet) và Công Thành (guitar solo). Ngoài ra còn có sự tham gia của các giảng viên môn nhạc cụ dân tộc như Anh Tuấn (sáo), Thu Thuỷ (đàn tỳ bà) và Thanh Tùng (đàn bầu), cùng một số ca sĩ đến từ Trung tâm Thực hành biểu diễn của nhà trường. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của một số ca sĩ Vùng mỏ đã thành danh như Ngọc Anh, Tuấn Anh.

Nhịp điệu trẻ - Sân chơi âm nhạc mới ảnh 1
Ca sĩ Tuấn Anh và Ngọc Anh với ca khúc Gọi anh (sáng tác: Dương Thụ).

Tiết mục mở đầu chương trình là bản nhạc temp. Đây là một bản phối khí mẫu được các thành viên biểu diễn, nhưng cũng có những đoạn solo khá độc đáo. Khúc mở đầu mang tên “Nhịp điệu trẻ”, vừa là ý tưởng chung của mọi người trong ban nhạc, vừa thể hiện được chủ đề và sức trẻ của những người làm chương trình.

Như tên gọi của chủ đề, xuyên suốt chương trình là các bài hát với nhiều phong cách khác nhau như: Pop ballad xen kẽ các thể loại Rock, Chachacha, Funky, Word music... Những tác phẩm âm nhạc trẻ trung hiện đại của các nhạc sĩ trẻ hiện nay như Biển và ánh trăng (Dương Cầm), Giọt sương và chiếc lá (Hồ Hoài Anh), Hè muộn (Việt Anh), Xuân bên em (Lương Ngọc Châu)... đã khiến khán giả trong hội trường nhiều lúc như vỡ oà trong sự sôi động, rộn ràng của âm nhạc và ca từ.

Trong số các ca khúc trên, Hè muộn được phối theo phong cách Pop ballad do ca sĩ Tuấn Anh - Giải nhất Sao Mai 2005 dòng nhạc thính phòng trình bày theo phong cách bán cổ điển (semi classic) đã mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Bên cạnh đó, ca khúc nổi tiếng Hotel California của nhóm The Eagles (nhóm nhạc Mỹ nổi tiếng trong thập kỷ 70, thế kỷ XX) được ca sĩ Huy Anh thể hiện bằng tiếng Anh, với sự trợ giúp của ban nhạc cũng mang thêm “gia vị mới” cho chương trình. Đặc biệt, hai tiết mục hoà tấu (nhạc Việt Nam và nước ngoài) do ban nhạc phối khí và tập luyện công phu đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ cho người xem. Ngoài ra, hai ca khúc Tát nước đầu đình (sáng tác Đào Duy Anh, biểu diễn Huy Anh và Hoài Thu) và ca khúc Mặt trời trên Khuê Văn Các (nhạc Đỗ Hoà An, thơ Thi Sảnh; Xuân Hương trình bày) đã hoàn toàn chinh phục người nghe bởi những chất điệu âm nhạc dân gian.

Tuy nhiên, dù đã được chuẩn bị nhưng chương trình không tránh khỏi những “hạt sạn”. Ở một số tiết mục, ca sĩ biểu diễn đôi chỗ còn bị hụt hơi, trượt nhịp, phô chênh. Riêng tiết mục song ca của Ngọc Anh và Tuấn Anh trong ca khúc Gọi anh của nhạc sĩ Dương Thụ thể nghiệm theo phong cách semi-classic chưa thực sự thuyết phục người nghe. Có người nhận xét: Ca khúc này làm cho khán giả cảm thấy hơi hụt hẫng bởi sự thể hiện chưa “xứng tầm” với trình độ của ca sĩ. (Được biết, Ngọc Anh và Tuấn Anh do công việc quá bận rộn nên chỉ thu xếp được một buổi chiều để tập luyện cho tiết mục này, nên sự thể hiện chưa làm khán giả hài lòng cũng là điều có thể thông cảm...).

Bên cạnh một số hạn chế trên, không thể phủ nhận là một chương trình mang tính thử nghiệm nhưng đã thu hút được sự quan tâm chú ý của đông đảo bạn trẻ yêu nhạc. Cả sân khấu hội trường Trường CĐVHNT& DLHL không còn một khoảng trống. Một số người đến muộn không len được vào, đã chấp nhận đứng ngoài hành lang để chỉ được nghe tiếng nhạc vọng ra từ bên trong. Một bạn nữ sau đêm diễn đã thốt lên: “Đây quả thực là một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, điều đặc biệt là hoàn toàn miễn phí”. Đúng vậy, đã từ rất lâu rồi Quảng Ninh mới có một đêm nhạc sống động như thế.

Nhạc sĩ Việt Hồng, một trong những thành viên của ban nhạc ngay sau đêm diễn đã tâm sự: “Đây là kết quả của quá trình tập luyện vất vả, nghiêm túc của ban nhạc kéo dài trong suốt hơn 4 tháng qua. Mong ước của chúng tôi là làm một live show và được mang âm nhạc phục vụ đông đảo mọi người. Sau chương trình thử nghiệm này, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì hoạt động của ban nhạc, mỗi tháng một lần mời những ca sĩ hàng đầu Việt Nam về biểu diễn tại Quảng Ninh, phục vụ đời sống âm nhạc của người Quảng Ninh ngày một thêm phong phú”.

Mong rằng, trong tương lai không xa, mong muốn của nhạc sĩ Việt Hồng và các thành viên trong ban nhạc sẽ trở thành hiện thực, để những người yêu nhạc Quảng Ninh được thưởng thức nhiều hơn nữa những bữa tiệc âm nhạc đặc sắc và hấp dẫn.