Nhờ làm giám đốc

Đây là chuyện đã xảy ra nhưng nhiều người chỉ được biết sau chiến dịch chống buôn lậu than từ cuối năm 2007. Đó là mấy bác nông dân ở An Lão, An Hải (Hải Phòng) được người quen đến nhờ đứng tên làm giám đốc.

 Mấy bác nông dân nói:

- Chúng tớ chỉ theo đít trâu, biết gì kinh doanh mà làm giám đốc?

- Các bác chỉ đứng tên thôi. Mọi chuyện thành lập công ty, đăng ký kinh doanh chúng em lo tất. Mỗi tháng biếu mỗi bác 2 triệu đồng.

Mỗi tháng 2 triệu, một năm 24 triệu, làm ruộng, đầu tắt, mặt tối quanh năm chưa nổi 15 triệu. Lộc trời mang đến, cả nhà mừng.

Công việc giám đốc chẳng có gì vất vả, ngoài việc ký vào hóa đơn đỏ. Chỉ ký thôi, còn hóa đơn viết gì chẳng cần biết. Ký ra tiền, đứng tên làm giám đốc cũng sướng. Mỗi lần cầm tiền các bác nông dân đều nghĩ thế. Không ngờ công an đến nhà xét hỏi, mấy bác vào vòng lao lý bán giấy tờ giả có giá. Cả nhà chết lặng vì nhẹ dạ, cả tin.

Thật ra, đứng tên làm giám đốc không chỉ với mấy bác nông dân. Thành phố cũng đầy chuyện đứng tên như thế. Có những người danh thiếp ghi giám đốc công ty nọ, doanh nghiệp kia nhưng khi hỏi về doanh thu, về thuế thu nhập, về bảo hiểm thì trả lời lúng búng như ngậm hột thị. Làm giám đốc như thế là làm “bù nhìn coi dưa”. Còn điều khiển doanh nghiệp là người khác, tổ chức khác.

Vậy tại sao phải nhờ làm giám đốc? Có thể pháp luật không cho phép. Có thể là để che giấu tài sản. Có thể là nhằm đến cái đích nào đó trên thương trường... Nhiều lắm những lý do. Nên mặc dù pháp luật không thừa nhận việc đứng tên thay, nhưng trong xã hội, việc mượn tên vẫn thường xảy ra. Song bài học từ mấy bác nông dân kia, dạy mọi người rằng, dù bạn thân quen, dù anh em ruột thịt, nếu nhờ làm giám đốc thì xin từ chối ngay. Còn nếu ai nhờ đứng tên xe, nhà cửa, đất đai, mà không từ chối được thì xin hãy viết cam đoan, kẻo nhờ nhau rồi có ngày mang vạ cho nhau.

Cùng chuyên mục