Họ đều đã từng là những vận động viên tham dự Hội khoẻ Phù Đổng những năm trước đây; thậm chí về một mặt nào đó, đây chính là nơi xuất phát điểm trong sự nghiệp thể thao của họ hiện nay. Nhân dịp Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII chính thức khai mạc, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện để nghe họ tâm sự ...
HLV môn điền kinh Nguyễn Văn Quyết: ''Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh là “xuất phát điểm” để tôi gắn bó cuộc đời với thể thao.
Mình chỉ tham gia thi đấu ở Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh duy nhất có một lần thôi; đó là ở Hội khoẻ Phù Đổng lần thứ 2, được tổ chức vào năm 1988, tại TX Cẩm Phả. Tất nhiên, đang là học sinh mà được chọn đi thi đấu thể thao thì vui lắm, nhưng thực tình mà nói, vào thời điểm ấy, mình cũng chưa ý thức được một cách sâu sắc rằng nó có ý nghĩa quan trọng với mình như thế nào. Nhưng sau này, khi theo học Đại học và trực tiếp làm công tác giảng dạy ở bộ môn điền kinh tại Trung tâm TDTT của tỉnh, mình mới thấy rằng để có được ngày hôm nay, chính Hội khoẻ Phù Đổng của tỉnh là điểm nhấn cho mình ''khởi nghiệp''...
Vì thế, nếu cần nói một điều gì với các bạn trẻ hiện nay thì điều đó là các bạn cần nắm bắt cơ hội. Rất có thể nhiều bạn tham gia Hội khoẻ Phù Đổng lần này, cũng như tôi, sẽ chọn cho mình con đường thể thao để lập nghiệp. Vậy thì hãy cố lên! Bây giờ các bạn có điều kiện hơn chúng tôi cả về cơ sở vật chất cũng như phương pháp huấn luyện v.v... nên hãy tận dụng nó để có thành tích cao hơn, đóng góp vào sự phát triển TDTT của tỉnh ta...
Đại kiện tướng cờ vua Nguyễn Anh Dũng: ''Với tôi, những kỳ tham dự Hội khoẻ Phù Đổng là những ''khởi đầu hoàn hảo''...
Có lẽ tôi là một trong những vận động viên tham gia thi đấu nhiều kỳ Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh nhất cũng nên, tới 3 kỳ, vào các năm 1988, 1992, 1996; bởi một điều đơn giản là so với những môn thể thao khác thì cờ vua có độ tuổi tham gia thi đấu dài nhất; ngay ở bậc Tiểu học đã bắt đầu và đến THPT vẫn được tham gia...
Tôi nhớ, lúc đó phong trào thể thao trong các trường học còn chưa có nền nếp và sôi nổi như bây giờ đâu; như môn cờ vua thì tôi cũng được bố trực tiếp giảng dạy cho chứ trong nhà trường làm gì có. Nhưng cho dù vậy, việc tham gia các kỳ Hội khoẻ Phù Đổng cũng đã giúp tôi rất nhiều về mặt kinh nghiệm thi đấu. Sau này, khi đã ''chinh chiến'' ở nhiều cuộc thi tại những giải trong nước và quốc tế, tôi mới thấy rằng để có được thành tích tốt, cần có một khởi đầu hoàn hảo. Và với tôi, Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh chính là những ''khởi đầu hoàn hảo ấy ''...
HLV môn bơi Nguyễn Thị Phương: “Nhớ lại những ngày ấy, giờ vẫn thấy vui...”.
Ngay từ nhỏ, tôi đã rất ham mê thể thao, nhất là bơi lội. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Đông Triều, một địa phương có phong trào bơi rất phát triển nên tôi có điều kiện luyện tập khá tốt. Nhưng ngày đó, tôi cũng chỉ nghĩ tham gia thi đấu là để cố gắng đạt thành tích cao và thoả niềm đam mê bơi lội thôi, chứ chẳng nghĩ sẽ gắn bó cả cuộc đời với nó đâu. Nhưng Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh đã làm cho tôi suy nghĩ lại! Và chính đường đua xanh đầu tiên ấy đã mang lại nhiều kỷ niệm đẹp cùng thành tích trên các đấu trường trong nước cũng như quốc tế cho tôi sau đó. Bây giờ là HLV môn bơi nhưng không giảng dạy tại Quảng Ninh quê hương mình (hiện Nguyễn Thị Phương đang là HLV tại Trung tâm TDTT Quân khu VII tại TP Hồ Chí Minh), nhưng mỗi lần nghĩ về những ngày tham gia Hội khoẻ Phù Đổng ở đất mỏ, thấy thật vui...
HLV điền kinh Nguyễn Thị Hoa: "Nếu ở Hội khoẻ Phù Đổng hồi ấy, tôi không cố gắng thì chắc không thành HLV thể thao như bây giờ..."
Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh đã giúp tôi có cơ hội gắn bó với thể thao. Nói thật, nào ai dám nghĩ mình lại trở thành một HLV thể thao cơ chứ! (cười). Nhưng niềm đam mê đã chiến thắng tất cả, tôi đã cố gắng luyện tập và được sự giảng dạy huấn luyện hết mình của thầy, cô giáo nên niềm vui đã đến với tôi rất sớm khi liên tiếp đạt thành tích cao tại 2 kỳ Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh năm 1986 và 1990 và tại Hội khoẻ toàn quốc. Bây giờ đang là HLV của đội tuyển điền kinh tỉnh, tôi vẫn thấy rằng nếu như lúc đó mình mà không cố gắng và tham gia thi đấu tốt tại Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh, chắc chắn tôi đã không gắn bó với thể thao đến bây giờ...
| Quảng Ninh qua các kỳ HKPĐ toàn quốc 1. HKPĐ toàn quốc lần thứ I: - Tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9 đến 15-10-1983. - Đoàn Quảng Ninh tham gia 4/8 môn là Cờ vua, Điền kinh, Bóng bàn và Bơi lội với 19 VĐV. - Giành được 4 HC Đồng, xếp thứ 25/30 đoàn. 2. HKPĐ toàn quốc lần thứ II: - Tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 20 đến 27-7-1987. - Đoàn Quảng Ninh tham gia 3/9 môn là Điền kinh, Bơi lội và Cờ vua với 18 VĐV. - Giành được 6 HC (3 Vàng, 2 Bạc, 1 Đồng) xếp thứ 8/40 đoàn. 3. HKPĐ toàn quốc lần thứ III: - Tổ chức tại TP Đà Nẵng từ ngày 20 đến 26-8-1992 - Đoàn Quảng Ninh tham gia 5/9 môn là Điền Kinh, Bơi lội, Bóng bàn, Đá cầu, Cờ vua với 33 VĐV. - Giành được 26 HC (7 vàng, 5 Bạc, 14 Đồng) xếp thứ 8/25 đoàn. 4. HKPĐ toàn quốc lần thứ IV: - Tổ chức tại TP Hải Phòng từ ngày 4 đến 11-8-1996 - Đoàn Quảng Ninh tham gia 9/10 môn (Không tham gia môn Vật) với 124 VĐV dự thi ở khu vực và 88 VĐV dự thi chung kết. - Giành 23 HC (4 Vàng, 7 Bạc, 12 Đồng) xếp thứ 8/52 đoàn. 5. HKPĐ toàn quốc lần thứ V: - Tổ chức tại Đồng Tháp từ ngày 17 đến 26-7-2000 - Đoàn Quảng Ninh tham gia 9/13 môn là Cờ vua, Điền kinh, Bơi lội, Bóng chuyền nữ, Bóng đá, Bắn nỏ và Cầu lông với 131 VĐV dự thi khu vực và chung kết. - Giành được 23 HC (5 Vàng và 9 Bạc, 9 Đồng) xếp thứ 9/60 đoàn. 6. HKPĐ toàn quốc lần thứ VI: - Tổ chức tại TP Huế từ ngày 25-7 đến 9-8-2004 - Đoàn Quảng Ninh tham gia 11/15 môn là Điền kinh, Bơi lội, Cờ vua, Bóng bàn, Bóng đá, Đá cầu, Cầu lông, Bóng rổ, Taekwondo, Bắn nỏ và Bóng chuyền gồm 142 VĐV. - Giành được 37 HC (9 Vàng, 6 Bạc, 22 Đồng) đạt 979 điểm xếp thứ 14/64 đoàn. |