Những con vật vẫn tưởng như không thể cùng tồn tại dưới một mái nhà, như mặt trăng với mặt trời, thì nay đã trút bỏ “định kiến” tạo thành những cặp đôi ngộ nghĩnh và đáng yêu.
| |
| Con khỉ nhỏ tựa đầu lên vai một con chim bồ câu ở Đảo Neilingding, Trung Quốc. Ba tháng trước con khỉ nhỏ này đã “cất tiếng khóc chào đời” trên hòn đảo, nhưng lại bị mẹ bỏ rơi. Thật may mắn nó được nhân viên ở một trạm bảo vệ mang về và làm bạn với con chim bồ câu. Hiện có hơn 2.000 con khỉ sống trên Đảo Neilingding. |
| |
| Một con chó bun Pháp chơi cùng với một con hổ |
| |
| Con báo đen hai tuần tuổi, Milica, được “mẹ” chó nhận làm con nuôi sau khi suýt bị “mẹ đẻ” ăn thịt. |
| |
| Chuột “đè đầu cưỡi cổ” ếch trong nước lụt ở thành phố |
| |
| Dema, một “cậu” sư tử Sumatra nhỏ, một loài đang có nguy cơ tuyệt chủng, mới 26 ngày tuổi, âu yếm một “nàng” khỉ Irma 5 tháng tuổi tại Bệnh viện động vật hoang dã Taman, Indonesia. Cả Dema và Irma cũng có chung cảnh ngộ là bị mẹ chúng bỏ rơi khi chào đời. |
| |
| Một con chó “nhận nuôi” hai con hổ nhỏ tại vườn thú |
| |
| Tình bạn thân thiết giữa Kazo, một con sư tử con 4 tháng tuổi và người bạn |
| |
| Theo yêu cầu, một con chó cảnh sát đã mang theo một con mèo trong một buổi trình diễn ở |
| |
| Tình bạn giữa một con cự đà và một con cá đuối tại hải cảng |
| |
| Lợn kết thân cùng hổ con, bị mẹ bỏ rơi, tại vườn thú ở Quảng Châu, Trung Quốc. |