Ở Vân Đồn, khi nói đến mô hình chăn nuôi động vật hoang dã, ai cũng nhắc đến cựu chiến binh Phạm Học, 78 tuổi nguyên Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn. Hiện ông đang cư trú tại thôn Đông Hải, xã Đông Xá.
Ông Học cũng đã từng có nhiều năm làm nghề nuôi ong với tổng số hơn 70 tổ ong mật. Năm 2010, thấy điều kiện tự nhiên cũng như môi trường của huyện Vân Đồn rất phù hợp với việc nuôi động vật hoang dã như nhím, lợn rừng, ông tính luôn việc nuôi những loài này. Ông vay tạm anh em bạn bè, họ hàng để có chút vốn ban đầu. Lúc đầu, ông bỏ ra hơn 90 triệu đồng để mua 31 con lợn rừng. Sau đó, ông mua thêm hơn chục con nhím.
Ông Phạm Học đang chăm sóc đàn lợn rừng.
Ông kể: “Ban đầu việc chăn nuôi cũng lận đận vì không có kinh nghiệm, nên bị chết mất 10 con lợn rừng con, tôi tiếc ngẩn ngơ đến cả tuần. Sau rồi vừa làm vừa học hỏi thêm mà bây giờ mọi việc đều êm xuôi. Lũ lợn, nhím giờ đã khoẻ mạnh sinh con đẻ cái, tạo cho tôi nguồn thu không nhỏ. Ngay năm đầu tiên, bán con giống tôi đã thu được hơn 100 triệu đồng, hòm hòm số tiền vốn. Bây giờ thì tôi làm được đồng nào chắc đồng ấy”. Ông Học cho biết thêm, từ mô hình nuôi lợn rừng ông đã giúp được nhiều anh em bạn bè cũng là cựu chiến binh ở huyện Vân Đồn mở mô hình chăn nuôi, cung cấp giống và kỹ thuật nuôi cho họ, và hiện đàn lợn nhím nhà họ cũng đã sinh sản tốt đẹp.
Ở xã đảo Bản Sen cũng có một “người lính già” đi đầu trong phát triển kinh tế. Đó là ông Lê Đình Sản, 64 tuổi, thương binh hạng 3/4. Năm 1976 từ chiến trường trở về với những vết thương trên cơ thể nhưng ông vẫn lao vào làm kinh tế. Năm 2004, khi thấy quê hương Bản Sen đất đai rộng, biển xanh sóng vỗ mà sao con người vẫn nghèo. Thế là ông đề nghị chính quyền địa phương cho phép và hỗ trợ cho bà con nuôi trồng thuỷ sản. Ông cùng 43 hộ nữa của Bản Sen tiên phong nuôi cá lồng bè. Khi bắt tay vào công việc đã không mấy thuận lợi do gặp bão. Tuy làm ăn không hiệu quả nhưng điều ông Sản rút ra được là vùng biển Bản Sen rất thích hợp với nuôi trồng thuỷ sản, cần phải tìm ra loại hải sản nào đó thích hợp, ít phải lo đến ảnh hưởng của thiên tai. Và ông đã chọn mô hình nuôi tu hài, ốc, hàu. Cùng với việc khai thác tiềm năng biển, ông Sản cũng bắt tay vào việc khai thác tiềm năng rừng. Gia đình ông là một trong những hộ tiên phong trồng rừng của xã. Ông trồng hàng chục ha cây lấy gỗ như keo, bạch đàn, những cây đặc sản của Bản Sen như chè Sen, cam Sen, từ đó cũng góp phần tạo hướng đi mới cho Bản Sen.
Ông Sản và ông Học chỉ là 2 tấm gương trong số hơn 2.200 hội viên của Hội Cựu chiến binh Vân Đồn. Sinh hoạt trong 89 chi hội, những “người lính già” hôm nay đang nỗ lực phấn đấu, mang sức lực và bản lĩnh của người lính Cụ Hồ đóng góp cho quê hương.