Một sân khấu hoành tráng, những clip ấn tượng và một bữa tiệc âm thanh thực sự. Đó mới chỉ là một phần của "Con đường âm nhạc" tháng 3 mang tên "Đố tình" với nhân vật chính là nhạc sỹ Quốc Trung. Đằng sau đó là những câu chuyện mà bạn chỉ có thể biết được sân tập của chương trình.
Có lẽ chưa có một chương trình Con đường âm nhạc nào mà dụng cụ cũng như các loại nhạc cụ lại nhiều như Đố tình. Một sân khấu rộng "thênh thang" như ở Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô bỗng trở nên... chật vì hàng loạt các loại nhạc cụ "từ cổ tới kim" lại thêm một "dàn máy vi tính" xếp đầy một sân khấu. Hỏi ra mới biết toàn bộ đồ đạc trong phòng thu của nhạc sỹ Quốc Trung đã được "di chuyển" ra ngoài sân khấu để phục vụ cho chương trình. Nhiều người nói đùa chuyển ra số thiết bị khổng lồ ấy ra sân khấu để tập đã mất thời gian, khâu chuyển về khi chương trình kết thúc còn... gian nan hơn nữa!
Bên cạnh phong cách nhạc điện tử mà nhân vật chính của đêm nhạc theo đuổi, lý do cho sự đầu tư hoành tráng này còn bắt nguồn từ mong muốn được đem đến cho khán giả một đêm nhạc với chất lượng âm nhạc tốt nhất của nhạc sỹ Quốc Trung. "Dù bài hát có hay, phối khí hay ca sỹ có hay đến mấy mà âm thanh đến tai khán giả không tốt thì cũng không thể cảm nhận đươc. Người ta không thể tả là cô này hát hay lắm nhưng âm thanh đến tai khán giả lại rất là chán", anh tâm sự.
Tùng Dương đến sớm về muộn
Trong Con đường âm nhạc tới đây, Tùng Dương gánh một trọng trách rất nặng nề là thể hiện ca khúc mở đầu cũng như kết thúc chương trình. Không chỉ tập nhiều, tập kỹ, Tùng Dương bao giờ cũng là người đến sớm và về muộn nhất trong ngày tập cuối cùng và buổi chạy chương trình. Trong buổi tập ngày thứ 6, Tùng Dương còn "nhường" cho Anh Khoa tập trước vì đằng nào cũng "về cuối cùng".
Hát bài đầu tiên... rồi chờ đợi để hát ca khúc tiếp theo... rồi lại tiếp tục chờ đợi để hát ca khúc cuối cùng... , nhiều thành viên của ban nhạc công nhận chàng ca sỹ hát Đố tình, Tre xanh ru đúng là người đi sớm muộn.
Khi nhạc sỹ Quốc Trung "dự báo thời tiết"
Trong Con đường âm nhạc lần này bên cạnh những gương mặt ca sỹ như Mỹ Linh, Anh Khoa, Tùng Dương, khán giả sẽ được thưởng thức giọng hát của nhạc sỹ Quốc Trung trong một số phần trình diễn hứa hẹn sẽ đem lại bất ngờ cho khán giả.
Trong một lần tập ca khúc Ngày không mưa cùng Anh Khoa, khi tiếng nhạc bắt đầu dạo cả sân tập vừa ngạc nhiên vừa cười "ngất" vì một giọng nói quen thuộc vang lên trong micro "Ngày mai, theo dự báo là trời không có mưa, nhiệt độ từ 23 - 24 độ, nhiều mây, có nắng". Thì ra đó là cách "giới thiệu ca khúc" đặc biệt của nhạc sỹ Quốc Trung dành cho ca khúc "Ngày không mưa". Sau phần giới thiệu này, cả sân tập được nghe Anh Khoa thể hiện ca khúc đã gắn với tên của Hồng Nhung, cùng tác giả một cách hào hứng và say sưa hơn bao giờ hết.