Những chuyện “dở khóc dở cười

Móng Cái có một con đường đẹp, rộng rãi, chạy từ cầu Hoà Bình đến Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, đó là Đại lộ Hoà Bình. Kể từ khi thành phố cho triển khai dự án chỉnh trang vỉa hè, cây xanh, điện trang trí hai bên Đại lộ (từ cuối tháng 12-2009), đến nay người dân sống ở khu vực này hàng ngày phải chứng kiến những việc ''dở khóc, dở cười”...

Chuyện thứ nhất: Quẩn quanh ''Lấp xuống - Đào lên”...

Sớm mùng một Tết, bà N, nhà ở Đại lộ Hoà Bình không khỏi chán nản khi nhìn đống đất chình ình ngay trước cửa. Dù đã dọn từ tối hôm trước, nhưng sau một đêm mưa, đống đất mà đội thi công cải tạo công trình nước sạch đào lên từ cách đây nửa tháng, lại chảy ra sân ướt nhoét. Bà N thở dài: “-Đất không phải không lấp đi được mà là người ta chưa cho lấp...''.

Đường nước sạch vừa được chôn xuống, lại thấy có đội đến đào xới vỉa hè, nói là thi công đường cáp. "Chậc! ừ thì làm đường cáp hay gì đó để phục vụ cuộc sống văn minh, nhưng sao các anh không làm luôn một lúc, mà lâu lâu lại đào lên, lấp xuống vậy?" - ông H, chủ một nhà nghỉ ở Đại độ Hoà Bình hỏi anh cán bộ đang giám sát đám thợ. Anh trả lời: "-Chúng cháu là đội thi công công trình khác, có lệnh là chúng cháu làm thôi!".

Đến đầu tháng 3, thành phố lại cho triển khai lát lại vỉa hè, làm cống thoát nước, chôn cột điện trang trí, trồng cây mới trên Đại lộ Hoà Bình. Theo ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Ban Quản lý dự án công trình TP Móng Cái, riêng các hạng mục này đã ngốn khoảng 26 tỷ đồng. Thế là một lần nữa, hai bên Đại lộ như một đại công trường, ngổn ngang đất đá, vật liệu, thiết bị để thi công. Chị H, chủ một nhà nghỉ khác trên đường Hoà Bình, than: - Đào xong đường cống trước cửa nhà tôi, họ lại để đấy đi làm đoạn khác. Chỗ làm trước thì chưa dứt điểm nhưng chỗ làm sau đã được hoàn thiện rồi. Dường như họ muốn bắt bí để các hộ kinh doanh phải "xì'' tiền, rồi mới chịu làm nốt(?)...

Chuyện thứ 2: Nhổ đại thụ - Trồng cây non

Một cụ già thắc mắc: Những cây có tuổi đời trên chục năm ở Đại lộ Hoà Bình (gồm các cây hoa sữa, phượng vĩ, bằng lăng...) trước đây luôn rợp bóng, có cây người ôm không xuể... Thế nhưng chẳng hiểu sao người ta lại cho nhổ đi, rồi lại trồng vào những cây cau non, cây xoài trụi lá...

Mang thắc mắc này đến Ban quản lý Dự án công trình TP Móng Cái hỏi thì một lãnh đạo Ban giải thích: ''Các cây trồng trên Đại lộ Hoà Bình trước đây do người dân tự trồng, không đồng bộ, cần phải trồng đồng loạt các cây cùng chủng loại trên tuyến phố mới tạo cảnh quan đẹp cho Móng Cái!".

Nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng chưa chắc đã lọt tai người dân. Nếu để tạo cảnh quan thì những cây đại thụ trước đây không thể nói là làm xấu đường phố, thậm chí là ngược lại. Chưa nói tới việc người dân đã phải chờ hàng chục năm mới có được những con đường rợp bóng mát hàng cây, thì nay phải đi bộ bên những cây trụi lá chẳng che được tí nắng, tí bụi nào. Theo những hộ dân ở khu vực Đại lộ Hoà Bình cho biết, những cây này sau khi bật gốc ở Móng Cái có thể được vận chuyển sang Trung Quốc để rồi được trồng ở cổng các trụ sở, hay toạ lạc trước những ngôi nhà sang trọng. Thế mới hay cái mình bỏ đi vì cho rằng ''không sang trọng'' thì người ta lại tận dụng để ''làm sang''! Mà nào có phải vì họ nghèo hơn mình đâu cơ chứ!

Cùng chuyên mục