Những cú lừa chính trị ngày Cá Tháng Tư

Bạn có tin rằng một đứa trẻ sinh ra đã nặng 10kg hay một người đã chết cách đây 120 năm có thể sống lại. Tất cả đều có thể trong ngày Cá tháng Tư (1/4). Đó cũng là ngày có nhiều chuyện cười nhất trong năm, ngày người ta được quyền ngây ngô hay ''giả vờ'' ngây ngô, thậm chí cả với giới chính khách vốn thường nghiêm trang, đạo mạo.

Dưới đây là những câu chuyện hay ho nhất về những tin vịt liên quan đến các chính trị gia trong ngày Cá tháng Tư do Viện bảo tàng Hoaxes (Mỹ) tổng kết.

Những cú lừa chính trị ngày Cá Tháng Tư ảnh 1

Chuông Tự do

Mua đứt Chuông tự do

Ngày 1/4/1996, Công ty thực phẩm đồ ăn nhanh Taco Bell đã dành trọn trang nhất trên tờ New York Times để tuyên bố rằng công ty này đã mua chiếc Chuông Tự do (Liberty Bell - ở Philadelphia) - một biểu tượng cho nền độc lập của nước Mỹ. Toàn bộ đoạn thông báo như sau:

Ngày Cá Tháng Tư:

Người Pháp trước đây thường đón Tết từ ngày 25/3 đến ngày 1/4. Tuy nhiên, năm 1564, Hoàng đế Henry IX thông qua sắc lệnh về công lịch mới, theo đó, năm mới sẽ bắt đầu từ ngày 1/1. Tuy nhiên, một số người không biết đến ngày Tết mới nên vẫn tiếp tục tổ chức đón mừng tân niên vào 1/4. Những người này thường bị người khác trêu đùa và bị gọi là April fool - “đồ ngốc tháng Tư”.

Dần dần, thói quen đùa vui này lan từ Pháp sang Anh và Mỹ. Hầu hết các màn nghịch ngợm trong ngày Cá tháng Tư chỉ nhằm mục đích vui vẻ và không làm hại ai.

"Taco Bell mua Chuông Tự do

Để góp phần giảm nợ quốc gia, công ty Taco Bell hân hạnh tuyên bố chúng tôi đã đồng ý mua Chuông Tự do - một trong những báu vật lịch sử nhất của quốc gia. Kể từ nay, Chuông Tự do sẽ có tên gọi Chuông Tự do Taco và mọi người dân Mỹ vẫn có thể được vào để ngắm chuông. Mặc dù, một số người tranh cãi về vấn đề này nhưng chúng tôi hi vọng bước đi lần này của chúng tôi sẽ đẩy mạnh các tập đoàn khác cũng hành động tương tự như vậy, góp phần mình giảm nợ quốc gia".

Phản ứng của công chúng trước tuyên bố này rất phức tạp. Hàng ngàn người đã gọi điện tới Công viên Lịch sử Quốc gia ở Philadelphia - nơi Chuông Tự do được đặt ở đó, để thể hiện sự tức giận và phản đối quyết định bán chuông. Tuy nhiên, cuối cùng dường như hầu hết mọi người đều nhận ra rằng đoạn thông báo đó chỉ là một trò đùa ngày Cá tháng Tư. Ngay buổi chiều hôm đó, công ty Taco Bell thừa nhận trò đùa tinh quái của mình.

Nhà Trắng thậm chí cũng tham gia vào những trò đùa ngày Cá tháng tư. Người phát ngôn của Nhà Trắng lúc đó là Mike McCurry đã đưa ra ý kiến rằng chính quyền liên bang cũng sẽ "bán đài tưởng niệm Lincoln cho công ty ô tô Ford và đổi tên tượng đài thành tượng đài Thủy ngân Lincoln".

Nixon tuyên bố tái ứng cử Tổng thống

Những cú lừa chính trị ngày Cá Tháng Tư ảnh 2

Cựu Tổng thống Richard Nixon

Năm 1992, cựu Tổng thống Richard Nixon trở thành nạn nhân của ngày Cá tháng Tư sau khi chương trình phát thanh quốc gia mang tên Talk of the Nation tuyên bố Nixon tái tranh cử Tổng thống. Câu khẩu hiệu cho chiến dịch tranh cử mới của ông là: "Tôi đã không làm điều gì sai lầm cả và tôi cũng sẽ không lặp lại điều ấy một lần nữa".

Đi kèm với tuyên bố này là một đoạn băng ghi âm bài phát biểu tuyên bố ứng cử của Nixon. Đáp trả lại một cách bản năng, những người nghe xong đoạn phát biểu này đã vô cùng giận dữ gọi điện hàng loạt đến cho chương trình thể hiện sự bất ngờ và cho rằng đây là một sự sỉ nhục. Chỉ trong phần hai của chương trình, người dẫn chương trình John Hockenberry mới tiết lộ rằng đó chỉ là một trò đùa. Diễn viên hài Rich Little đã vào vai đóng giả tiếng của Nixon.

Phỏng vấn Tổng thống Carter

Những cú lừa chính trị ngày Cá Tháng Tư ảnh 3

Cựu Tổng thống Jimmy Carter

Năm 2001, Michael Enright, người dẫn chương trình của chương trình phát thanh This Morning của tập đoàn truyền thông Canada CBC đã phỏng vấn cựu Tổng thống Jimmy Carter.

Cuộc phỏng vấn xoay quanh ngành công nghiệp sản xuất gỗ mềm được chính phủ Canada bao cấp. Đây là ngành công nghiệp đã từng được ông Carter đề cập đến trên tờ The New York Times. Cuộc phỏng vấn bắt đầu đi vào tình trạng tồi tệ hơn khi Enright yêu cầu cựu Tổng thống Carter trả lời các câu hỏi nhanh hơn. Sau đó, Enright hỏi:

- Tôi nghĩ vấn đề mà mọi người quan tâm là làm thế nào để một người nông dân trồng lạc thất bát ở Hicksville như ông lại quan tâm đến vấn đề tranh chấp thương mại song phương phức tạp như vậy?

Carter rất sửng sốt vì sự lăng mạ đó. Cuối cùng, ông trả lời:

- Xin lỗi. Một người nông dân trồng lạc thất bát ư? Ông mới chính là người nói điều đó, thưa quý ông. Chẳng phải mỗi tuần ông lên sóng những 5 lần hay sao?

Trước khi dập máy điện thoại, Carter gọi Enright là "một kẻ thô lỗ". Tuy nhiên, không ai có mặt ở đó để chứng thực bài phỏng vấn này. Sau đó, Enright tiết lộ rằng cuộc phỏng vấn là không có thực. Tuy nhiên, nó đã làm rất nhiều người nghe tức giận vì họ chẳng hề thấy trò đùa này có gì buồn cười cả.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, cuộc tranh cãi thậm chí đã ở mức cao hơn khi tờ Globe & Mail nói rằng cuộc phỏng vấn đã xuất hiện trên các trang nhất của họ. Tổng biên tập của tờ Globe & Mail sau đó giải thích rằng ông ta đã không nhận ra rằng cuộc phỏng vấn là một cú lừa bởi vì nó "là vấn đề khá mới và người ta đã chọn một người lạ để đóng giả Carter".

Thôi làm Bộ trưởng để nuôi bò, chăn vịt

Những cú lừa chính trị ngày Cá Tháng Tư ảnh 4

Cựu Thủ tướng Canada Paul Martin

Năm 2002 có một tin đồn đã được đăng trên một website tán gẫu của Canada mang tên Bourque.org.

Tin đồn này cho hay Bộ trưởng Tài chính Paul Martin (sau này là Thủ tướng Canada, nhiệm kỳ 2003-2006), đã xin thôi chức Bộ trưởng để nuôi "những con vịt Fawn Runner và giống bò lấy thịt Charolais". Tin đồn cũng nói rằng ông Martin sẽ trưng bày những con vật nuôi của ông tại một hội chợ ở địa phương ở Havelock, một thị trấn nhỏ thuộc Quebec. Trong trường hợp, thông tin ông Martin thôi chức Bộ trưởng làm ảnh hưởng đến thị trường tài chính tiền tệ, ngân hàng Canada đã sẵn sàng can thiệp.

Tất nhiên, ngay sau khi câu chuyện ông Martin nghỉ hưu lan ra, thị trường đã bị ảnh hưởng và đồng đô-la Canada đã nhanh chóng giảm xuống đến mức thấp nhất trong vòng một tháng. Thị trường tiền tệ chỉ thực sự được hồi phục lại khi văn phòng của Bộ Tài chính chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn thất thiệt này.

Pierre Bourque, người đứng sau trang bourque.org, đã thừa nhận câu chuyện chỉ là một trò đùa. Ông nói: "Những con vịt chính là dấu hiệu cho thấy đây là câu chuyện tào lao".

Tượng Lenin khóc

Những cú lừa chính trị ngày Cá Tháng Tư ảnh 5

Lãnh tụ Lenin

Trong rất nhiều năm, nhiều con chiên mộ đạo đổ về Mỹ, để chứng kiến một trong những sự kiện được cho là chỉ có thể tạo nên bằng phép màu nhiệm. Đó là tượng đức mẹ đồng trinh Mary ở một nhà thờ của người Việt biết khóc. Những giọt nước mắt trông giống như những giọt máu.

Trước đó, năm 1995, một câu chuyện tương tự cũng đã xảy ra với một bức tượng Lenin ở thành phố Cavriago, Italia. Một đám đông lớn đã tụ tập để chứng kiến những giọt nước mắt trắng chảy trên hai gò má bằng kim loại của bức tượng.

Đám đông vẫn còn đứng hàng giờ đồng hồ để ngắm nghía trong sự ngạc nhiên cho tới khi biết rằng chuyện tượng Lenin khóc chỉ là một trò đùa nghịch tinh quái.

Cùng chuyên mục