Khi đem so sánh với V-League, rõ ràng lượt đi Giải hạng nhất quốc gia - Cúp Tôn Hoa Sen 2011 đã kết thúc với những thành công ngoài mong đợi, cả về những lý do chuyên môn lẫn phi chuyên môn. Giai đoạn lượt về sẽ được khởi tranh ngày 13-5 tới, thế nhưng ngay bây giờ sức nóng của nó đã bắt đầu lan tỏa.
Nếu V-League hầu như vòng nào cũng nóng vì những điều tiếng liên quan đến công tác trọng tài, thì ở giải hạng nhất, không biết có phải vì “mặt trời” chưa soi tới hay vì chất lượng của trọng tài của hạng nhất cao hơn mà chỉ có 2 “nét gạch” đáng chú ý. Đầu tiên là việc thủ thành Thanh Thắng (Đồng Nai) tố cáo trọng tài Đỗ Văn Hiếu điều hành trận đấu trong tình trạng thở ra toàn mùi men rượu, để rồi bị VFF phạt 10 triệu và cấm thi đấu 3 trận. Nhưng vụ việc gây nhiều sự chú ý nhất đến giờ vẫn xử chưa xong là chuyện cầu thủ Ngọc Tùng (TP Hồ Chí Minh) nhận án phạt “kinh hoàng” từ VFF: 30 triệu đồng và cấm thi đấu hết cả lượt đi (mà chẳng cần bất cứ một lời xác minh nào). Nhiều người cũng ngạc nhiên vì từ thời điểm đó đến nay đã hơn một tháng, Ngọc Tùng đã phải nghỉ 5 trận nhưng đơn “phúc khảo” vẫn chưa được hồi âm xác đáng. Có lẽ nếu đưa vào bầu chọn thì chắc chắn 2 sự việc trên sẽ là “điểm nhấn” đáng chú ý nhất của giải đấu hạng nhất năm nay.
Những dấu ấn đọng lại
Sự giàu nghèo, chịu chơi và chịu chi của bóng đá Việt Nam năm nay cũng được thể hiện một cách rõ nét nhất. Những mùa giải trước, vấn đề chuyên môn của giải bóng đá hạng nhất luôn được đưa ra bàn thảo và ai cũng cho rằng khoảng cách giữa hạng nhất và V-League là quá xa. Thế nhưng đến thời điểm này nó đã được gần như san phẳng bằng việc nhiều cầu thủ có đẳng cấp V-League đang chơi ở giải hạng nhất bởi tiền được trả nhiều hơn. SG.Xuân Thành - một “đại gia” mới nổi ở mùa bóng năm nay đã tạo cú “sốc” thực sự khi bất ngờ đưa về nhiều chân sút đang có chuyên môn cao ở mùa bóng năm nay. Bầu Thụy quyết tâm đưa đội bóng lột xác trở thành một thế lực khó lật đổ ở giai đoạn lượt đi. Với kết quả bất bại, SG.Xuân Thành đang hy vọng sẽ ghi tên mình vào kỷ lục của bóng đá Việt Nam đầu tiên không biết thua ở cả mùa giải.
Khác hẳn với SG.Xuân Thành, SQC.Bình Định từ ứng viên hàng đầu có thể hình thành cuộc đua song mã với đại diện TP Hồ Chí Minh, “ngựa ô” càng đá càng cho thấy sự non nớt của mình. Giờ thầy trò ông Thiện “đen” có gồng lên tới hết mùa giải cũng chưa chắc đã hơn gì những K.Kiên Giang, Than Quảng Ninh, An Giang... Nhưng cũng nhờ thế mà cuộc cạnh tranh cho suất lên chuyên nghiệp còn lại trở nên hấp dẫn hơn, khi có đến hơn nửa của phần còn lại có khả năng làm được điều này. SQC.Bình Định gây thất vọng tại giải hạng nhất thì hiện tượng “con nhà nghèo” Kiênlongbank.KG như một “chú lính chì” dũng cảm để “cứu” cho giải đấu này bớt đi phần nhàm chán. Đặt giả thiết, nếu thầy trò Lai Hồng Vân dù không đặt chỉ tiêu nhưng luôn chơi hết khả năng từng trận còn lại, chưa biết sẽ có thêm những kẻ giàu tham vọng nào “dở khóc dở cười” với đội bóng này.
Mặc dù không được đánh giá cao ở mùa giải năm nay, thế nhưng Than Quảng Ninh (TQN) lại đang làm cho các “đại gia” tranh chấp vị trí lên hạng phải đau đầu. Vốn dĩ không có nhiều tiền, nên ông Đinh Cao Nghĩa và các học trò đành phải tự bảo nhau đá nhiệt tình để cho người hâm mộ thấy, bóng đá Vùng mỏ sống bằng chính thực lực của mình. Với kết quả 5 trận thắng, 5 trận hòa và 3 trận thua được 20 điểm, TQN hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Một suất dự Play Off để lên chơi ở V-League cũng đang được người hâm mộ bóng đá Vùng mỏ mơ đến.
Nếu như các đội nửa trên của bảng xếp hạng đang lo lắng chuẩn bị lực lượng cho giai đoạn lượt về, thì ở tốp cuối cũng đang đau đầu không kém. Huda.Huế, Mikado.Nam Định, BHTS. Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh, thậm chí cả Hà Nội đang là những cái tên cho vị trí xuống hạng ở mùa bóng năm nay nếu như giai đoạn lượt về không chuẩn bị kỹ càng.
Trong một giải đấu mà sức mạnh tinh thần còn được coi trọng hơn cả khả năng thực chất, thì dự cảm sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra ở giai đoạn 2 và ngay từ bây giờ các đội bóng phải xác định được cái đích của mình khi mùa giải kết thúc.