Những điều đọng lại sau AFF Cup 2010

Tất cả những ĐTQG được xem là “đại gia” như Thái Lan, Singapore, Việt Nam và kể cả Indonesia đã thất bại. Tuần cuối cùng của năm 2010 chứng kiến một “nhà vua” mới.

AFF Suzuki Cup 2010 là giải đấu thành công nhất từ trước đến nay

Malaysia - đội bóng đóng vai trò thứ yếu trong những cuộc tranh chấp ngôi vua Đông Nam Á suốt từ ngày giải đấu khởi động năm 1996 đến nay đã đăng quang một cách rất xứng đáng.

Nhìn lại, có thể khẳng định AFF Suzuki Cup 2010 là giải đấu thành công nhất từ trước đến nay. Nó thành công, bởi đã khơi dậy được sự quan tâm của NHM bóng đá khu vực. Hình thức thi đấu lượt đi - lượt về khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp là một trong những nguyên nhân chính tạo nên sức thu hút.

a

Tân vương AFF Suzuki Cup 2010 Malaysia

Nỗ lực của những nền bóng đá “nhỏ” trong nhiều thập kỷ vừa qua cũng tạo nên sự thú vị khác cho giải. Các ĐT Lào, Philippines, từng bị đánh giá là đội lót đường đã không còn dễ dàng bị “bắt nạt”.

ĐT Lào đã thủ hòa Thái Lan trong trận mở màn. Còn ĐT Philippines sau khi vượt qua vòng bảng đã hứa hẹn sẽ trở thành một đối trọng mới ở Đông Nam Á. Ở giải đấu năm nay, sự chênh lệch giữa các ĐTQG đã giảm thiểu tới mức tối đa.

ĐT Việt Nam bị loại bởi ĐT Malaysia. Cay đắng hơn là ĐT Indonesia. 260 triệu dân Indonesia trong tháng 12 vừa qua gần như phát cuồng vì bóng đá. Hai quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á vừa trải qua những nỗi buồn, tiếc khôn tả. Nhưng khi công bằng nhìn lại thì chiến thắng của ĐT Malaysia cũng mang những giá trị tích cực.

Thế đơn cực mà bóng đá Thái Lan tạo ra ở những thập niên trước đã bị phá vỡ với sự vươn lên mạnh mẽ của Singapore và Việt Nam. Thế nhưng ở giải lần này, NHM tiếp tục chứng kiến Philippines, Malaysia gia nhập nhóm cạnh tranh. Bóng đá Đông Nam Á cần những cú hích mạnh mẽ như thế làm động lực phát triển. AFF Suzuki Cup 2010 đã đánh thức những nền bóng đá vốn hay cam phận “chiếu dưới” khỏi giấc ngủ dài.

Nếu Thái Lan, Singapore hay Việt Nam tự hài lòng hoặc thoả mãn với chính mình thì nay, họ bắt buộc phải nhìn lại. Chúng ta buồn vì đội nhà không bảo vệ được vương miện nhưng cũng có lý do để vui bởi bóng đá “vùng trũng” ĐNA đang có dấu hiệu khởi sắc.

Cuộc chơi đã được mở rộng biên độ cho những người chơi mới. Không còn là những tay chơi amateur để những kẻ mạnh “làm mưa làm gió”. Chiến thắng không đến một cách dễ dàng, chiến thắng đến từ tranh đấu gian khổ, không ngừng nghỉ mới là chiến thắng đích thực và đáng được tôn vinh.

Sự vùng dậy của những đội tuyển “chiếu dưới” đã tạo nên những nét thú vị nhất tại AFF Suzuki Cup 2010. Nhưng không chỉ thế, họ còn gây kỳ vọng cho những kỳ AFF Suzuki Cup sắp tới. Đó là điều đọng lại lớn nhất và giá trị nhất.

Cùng chuyên mục