Những điều khiến Ferguson lo lắng

Trận thua 1-2 của M.U trước Chelsea cuối tuần qua đã khiến Sir Alex Ferguson nóng mặt bởi khoảng cách điểm số giữa 2 đội bị san bằng. Tuy nhiên, Fergie chẳng có nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi buồn thất bại bởi những nỗi lo mà M.U đang phải đối mặt trước trận bán kết lượt về với Barcelona cũng đủ để khiến ông "khó ở".

Nỗi lo lực lượng

Trong chuỗi 3 trận không thắng của đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng, hàng công của họ chỉ 2 lần lên tiếng. Bàn gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với Blackburn có thể được coi là kết quả của một pha dàn xếp phạt góc bài bản nhưng bàn gỡ tại Stamford Bridge lại có được hoàn toàn nhờ vào sai lầm của hậu vệ Chelsea. Có một điểm chung dễ nhận thấy đó là chuỗi trận không thành công của M.U trùng với quãng thời gian không bàn thắng của Cristiano Ronaldo.

Những điều khiến Ferguson lo lắng ảnh 1

Ferguson chắc hẳn đang rất bất an

Lần gần nhất Ronaldo sút tung lưới đối phương là quả phạt đền thành công trong chiến thắng 2-1 trước Arsenal. Đã hơn 2 tuần trôi qua, số 7 hoàn toàn "im hơi, lặng tiếng" dù đã có lúc đứng trước cơ hội lập công với quả 11m ở ngay phút thứ 2 trong trận lượt đi với Barcelona. Dường như nhận định "Khóa chặt Ronaldo là thắng M.U" của Fernando Torres đã được các đội bóng tiếp thu triệt để.

Nếu Ronaldo tiếp tục "kín tiếng" trong trận đấu đêm nay, Sir Alex chỉ còn biết trông chờ vào những sự lựa chọn khác trên hàng công. Tuy nhiên, Wayne Rooney chưa chắc đã có thể ra sân vì vết đau ở hông phải trong khi Carlos Tevez có hiệu suất ghi bàn không thật cao. Trong một trận đấu mà chỉ ghi được bàn thắng thì mới mong không phải giải quyết thắng thua qua loạt sút luân lưu, việc hàng công đang trục trặc quả là một vấn đề thật sự với M.U.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới việc xuyên thủng mành lưới đối thủ, đội chủ sân Old Trafford cũng cần phải giữ vững hậu phương của mình. Nhưng đây cũng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi M.U đang phải đối mặt với nguy cơ trung vệ Nemanja Vidic không có thể ra sân sau khi bị đau nặng trong trận đấu với Chelsea.

Nỗi lo... trọng tài

Không chỉ phải lo lắng về lực lượng của M.U, Sir Alex còn phải bận tâm không ít khi biết UEFA chỉ định Herbert Fandel làm trọng tài chính cho trận đấu đêm nay. Ông vua áo đen người Đức này vốn chẳng xa lạ gì với "Quỷ đỏ" nếu không muốn nói rằng 2 bên chẳng có kỷ niệm đẹp gì về nhau.

Ở mùa giải 2003-2004, Fandel đã truất quyền thi đấu của Roy Keane (khi đó còn là đội trưởng của M.U) trong trận hòa 0-0 với Porto ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Sự thiếu vắng của Keane đã khiến đội bóng của Ferguson thi đấu loạng choạng trong trận lượt về và để thua 1-2. Kết quả này khiến M.U bị loại tức tưởi còn Porto giành quyền đi tiếp vào vòng sau và đăng quang ngôi vô địch ở cuối mùa giải.

Những điều khiến Ferguson lo lắng ảnh 2

Những chiếc thẻ đỏ của trọng tài Fandel thực sự là nỗi ám ảnh đối với M.U

Ở mùa giải trước, trọng tài Fandel lại một lần nữa "gây thù, chuốc oán" với M.U khi ông đuổi Paul Scholes trong trận đấu trên sân Olimpico của AS Roma ở lượt đi vòng tứ kết Champions League. Với việc phải chơi kém người, "Quỷ đỏ" đã phải nhận thêm một trận thua 1-2 khác trong một trận đấu được điều khiển bởi Fandel. Quá cay cú vì thất bại này, Sir Alex đã lên tiếng chỉ trích ông trọng tài người Đức và sau đó đã bị UEFA cảnh cáo.

Không chỉ "sát M.U", Fandel còn "sát" cả các đội bóng Anh khác. Ông chính là người điều khiển trận chung kết Champions League 2006-2007 giữa Liverpool và Milan mà phần thắng chung cuộc 2-0 đã thuộc về đại diện Serie A.

Lực lượng không đạt được trạng thái tốt nhất cả về thể lực lẫn tinh thần, lại thêm việc phải tái ngộ ông trọng tài khó ưa Fandel, Sir Alex không "khó ở" mới lạ.

Cùng chuyên mục