Những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn Quảng Ninh ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều Câu lạc bộ HMTN, Ngân hàng máu sống; đặc biệt, đã có nhiều gia đình cả nhà đều tham gia hiến máu.
Chúng tôi gặp gia đình chị Nguyễn Thị Lan Hương ở tổ 7, khu 1, phường Hà Tu (TP Hạ Long) lần đầu tại Hội nghị tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh, tháng 11-2015. Khi ấy, cả gia đình (gồm chị, chồng chị là anh Nguyễn Mạnh Cường, con gái là Nguyễn Ngọc Huyền) đều đến hội nghị và tham gia hiến máu. Nói về lý do cả gia đình tham gia hiến máu, chị Hương cho biết: “Xuất phát từ lòng cảm thông với các bệnh nhân trong cơn nguy kịch, nên gia đình muốn chia sẻ một phần nhỏ để giúp họ vượt qua bệnh tật”.
Không dừng lại ở việc tham gia hiến máu, gia đình chị còn tuyên truyền, vận động, tập hợp mọi người cùng hiến máu. CLB Thiện nguyện hiến máu Hồng Tâm ra đời tháng 6-2015, do bạn Nguyễn Ngọc Huyền làm Chủ nhiệm đã thu hút được rất đông các thành viên tham gia. Bạn Nguyễn Ngọc Huyền chia sẻ: “Trong một lần đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh thăm hỏi, trao tiền và hiến máu giúp một bệnh nhân khó khăn do Báo Quảng Ninh kêu gọi, chúng tôi đã được nghe các bác sĩ kể, được chứng kiến nhiều bệnh nhân không chỉ thiếu thốn kinh phí chữa bệnh mà còn thiếu cả máu trong điều trị. Ngay lúc đó, có 10 người trong đoàn đã hiến máu giúp bệnh nhân khó khăn; số tiền được bồi dưỡng sau hiến máu cũng được nhóm tặng cho một bệnh nhi nghèo bị xuất huyết não. Sau chuyến đi ấy, được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, chúng tôi đã lập nên CLB mang tên Thiện nguyện hiến máu Hồng Tâm để mọi người cùng tham gia”.
CLB Thiện nguyện hiến máu Hồng Tâm ra đời với hoạt động chính là tuyên truyền, vận động, tập hợp những người có tinh thần thiện nguyện, liên kết với Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh để định kỳ đến hiến máu. Tính từ tháng 6-2015 đến nay, CLB đã vận động, kêu gọi cộng đồng hiến được 190 đơn vị máu giúp các bệnh nhân ở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh; đồng thời tổ chức được nhiều chương trình thiện nguyện thăm, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn trong bệnh viện cũng như tại các địa phương khó khăn trong tỉnh. Riêng gia đình chị Nguyễn Thị Lan Hương, trong 9 tháng qua, mỗi người đã hiến máu 3 lần. Ngày 27-3 tới, CLB Thiện nguyện hiến máu Hồng Tâm tiếp tục tổ chức hiến máu định kỳ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, dự kiến hiến từ 30 đến 50 đơn vị máu.
Ở CLB HMTN phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), cả gia đình anh Lương Quý Đon với 5 thành viên đều tham gia, với 2/5 thành viên của gia đình thường xuyên hiến máu. Anh Đon có một thời gian kiêm nhiệm nhiều việc: Trưởng Ban bảo vệ dân phố, Đội trưởng Đội trật tự đô thị, là Chủ nhiệm của CLB HMTN phường Bãi Cháy. Tham gia công tác xã hội nên anh khá bận rộn, hầu như không có ngày nghỉ. Đi nhiều, gặp nhiều người, anh không chỉ nhắc nhở mọi người giữ sạch đẹp, an toàn, trật tự đường phố mà còn lồng ghép cả tuyên truyền, vận động mọi người tham gia phong trào nhân đạo và HMTN. Hai năm làm chủ nhiệm CLB HMTN của phường, anh đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển hội viên CLB, thúc đẩy phong trào hiến máu phát triển. CLB HMTN của phường Bãi Cháy khi thành lập (năm 2006) mới chỉ có 8 thành viên nòng cốt, đến nay đã tăng lên 80 người. Anh cũng vận động nhiều người trong gia đình tham gia HMTN. Đến nay, tuy không còn làm Chủ nhiệm CLB HMTN của phường nhưng anh vẫn là thành viên tích cực. Tính đến nay, anh đã có 14 lần hiến máu. 3 người con của anh, có 2 người cũng đã từng hiến máu; riêng cậu con Lương Quý Hưởng đã có 5 lần hiến máu.
Hàng năm, trên địa bàn tỉnh tổ chức trên 30 đợt vận động HMTN, thu thút hàng nghìn người tham gia, tiếp nhận khoảng 6.500 đơn vị máu. Những “gia đình hiến máu” như gia đình chị Nguyễn Thị Lan Hương; gia đình anh Lương Quý Đon góp phần không nhỏ vào công tác tuyên truyền, vận động về ý nghĩa cao đẹp của HMTN đến cộng đồng. Những việc làm đẹp ấy rất đáng được biểu dương, nhân rộng trong cộng đồng, xã hội.
Hoàng Quý