Những khó khăn rình rập sau bão lũ

Cơn bão đi qua, nhưng nỗi kinh hoàng vẫn chưa qua đối với những người dân ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Hơn 5000 ngôi nhà, tương đương với 100% số nhà ở đây đã bị hư hỏng. Những khó khăn đang dồn dập đến với người dân và cả với chính quyền cơ sở nơi đây.

Những khó khăn rình rập sau bão lũ ảnh 1
Tan hoang sau bão
Là một ngư dân, sau nhiều năm dành dụm từ những chuyến đi biển, gia đình anh Hồ Văn Trương, phường Hoà Minh, Liên Chiểu (Đà Nẵng) mới xây được một ngôi nhà để chui ra chui vào. Nhưng giờ đây, tất cả còn lại chỉ là một đống gạch vụn. Mất nhà, không có nơi ở, anh còn đang nợ hơn 60 triệu đồng, số tiền vay từ hồi xây nhà. Trước tình cảnh này, anh cũng không biết phải làm thế nào.

 

Tháng 5 vừa quan, trong cơn bão Chanchu, anh Hồ Văn Trương đã may mắn thoát chết trở về được với gia đình. Khi đó thuyền của anh chạy ngược lại với cơn bão và đã an toàn. Nhưng lần này, may mắn đã không đến với gia đình anh nữa. Người đàn ông đi biển có thể chịu đựng nhiều khó khăn cho bản thân, nhưng dù cứng rắn đến đâu họ cũng sẽ trở nên yếu đuối khi tai họa ập đến cho toàn bộ gia đình.

 

Phường Hòa Minh là phường mà hầu hết hộ dân đều đến theo dạng tái định cư, tức là những người dân nghèo. Ở đây có hơn 5000 nóc nhà thì 10% sụp đổ hoàn toàn, 80-90% có thiệt hại. 1 người đã bị thiệt mạng.

Hiện nay, người dân ở đây sống hoàn toàn bằng trợ cấp của chính quyền. Tuy nhiên đấy chỉ là cái ăn, còn nước uống thì phải tự túc hoàn toàn. Khi biết có phóng viên của Đài THVN tới, rất nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của mình. Những mất mát có thể đo đếm được và trực tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày đang khiến họ mất tinh thần nghiêm trọng.

 

Đói rét, bệnh tật đe doạ cuộc sống người dân TT-Huế

 

Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn bão số 6. Có lẽ sau những gì kinh hoàng nhất qua đi thì vẫn còn đọng lại nỗi đau: nỗi đau của sự mất mát, sự chia lìa, nỗi hoang mang về một tương lai không biết sẽ sống ra sao khi nhà cửa, ruộng vuờn không còn...Nhưng khó khăn rình rập trước mắt những người dân nơi đây là cái đói và bệnh tật.

Cơn bão số 6 đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân TT-Huế. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến ngày 2/10, toàn tỉnh có 14.616 ngôi nhà bị sập và tốc mái. Hiện nay, người dân TT-Huế đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả.

 

Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (TT-Huế) có khoảng hơn 2000 ngôi nhà bị tốc mái, chiếm tới 80% số hộ của thị trấn. Ông Bùi Văn Quả, một người dân của TT-Huế cho biết: "Gia đình tôi bị thiệt hại 90% , hiện đang che tạm để ở qua ngày".

 

Tình trạng trên đang xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh TT-Huế. Toàn tỉnh hiện có 14.616 ngôi nhà bị sập, riêng huyện Phú Lộc, địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão có khoảng 90.000 ngôi nhà bị tốc mái, gần 250 nhà bị sập.

Ngoài nhà cửa bị sập, nhiều diện tích rừng trồng của người dân cũng bị đổ gãy làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Trước tình hình trên, hiện nay, tỉnh TT-Huế tập trung chỉ đạo các địa phương thống kê chính xác về tình hình thiệt hại để có sự hỗ trợ, ứng cứu kịp thời cho người dân, kiên quyết không để người dân nằm trong tình trạng không có nơi ăn chốn ở. Tỉnh cũng đã huy động lực lượng vũ trang giúp dân dựng lại nhà cửa và trường học để học sinh nhanh chóng trở lại trường học.

Cùng chuyên mục