Đội mũ bảo hiểm trước hết là vì tính mạng người điều khiển xe máy. Thế nhưng khá nhiều bạn trẻ vẫn chưa ý thức được điều này và họ đã nghĩ ra 1.001 kiểu hòng qua mặt cảnh sát giao thông (CSGT)...
15 giờ, hai thanh niên đang băng băng trên đoạn dốc từ Trạm 2 đến ngã tư Thủ Đức (TP.HCM) - đoạn đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy - thì bất chợt phanh xe lại. "Công an kìa, mày xuống đi bộ đi!"- người cầm lái có đội mũ bảo hiểm nói.
Chiếc xe máy lướt qua chỗ hai CSGT đang chốt, rồi dừng lại đợi anh chàng kia lội bộ tới. Hai thanh niên cười khoái trá rồi cùng rồ ga phóng đi. Thế nhưng chỉ sau 10 giây, một chiếc mô tô trắng của CSGT bất ngờ xuất hiện từ phía sau, ép sát chiếc xe máy vào lề và sau vài phút tờ biên bản xử phạt đã được hoàn tất...
Đó chỉ là một trong rất nhiều cách "lách" CSGT trên các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Cách khác là... trùm áo mưa "ngụy trang" dù trời chỉ mới chuyển mây u ám. Hoặc phóng xe với tốc độ chóng mặt, cố tình lấn tuyến, núp sau các loại xe lớn để "né" CSGT.
Gần đây, khi lực lượng CSGT trên tuyến đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức) thắt chặt việc xử phạt giao thông thì mạng lưới cho thuê mũ bảo hiểm mọc lên dày đặc. "Anh ơi, lấy mũ em đội đỡ đi, đằng trước có công an đứng đó. Rẻ mà, 5.000 đồng/cái, đội lên chạy qua một đoạn rồi trả lại em"- một thanh niên trạc ngoài 30 vừa giơ chiếc mũ... bảo hộ lao động lên vừa nói với một thanh niên điều khiển xe máy. Chần chừ một lúc, anh chàng này cũng lấy chiếc mũ bảo hộ đội lên chạy đi, theo sát là người cho thuê mũ. Qua chốt CSGT xong thì mũ được trả lại... Cứ thế, tay cho thuê mũ kiếm được cả trăm ngàn trong một buổi chiều.
Không chỉ "né" mũ bảo hiểm, người đi xe máy ở khu vực này cũng thường xuyên phạm luật giao thông. Tại ngã tư Cát Lái (Q.2) có khá nhiều xe tải lớn ra vào nhưng người đi xe máy cứ "vô tư" vượt đèn đỏ và dừng sai vạch. Chính vì thế mà nơi này đã xảy ra không ít trường hợp va quệt gây thương tích. Ngoài ra, theo phản ánh của người dân Làng đại học Linh Trung (Q.Thủ Đức) thì tại con đường dẫn ra hồ Đá của ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn còn tình trạng thanh niên tụ tập đua xe vào cuối tuần mặc dù báo chí đã không ít lần lên tiếng. "Cứ vào khoảng 16 giờ là tiếng xe rú lên ầm trời, có cả trăm chiếc đua chứ không ít đâu"- bác M.N, sống lâu năm tại làng đại học bức xúc nói. Đua xong, hàng trăm chiếc xe máy lại rú ga, nẹt pô phóng ra con đường có nhiều SV đi bộ rồi lại tiếp tục tăng tốc chạy ra phía cầu vượt Trạm 2...