Những “lá chắn” giữ bình yên cho Tết

Một mùa xuân lại về với đất trời, với mọi nhà. Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, có nhiều CBCS công an phải làm nhiệm vụ. Sự hy sinh thầm lặng của họ đã đem lại cho mọi nhà, mọi người một cái Tết thực sự bình yên.

Những “lá chắn” giữ bình yên cho Tết ảnh 1
Đêm giao thừa, tại những điểm lễ hội, bắn pháo hoa, cầu truyền hình... luôn có CSGT tỉnh cùng lực lượng chức năng trên địa bàn làm tốt nhiệm vụ đảm bảo ATGT.

CSGT bám đường đón Tết

Còn vài phút nữa là giao thừa, càng về khuya, rét càng buốt. Trong sự đông vui, nhộn nhịp, đủ sắc màu của người dân đổ ra đường, chúng tôi luôn thấy thấp thoáng màu áo của CSGT, CS113, CSCĐ, trật tự viên, bảo vệ dân phố..., ai nấy đều tất bật làm việc để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Tại Cung Văn hoá thiếu nhi tỉnh, Thượng tá Lê Đức Hiền, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh đang cùng CBCS Đội TTKS giao thông Trung tâm làm nhiệm vụ cho biết: Nhiệm vụ chính của đơn vị tối nay là phối hợp với công an các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt tại những khu vực diễn ra các hoạt động văn hoá chào đón năm mới. Từ 17 giờ 30 phút ngày 30 Tết, CBCS của Phòng đã toả đi các ngả bám đường. Ngày thường đã vất vả, Tết đến càng vất vả gấp bội. Nhiều CBCS đã có “thâm niên” đón Tết trên đường 15 năm. Trung tá Đinh Ngọc Hạ, Đội trưởng Đội TTKS giao thông Trung tâm bảo: Khác với mọi năm, năm nay Đội chủ động xây dựng các phương án giải toả, phân luồng giao thông ở những điểm nút giao thông TP Hạ Long (ngã sáu Kênh Liêm, ngã ba Cứu Hoả, ngã tư Loong Toòng, hai đầu cầu Bãi Cháy...); TX Cẩm Phả (ngã ba cầu 20; ngã ba đường tránh Cửa Ông...) từ sớm, nên giờ cao điểm tối 30 Tết không xảy ra ùn tắc ở những nơi này. Tâm sự cùng chúng tôi, các CBCS đều có chung suy nghĩ, dù có vất vả hơn nữa, các anh vẫn luôn vui mừng vì được góp phần đem lại cái Tết bình yên, an toàn cho nhân dân.   

Tết vui vẻ, an toàn cho người nước ngoài

Chiều 30 Tết, đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an tỉnh, thấy ai nấy vẫn say sưa làm việc. Thượng tá Phạm Văn Trường, Phó trưởng Phòng cho biết: Công việc ngày thường thế nào, ngày Tết vẫn vậy, chỉ khác là phải khẩn trương hơn. Tết năm nay số người nước ngoài ở lại Quảng Ninh đón Tết không tăng so với năm ngoái (gần 2.000 người), nhưng số Việt kiều về tăng 58,3% so với năm ngoái, du khách nước ngoài đăng ký đến Quảng Ninh tham quan, du lịch, đón Tết... cũng tăng khá cao. Đang trò chuyện cùng chúng tôi, anh Trường phải dừng lời, vì Trung tá Bùi Quang Thành, Đội phó Đội Quản lý nhập cảnh vào xin gia hạn thị thực tạm trú cho hơn 100 khách du lịch quốc tịch Mỹ và Hồng Kông, Trung Quốc đi bằng đường biển trên tàu Seabourn Prinide từ Hồng Kông đến Quảng Ninh đón Tết. Anh Thành chưa ra, thì Trung tá Vũ Tiến Dũng, Đội trưởng Đội Quản lý người nước ngoài vào báo cáo về việc Bộ Công an cho phép Công an tỉnh buộc 3 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, Iran xuất cảnh và đưa vào diện cấm nhập cảnh Việt Nam. Được biết trước đó mấy hôm, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện có 3 đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam, về Quảng Ninh có hành vi “người nước ngoài đi lại trên lãnh thổ Việt Nam không mang theo hộ chiếu, điều khiển phương tiện quá tốc độ...”. Quá trình điều tra, đơn vị còn làm rõ 1 trong 3 đối tượng này dùng hộ chiếu giả  nhập cảnh vào Việt Nam và có hành vi thuê xe ô tô đi lừa đảo tại huyện Đông Triều từ năm 2009... Thượng tá Trường tiếp tục nhận điện thoại của Trung tá Đinh Văn Khuyến, Trạm trưởng Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái báo cáo: Ngày mùng 1 Tết có 22 đoàn khách nước ngoài, khoảng trên 600 người nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái vào Quảng Ninh và các tỉnh phía trong. Anh bảo, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ, giải quyết kịp thời mọi vấn đề liên quan đến người nước ngoài và công dân xuất cảnh ra nước ngoài dịp Tết, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh cũng như quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, gắn với thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Tân Mão... Tại đây chúng tôi gặp hai vợ chồng Secgay và Elena quốc tịch Nga, huấn luyện viên cá heo - sư tử biển của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh. Họ nói: Năm Tân Mão này là năm thứ 2 chúng tôi đón Tết tại Quảng Ninh. Quảng Ninh các bạn thật tuyệt vời, con người nơi đây rất thân thiện, nhiệt tình, chu đáo, nhất là Công an Quảng Ninh luôn hết lòng vì sự an toàn của người nước ngoài...          

Cảnh sát PCCC luôn sẵn sàng

8 giờ ngày mùng 2 Tết, đến Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh, đúng lúc lãnh đạo Phòng và các đội trưởng đội nghiệp vụ giao ban thông qua tình hình công tác ngày hôm trước, phân công nhiệm vụ ngày tiếp theo. Thượng tá Nguyễn Tuấn Lợi, Trưởng Phòng đùa vui, năm nay  lính của anh “ế việc” vì đã qua 3 ngày (29, 30, 1 Tết) chưa xảy ra vụ cháy nghiêm trọng nào. Có một vụ chập cháy tại cột điện ở phường Hồng Hải (TP Hạ Long) xảy ra khoảng 10 giờ 40 phút ngày 30 Tết, đơn vị huy động 1 xe chữa cháy và 6 CBCS đến ứng cứu, nhưng đến nơi, mọi việc đã được xử lý, không gây hậu quả nghiêm trọng, không thiệt hại về người... Anh bảo, dịp Tết luôn tiềm ẩn cao nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư, trung tâm thương mại, chợ, tàu du lịch lưu trú đêm trên Vịnh Hạ Long, khu vực kinh doanh xăng, dầu, các cơ sở vật liệu nổ, nơi diễn ra lễ hội, khu vui chơi tập trung đông người. Từ trước đó, đơn vị đã phối hợp với công an các địa phương, phòng chức năng Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị khắc phục, chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót, xử lý các vi phạm về an toàn PCCC; lập phương án, giải pháp đảm bảo về an toàn PCCC một cách cụ thể. Công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu cũng được tăng cường ở mức cao nhất để  kiểm soát ngăn ngừa “giặc lửa”. Riêng 3 ngày 29, 30 và 1 Tết, Phòng phối hợp với các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Hoành Bồ, Vân Đồn, Móng Cái... kiểm tra đột xuất công tác an toàn PCCC tại các ngành, cơ sở trọng điểm. Nhờ đó, trong mấy ngày Tết, trên địa bàn không xảy ra vụ cháy nổ nào nghiêm trọng, hầu như không có đốt pháo, thả đèn trời... Tuy nhiên “lính” PCCC và CNCH không bao giờ chủ quan, luôn thường trực sẵn sàng với tinh thần cao nhất...

Xin được kết thúc bài viết bằng lời tâm sự của ông Nguyễn Khải Hoà, 77 tuổi, ở phường Hồng Gai: Đã đón vài chục cái Tết ở TP Hạ Long, nhưng chỉ mấy năm gần đây, nhất là Tết Tân Mão này, tôi mới thực sự cảm nhận được sự bình yên, vui tươi, lành mạnh của ngày Tết. Không chỉ tôi, mà nhiều người dân Hạ Long đều có chung cảm nhận như vậy. Chúng tôi xin cám ơn những CBCS công an đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình để cho nhân dân được đón Tết vui vẻ, bình yên.

Cùng chuyên mục