Những mái ấm tình nghĩa

Dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho chị Vi Thị Pháp, vợ liệt sĩ cô đơn ở phường Hà Khẩu (TP Hạ Long), tôi và những người cùng tham gia đều thấy vui chung với niềm vui của chị.

Những mái ấm tình nghĩa ảnh 1
Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh Phạm Thế Nguyệt, xã Hoàng Quế (Đông Triều).

Có lẽ phải đến hơn 30 năm nay, ngôi nhà của chị mới đông vui như thế này. Ngoài bà con lối xóm, còn có rất nhiều cán bộ thành phố, cán bộ phường Hà Khẩu và tăng ni phật tử, chức sắc tôn giáo của Hội Phật giáo tỉnh đếnchung vui với chị. Cách đây hơn 30 năm, chồng chị đã hy sinh ở chiến trường miền Nam khi cả hai chưa kịp có một mụn con. Mặc dù là vợ liệt sĩ cô đơn nhưng bao nhiêu năm nay, chị không hề đòi hỏi cho mình điều gìkhác ngoài những chế độ ưu đãi của Nhà nước dành cho chị. Ngay cả khi ngôi nhà bị xuống cấpchị cũng không đòi hỏi, đề nghị được hỗ trợ. Chị bảo: “Mình cũng khó khăn, nhưng nhiều người còn khó khăn hơn. Thế nên tôi không dám đòi hỏi gì. Không ngờ, các anh ở phường, ở thành phố biết nhà tôi sắp sập nên đến xây nhà cho. Được quan tâm như thế này, tôi mừng lắm…”. Biết hoàn cảnh nhà chị như vậy, Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh đã quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa tặng chị. Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ đầu tháng 5, đến nay đã gần hoàn thiện.

Tôi đã được đến thăm nhiều người ở trong những ngôi nhà tình nghĩa. Họ chính là nhữngthương binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn không thể, hoặc không có điều kiện để xây dựng cho mình một nếp nhà. Sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng trong việc xây dựng nhà đã động viên họ rất nhiều. Ông Đồng Văn Vòng, thân nhân liệt sĩ (xã Lê Lợi, Hoành Bồ) nói: “Đời tôi hai lần được xây nhà tình nghĩa. Lần thứ nhất cách đây chục năm do huyện và xã xây cho. Ngôi nhà vẫn còn tốt lắm, nhưng mưa bão bị đổ cây vào nhà, nứt hết tường. Thấy thế, các anh ở Xí nghiệp X45 (Tổng Công ty Đông Bắc) lại xây cho ngôi nhà mới. Giờ thì hai vợ chồng già chúng tôi yên tâm lắm. Con trai tôi đã hy sinh nhưng chắn hẳn cũng yên lòng vì bố mẹ đã được chăm lo chu đáo”. Cùng với các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” khác, phong trào xây dựng nhà tình nghĩa đã được triển khai từ rất lâu trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 312 nhà tình nghĩa và hỗ trợ sửa chữa hàng ngàn ngôi nhà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ trên toàn tỉnh. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2007 đến nay, toàn tỉnh có 24 ngôi nhà tình nghĩa được xây tặng cho các gia đình chính sách; 84 ngôi nhà được hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa. Ban đầu, kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa chủ yếu được trích từ ngân sách địa phương hoặc từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp. Tuy nhiên, những năm gần đây, phong trào này đã được sự ủng hộ nhiệt tình của các doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể trong toàn tỉnh. Nhiều đơn vị đã trở thành tấm gương sáng trong việc xây nhà tình nghĩa như: Bộ CHQS tỉnh, Tổng Công ty Đông Bắc, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam… Ngoài sự đóng góp kinh phí của các đơn vị, cá nhân, nhân dân khắp nơi trong tỉnh còn hưởng ứng phong trào này bằng những việc làm cụ thể. Nhiều khu phố, tổ dân, thôn xóm đã huy động công lao động tại chỗ để sửa chữa, giúp đỡ gia đình chính sách xây, sửa nhà. Tất cả đều chung sức, chung lòng lo cho những mái ấm tình nghĩa.

Cùng chuyên mục