Đó là những ngôi nhà do CBCS BĐBP tỉnh xây dựng tặng thân nhân của 4 liệt sĩ biên phòng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biên giới của Tổ quốc, hiện đang sinh sống tại huyện Bình Liêu. Vào một ngày trung tuần tháng 7 vừa qua, chúng tôi cùng đoàn cán bộ Phòng Chính trị, BĐBP tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ.
Đại tá Vũ Trọng Tiệp, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh trao quà và chìa khoá nhà cho gia đình ông Lý Văn Sòi, thân nhân của liệt sỹ Lý Văn Lò ở bản Khe Lánh 2, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu.
Thượng tá Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Chính trị, BĐBP tỉnh cho biết “Từ lâu, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã rất trăn trở khi thấy gia đình của đồng đội đã hy sinh vẫn phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ. Vì thế đơn vị đã quyết tâm phải xây nhà để tặng”. Nhà đầu tiên chúng tôi đến thăm là gia đình cụ Lý Văn Sòi, bố của liệt sĩ Lý Văn Lò ở bản Khe Lánh 2, xã Vô Ngại. Mấy chiến sĩ biên phòng đang tất bật làm việc, người thì kè lại sân gạch, người thì dùng khăn lau lại nước sơn trên cánh cửa. Anh cán bộ đi cùng nói: “Đây là một trong 2 căn nhà tình nghĩa mà Bộ Chỉ huy giao cho Đại đội 6 Cơ động đảm nhiệm xây dựng. Mặc dù việc xây nhà phải tiến hành trong bối cảnh đơn vị đang phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhưng bằng tình cảm với đồng đội đã hy sinh, CBCS của Đại đội đã không quản khó khăn, đảm bảo xây dựng nhà hoàn thành đúng tiến độ”. Cụ Sòi mời chúng tôi vào nhà và vui vẻ cho biết, cụ đang lo mượn ít bàn ghế, cốc chén để ngày mai làm lễ bàn giao nhà. Giọng cụ chợt nghẹn lại: “Biết ơn Bộ đội Biên phòng lắm, năm nào cũng đến thăm và cho quà, thấy cả gia đình phải sống trong nhà tạm bợ nên đã bỏ tiền xây nhà mới cho”. Chúng tôi đang định thắc mắc tại sao với số tiền 30 triệu đồng lại có thể xây được căn nhà khang trang thế thì Thiếu tá Ngô Văn Việt, Chính trị viên Đại đội 6 Cơ động cho biết: “Mặc dù gia đình cụ Sòi còn rất nhiều khó khăn, thế nhưng khi thấy chúng tôi xây nhà tặng, cụ đã họp con cháu và quyết định vay mượn thêm hơn chục triệu đồng để đóng góp vào nên mới được khang trang, rộng rãi như thế này”. Anh con trai út của cụ Sòi là Lý Văn Phong lên tiếng: “Năm nay bố em đã gần 80 tuổi, nhưng chưa bao giờ được ở trong căn nhà tử tế. Vì vậy từ hôm qua đến giờ, khi biết sắp được về nhà mới, cụ cứ đi ra đi vào để ngắm căn nhà, rồi căn dặn con cháu phải chọn chỗ đẹp nhất để đặt bàn thờ anh Lò”. Anh Phong bảo bây giờ có nhà mới rồi thì sẽ cố gắng mua cái ti vi, bộ bàn ghế cho tương xứng với căn nhà. Nhìn nụ cười rạng rỡ của bố con cụ Sòi, chúng tôi tin chắc rằng rồi đây gia đình họ sẽ thực sự vui vẻ, hạnh phúc trong căn nhà ấm tình đồng đội.
Chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình bác Chè ở bản Ngày 1, xã Vô Ngại. Căn nhà 2 tầng khang trang được xây dựng lưng chừng đồi. Thượng tá Nguyễn Quang Tuyến cho biết: “Gia đình cụ Chè đã bỏ thêm hơn 50 triệu đồng nữa để xây căn nhà 2 tầng như thế này”.
Ngày 12-7, BĐBP tỉnh làm lễ bàn giao nhà. Ngay từ sáng sớm, gia đình liệt sĩ Nình Văn Bảo ở bản Ngàn Vàng Dưới, xã Đồng Tâm đã rộn rã tiếng đài, tiếng nhạc. Dọc đường vào bản, cờ, băng zôn và khẩu hiệu “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ” đã được CBCS Đồn BP số 23 treo trang trọng trên khắp các ngõ xóm. Đại tá Vũ Trọng Tiệp, Chỉ huy Trưởng BĐBP tỉnh phát biểu tại lễ bàn giao: “Xin các liệt sĩ hãy đón nhận món quà, tình cảm sâu nặng này của chúng tôi, những người đồng đội của các liệt sĩ đang tiếp tục sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ cho biên cương mãi mãi màu xanh”. Bà Trần Thị Thanh, mẹ của liệt sĩ Bảo nói trong tiếng nấc: “Con ơi! Hãy yên giấc ngàn thu, bây giờ bố mẹ đã được đồng đội của con chăm lo đến từng bữa ăn, chốn ở rồi con ạ!”.
Bằng việc làm thiết thực, những người lính Biên phòng đã và đang thể hiện tốt đẹp đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc.