Cơn lũ lịch sử đi qua để lại những thiệt hại khá nặng nề đối với 3 huyện Bình Liêu, Tiên Yên và Ba Chẽ. Hàng ngàn nhà cửa đã bị cuốn trôi, nhiều công trình giao thông kiên cố đã bị phá huỷ hoàn toàn, hàng trăm ha hoa màu bị mất trắng.
Chỉ còn 1 tuần nữa là tới Tết cổ truyền của dân tộc, mọi công tác khắc phục đang được gấp rút đẩy nhanh, tất cả không ngoài mục tiêu mang lại một cái Tết no ấm đến cho người dân. Trong đó, việc đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và xây mới nhà cửa cho người dân để kịp đón Tết đang là một trong những phần việc được đặt lên hàng đầu.
Ngôi nhà của anh Lỷ Sồi Voỏng (thôn Lẩu Gìn Tồng, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) được thiết kế thêm gác xép để tiện việc di chuyển đồ đạc khi có lũ.
Đến Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên thời điểm này, đâu đâu cũng bắt gặp không khí thi công, xây dựng khẩn trương. Dưới cái rét cắt da, cắt thịt của tháng 1, những người thợ xây vẫn miệt mài lao động. Những ngôi nhà ngày hôm qua còn liêu xiêu vì bão nay đã được thay thế bằng ngôi nhà mới, khang trang hơn, to đẹp hơn. Nhiều người đã nói rằng “xưa có mơ cũng không thấy”. Cũng vì thế mà hình ảnh về sự khốc liệt của thiên tai cách đây không lâu dường như không còn hiện hữu nữa mà thay vào đó là niềm vui, sự tin tưởng và những hy vọng mới. Anh Lý Văn Đa, thôn Khe Tâm, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ xúc động cho biết: Sau cơn lũ, gia đình tôi gần như chẳng còn gì. Nhà thì hư hỏng nặng mà hoa màu thì cũng coi như mất trắng. Lo không đói đã khó nói gì đến Tết. Được sự quan tâm của Nhà nước chúng tôi không những được cấp phát lương thực chống đói mà còn được hỗ trợ tiền xây dựng nhà mới nữa. Tết năm nay, gia đình tôi được đón Tết ở nhà mới. Chắc chắn sẽ rất vui. Còn chị Chìu Thị Mai, thôn Lẩu Gìn Tồng, xã Yên Than, huyện Tiên Yên thì lại có niềm vui khác: Trước đây cả gia đình tôi cũng chỉ ở nhà cửa tạm bợ, mơ ước có một ngôi nhà kiên cố để tránh nắng, tránh rét còn chưa thực hiện được thì mưa lũ đã cuốn phăng đi. Bây giờ được xây nhà mới nên tôi vui lắm. Nhà mới kiên cố hơn, đẹp hơn mà lại được hỗ trợ tiền xây nữa nên bà con trong thôn ai cũng mừng. Rút kinh nghiệm từ trận mưa lũ vừa qua, nhiều hộ dân xây dựng nhà cửa hiện nay không chỉ xây nhà kiên cố hơn mà còn chủ động xây thêm gác xép nhỏ để có thể di chuyển đồ đạc nhanh chóng và thuận tiện trong trường hợp lũ dâng cao. Kinh nghiệm này được bà con truyền nhau và đang được ứng dụng trong rất nhiều công trình.
Với mục tiêu phấn đấu đến Tết Nguyên đán trên 90% nhà cửa của người dân bị thiệt hại do mưa lũ được sửa chữa và xây mới, hiện nay các huyện đang vào cuộc hết sức tích cực. Theo báo cáo mới nhất của UBND huyện Ba Chẽ về việc khắc phục hậu quả của mưa lũ, trong tổng số 109 nhà bị thiệt hại được hỗ trợ của huyện, nhân dân đã làm xong 60 nhà, đang xây dựng sửa chữa 28 nhà, còn 21 nhà đang nằm trong diện tái định cư. Đối với những hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao về sạt lở và thường xuyên ngập lụt, huyện đã bố trí thêm 34 lô đất tái định cư. Bên cạnh đó, huyện Ba Chẽ cũng đã hoàn thiện hồ sơ xây dựng hạ tầng khu tái định cư ở thị trấn, chuẩn bị thi công xây dựng với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng. Huyện Tiên Yên đến nay cũng đã có 202/270 ngôi nhà bị sập trôi, hư hỏng nặng được sửa chữa và xây mới, số còn lại cũng đang tiến hành xây dựng. Đối với huyện Bình Liêu, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh cho việc khắc phục thiệt hại về nhà ở, đến nay đã có 55/64 nhà sập, trôi và hư hỏng nặng được xây mới và sửa chữa. Số còn lại cũng đang trong quá trình xây dựng, cố gắng hoàn thành trước Tết để bà con yên tâm ăn Tết.
Như vậy, cùng với sự quan tâm của các cấp ngành, sự vào cuộc tích cực của các địa phương, những thiệt hại về nhà ở cho người dân về cơ bản đã được khắc phục, đảm bảo người dân ai cũng có nhà để đón một cái Tết cổ truyền thật ấm cúng. Tuy nhiên, song song với việc hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà cửa, chính quyền các địa phương cũng cần quan tâm, chỉ đạo tích cực hơn nữa đến tình hình sản xuất nông nghiệp trước và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm cho địa phương.