Hiện nhiều VĐV thể thao Quảng Ninh nằm trong nhóm những nhân tố chủ chốt ở các đội tuyển thể thao Quốc gia. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến: Nguyễn Lê Cẩm Hiền, vô địch giải cờ vua trẻ thế giới năm 2015 lứa tuổi U8; Nguyễn Viết Duy, Nguyễn Thái Linh, đều vô địch Giải Pencak Silat châu Á 2016...
Chúng tôi gặp lại VĐV Nguyễn Lê Cẩm Hiền sau 1 năm em giành được HCV tại Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới lứa tuổi U8. Cô bé đã chững chạc hơn rất nhiều, vẻ nhút nhát e ngại khi tiếp xúc với người lạ đã không còn mà thay vào đó là một Cẩm Hiền tự tin trong giao tiếp. Nguyễn Lê Cẩm Hiền cho biết: “Sau khi đoạt Cúp Chiến thắng và được vinh danh ở hạng mục Vận động viên trẻ xuất sắc nhất năm, em cảm thấy rất tự hào, tuy nhiên, đó mới chỉ là bước khởi đầu cho những mục tiêu thành tích mà em đặt ra trong thời gian tới. Hiện em đang chuẩn bị tốt cho việc tham gia giải vô địch thế giới diễn ra vào cuối năm nay tại Malaysia. Đạt được thành tích ở giải đấu này chắc chắn là sẽ khó khăn, nhưng nó sẽ giúp em thêm kinh nghiệm trong thi đấu”.
Có một thực tế mà tất cả những ai quan tâm tới sự phát triển của cờ vua Việt Nam đều phải thừa nhận, thành tích mà Nguyễn Lê Cẩm Hiền đoạt được tại Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới tại Hy Lạp là một kỳ tích. Bởi lẽ, kể từ khi hội nhập với cờ vua quốc tế, cờ vua Việt Nam chưa có một VĐV nhỏ tuổi nào làm được điều đó. Trước đó, cũng có nhiều gương mặt trẻ như: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm, Đào Thiên Hải nhưng đều đã 10 tuổi trở lên. Sau khi giành vị trí cao nhất lứa tuổi U6 giải trẻ toàn quốc, năm 2013, Cẩm Hiền lần đầu tiên có tên trong đội hình đại diện cho Việt Nam tham dự giải trẻ châu Á ở Iran, xuất sắc giành 1 HCV nội dung cờ chớp, 2 HCB nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh lứa tuổi U6. Sau khi Nguyễn Lê Cẩm Hiền đoạt thành tích cao, Sở VH-TT đã đưa em vào nhóm những VĐV được hưởng lương như các VĐV thể thao thành tích cao. Sự quan tâm đó đã giúp cho Cẩm Hiền cảm thấy tự tin hơn trong quá trình luyện tập và thi đấu. Thuận lợi lớn nhất của Hiền chính là được bố em - Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng và mẹ - Kiện tướng Fide Lê Thị Phương Liên trực tiếp giảng dạy. “Em mong rằng mình sẽ có thành tích tốt như cô Hoàng Thanh Trang (kỳ thủ vô địch đơn nữ cả châu Âu và châu Á, lọt vào Top 20 thế giới - PV) và có thể còn vươn xa hơn nữa. Tuy nhiên, để có thành tích thi đấu tốt như vậy thì ngoài việc thường xuyên thi đấu cọ xát, em cần phải có thêm các đợt tập huấn ở nước ngoài” - Cẩm Hiền cho biết.
| Mỗi VĐV đều có con đường riêng để đi đến thành tích của mình, nhưng họ có một điểm chung đó là luôn nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình. Với những quyết tâm của mình, Nguyễn Lê Cẩm Hiền, Nguyễn Thái Linh và Nguyễn Viết Duy sẽ còn tiến xa hơn nữa ở tất cả các đấu trường trong nước, khu vực và thế giới |
Với VĐV pencak silat Nguyễn Thái Linh thì hành trình đến với chiếc HCV vô địch thế giới ở hạng cân 65kg mà anh đoạt được tại Giải vô địch Pencak Sialat thế giới tổ chức vào năm 2015 đầy gian nan. Năm 2013, khi bị chấn thương nặng phải phẫu thuật đầu gối Linh đã nghĩ đến việc từ giã sự nghiệp VĐV chuyên nghiệp. Thế nhưng niềm đam mê pencak silat đã giúp Nguyễn Thái Linh vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Tại Sea Games 28 tổ chức ở Singapore, khi trận đấu chỉ còn 40 giây là kết thúc, chỉ vì không kềm chế được bản thân khi bị đối thủ khiêu khích, Nguyễn Thái Linh đã làm vuột mất chiếc HCV của mình và đội tuyển Pencak Silat Quốc gia. Nguyễn Thái Linh cho biết: “Mọi thứ đến rất khó khăn và cứ như muốn thử thách lòng kiên trì của tôi vậy. Hết lần này đến lần khác tôi đều lỡ tấm HCV dù chỉ còn cách nó với khoảng thời gian tính bằng giây. May mắn là tôi nhận được sự động viên của bạn bè, gia đình để không thể gục ngã. Khi chấn thương và cú sốc vì bị mất HCV qua đi tôi lao vào luyện tập để giảm cân, hồi phục chấn thương và rèn lại những kỹ thuật đã lâu không sử dụng. Rồi mọi thứ cũng được đền đáp xứng đáng với những gì mà tôi đã cố gắng”.
Tham gia thi đấu Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2016 cùng đội tuyển Quốc gia, Nguyễn Thái Linh không mấy khó khăn để chinh phục hạng cân được xem là sở trường của anh. Thái Linh đã cho thấy tấm HCV vô địch thế giới mà anh đoạt được năm 2015 là hoàn toàn xứng đáng khi thi đấu lấn lướt hoàn toàn VĐV của Thái Lan trong trận chung kết. Với việc giành thắng lợi 5 điểm tuyệt đối, một lần nữa Nguyễn Thái Linh lại ghi tên mình vào danh sách những VĐV nổi bật của đội tuyển Pencak Silat Quốc gia và Vùng mỏ.
Đến với pencak silat muộn hơn so với đàn anh của mình và không thực sự nổi trội, nhưng VĐV Nguyễn Viết Duy lại biết cách để trở thành một gương mặt xuất sắc trong đội tuyển Quốc gia và Quảng Ninh. HCV ở Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7-2014 đã giúp cho Nguyễn Viết Duy ghi tên mình vào đội tuyển Quốc gia để tham dự các giải đấu khu vực và quốc tế. Nhưng ít ai biết được rằng, việc Viết Duy có mặt tại sân chơi pencak silat là một quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi. Những buổi luyện tập căng thẳng và quyết tâm trong thời điểm khó khăn nhất mà Nguyễn Viết Duy phải nỗ lực vượt qua. Nguyễn Viết Duy cho biết: “Những lớp VĐV đi trước như Lê Thị Hằng, Lâm Thị Hương, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Thái Linh luôn là tấm gương mà tôi đặt ra để học tập. Vì vậy, tôi luôn cố gắng trong mọi thời điểm luyện tập để nâng cao chuyên môn cho mình”. Sự cố gắng nỗ lực của chàng trai Vùng mỏ đã được đền đáp xứng đáng khi Nguyễn Viết Duy đoạt HCV ở Giải vô địch Pencak Silat châu Á năm 2016.
Mỗi VĐV đều có con đường riêng để đi đến thành tích của mình, nhưng họ có một điểm chung đó là luôn nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình. Với những quyết tâm cao, Nguyễn Lê Cẩm Hiền, Nguyễn Thái Linh và Nguyễn Viết Duy sẽ còn tiến xa hơn nữa ở tất cả các đấu trường trong nước, khu vực và thế giới
Duy Linh