Những người giữ bình yên cho Tết

Tết đến xuân về, mọi người, mọi gia đinh đều sum vầy hạnh phúc đón năm mới. Giờ khắc thiêng liêng ấy, vẫn còn rất nhiều người phải làm nhiệm vụ. Sự  hy sinh thầm lặng của họ, tất cả vì bình yên cuộc sống để nhân dân vui Tết đón xuân.

* Tết của những người lính “bám đường”

Không đầy 3 phút nữa là giao thừa, trời lắc rắc mưa, càng về khuya rét càng buốt. So với những năm trước, trên các đường phố ở Hạ Long, lượng người và phương tiện ra đường năm nay có vẻ giảm hơn, tuy vậy, cũng không kém phần sôi động, nhộn nhịp. Tại khu vực Cung Văn hóa thiếu nhi (phường Bạch Đằng); khu vui chơi thanh thiếu nhi Tỉnh Đoàn (phường Bãi Cháy), những CSGT, CSTT, CSCĐ, CSKV, trật tự viên... ai nấy đều lấm tấm mồ hôi.  Đại úy Nguyễn Như Hưng, Đội phó Đội TTKS Giao thông Trung tâm, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh, cùng anh em trong Đội, miệng không ngừng tuýt còi, tay vung hướng dẫn, điều khiển giao thông, trật tự... tại khu vực diễn ra các hoạt động lễ hội mừng Đảng - mừng Xuân, bắn pháo hoa đón giao thừa. Đại uý Hưng cho biết: Nhiệm vụ chính của Đội tối nay là phối hợp với Công an TP Hạ Long đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt tại những khu vực diễn ra các hoạt động văn hoá chào đón năm mới; kịp thời ngăn chặn những trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định, giải quyết các vụ TNGT, ùn tắc giao thông nếu xảy ra v.v..


Lãnh đạo Thị uỷ và UBND TX Cẩm Phả gặp mặt động viên lực lượng trật tự viên trên địa bàn ra quân đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần.

 Lãnh đạo Thị uỷ và UBND TX Cẩm Phả gặp mặt động viên lực lượng trật tự viên trên địa bàn ra quân đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần.

Từ 18 giờ 30 Tết, toàn Đội với gần 30 CBCS chia làm 6 tổ đã toả đi các ngả “bám đường”. Ngày thường, lực lượng CSGT vốn đã vất vả, Tết đến lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng gấp 5-7 lần, nên càng vất vả gấp bội. Song vì nhiệm vụ, anh em luôn vui vẻ “bám đường - bám mặt trận”. Nhiều CBCS có  thâm niên đón Tết trên đường từ 10 - 15 năm. Trung tá Đinh Ngọc Hạ, Đội trưởng Đội TTKS Giao thông Trung tâm bảo: Điều chúng tôi luôn trăn trở trong dịp Tết là làm thế nào để ngăn chặn, hạn chế tối đa các vụ TNGT, ùn tắc giao thông. Để hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công CBCS trực và phối hợp với Công an TP Hạ Long, TX Cẩm Phả tổ chức TTKS 24 giờ/ngày, đảm bảo giao thông luôn an toàn thông suốt từ xã Đại Yên (TP Hạ Long) đến phường Mông Dương (Cẩm Phả). Nhiều đồng chí của đơn vị như Phạm Hùng, Phạm Hải đang học ở Học viện cảnh sát Hà Nội, dịp Tết được nghỉ 1 tuần, cũng về đơn vị cùng CBCS “bám đường”. Thiếu úy Vũ Thành, quê Thái Bình, là con trai lớn trong  nhà, bố mẹ đã già yếu... nhưng với tinh thần trách nhiệm của người đoàn viên, đảng viên trẻ, đã xung phong ở lại cùng đồng đội gánh vác nhiệm vụ... Chỉ tính riêng 45 ngày thực hiện đợt cao điểm đảm bảo ANTT trên địa bàn (từ 1-1 đến 15-2-2010) lực lượng CSGT trên địa bàn đã kiểm tra, xử lý gần 15.000 phương tiện (trong đó có trên 5.000 ô tô, còn lại là mô tô), phạt trên 4 tỷ đồng; giải quyết hơn 25 vụ ùn tắc giao thông (chủ yếu ở tuyến miền Đông), trong đó có vụ ùn tắc phải giải quyết trong 4 ngày mới thông đường... Ngoài ra còn phát hiện, bắt giữ, ngăn chặn kịp thời trên 20 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm... thu giữ gần 1 tỷ đồng. Có những CBCS nhiều ngày liên tục cơm hộp, bánh mì và uống nước lọc để... bám đường, nhưng vẫn luôn vui vẻ, bởi xác định: Sự bình yên, an toàn vui vẻ của nhân dân mới là cái Tết thực sự ý nghĩa với mình.

* Chặn đứng “hỏa tặc”

Đến Phòng CS PCCC, Công an tỉnh, đúng lúc Thượng tá Vũ Văn Dương, Phó Phòng CSPCCC cùng CBCS đi kiểm tra một số cơ sở trọng điểm và các chợ, TTTM trên địa bàn TX Cẩm Phả về. Anh vui vẻ nói: Năm nay nhìn chung công tác thường trực chiến đấu của các đơn vị trọng điểm, BQL chợ... trên địa bàn có nhiều chuyển biến rõ nét. Tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành chức năng về công tác đảm bảo an toàn PCCC đã được nâng lên rõ rệt. Thượng tá Nguyễn Tuấn Lợi, Trưởng Phòng CS PCCC tiếp lời: Nhằm phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra, trước Tết 1 tháng, đơn vị đã phối hợp với công an địa phương tăng cường kiểm tra đôn đốc, phát hiện hướng dẫn các địa bàn, ngành, cơ sở trọng điểm khắc phục, chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót, xử lý các vi phạm về an toàn PCCC; lập phương án, giải pháp đảm bảo về an toàn PCCC tại địa phương, đơn vị một cách cụ thể. Công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu cũng được tăng cường ở mức cao nhất để  kiểm soát chặn đứng “hoả tặc”. Đặc biệt, trong 3 ngày 28, 29 và 30 Tết, Phòng phối hợp với các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí kiểm tra đột xuất công tác an toàn PCCC tại các ngành trọng điểm, nhất là Trung tâm thương mại, chợ...

Những người giữ bình yên cho Tết ảnh 2

Lực lượng CSGT Công an tỉnh đảm bảo TTATGT để người dân vui lễ Mừng Đảng - Mừng Xuân.

Tôi đã đi cùng Đội công tác kiểm tra tại chợ Hạ Long 1, 2; Công ty Kho vận 130 và Kho cảng dầu B12 (Công ty Xăng dầu B12) tối 30 Tết, tận mắt chứng kiến lực lượng bảo vệ trực chiến làm nhiệm vụ. Trung tá Hứa Văn Hà, Đội phó Đội  kiểm tra an toàn PCCC cho biết: Kiểm tra đêm vất vả một chút, nhưng làm đột xuất thế này, những gì nhìn thấy và phát hiện được mới thực chất. Hơn 1 tháng nay, đơn vị đã kiểm tra công tác PCCC tại trên 550 cơ sở, kiến nghị khắc phục 1.345 sơ hở thiếu sót, xử phạt trên 70 triệu đồng; khảo sát, lập mới 7 phương án chữa cháy, huấn luyện cho 250 người là lực lượng PCCC tại chỗ của 42 cơ sở. Nhờ vậy thời gian qua, trên địa bàn không xảy ra vụ cháy nổ nào nghiêm trọng. Đêm giao thừa năm Canh Dần 2010, tại địa bàn TP Hạ Long gần như không xảy ra tình trạng đốt, thả đèn trời; đốt pháo giảm tới 99%... Do vậy mà CS 114 nhàn, không phải đi chữa cháy như 30 Tết năm Kỷ Sửu 2009.

* Đảm bảo người nước ngoài đón Tết an toàn, vui vẻ    

Sáng 29 Tết, đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an tỉnh, thấy CBCS ai nấy vẫn say sưa làm việc. Thiếu úy Dương Thị Hà Trang, đang làm thủ tục gia hạn tạm trú cho một số Việt kiều Canada, Thụy Điển, Phần Lan... về thăm thân tạm trú trên địa bàn bảo: Đơn vị quán triệt rồi, mọi yêu cầu chính đáng của công dân Việt Nam, Việt kiều về thăm thân, cũng như người nước ngoài phải tập trung giải quyết nhanh, gọn. Thượng tá Phạm Văn Trường, Phó Phòng Quản lý XNC từ phòng bên bước vào cho biết: Đúng đấy, ngày thường đã lắm việc, ngày Tết công việc đòi hỏi càng phải khẩn trương hơn. Nào là, bố trí lực lượng đi kiểm tra tàu lưu trú đêm trên Vịnh Hạ Long; rà soát lên danh sách lần cuối chốt số người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn ở lại Quảng Ninh đón Tết, để có phương án bảo vệ phù hợp... việc nào cũng phải giải quyết ngay... Anh chưa nói dứt lời, thì Trung tá Đinh Văn Khuyến, Trưởng Trạm quản lý XNC Móng Cái vào báo cáo về quá trình trinh sát, CBCS Trạm phát hiện tại phường Trần phú (Móng Cái) có một nhóm đối tượng 11 người nước ngoài (9 Trung Quốc, 2 Đài Loan) vi phạm quy chế XNC, thuê nhà tại địa chỉ trên để đặt thiết bị vi tính, sử dụng mạng Internet, nhằm mục đích lừa đảo... Ngay sau khi nghe báo cáo, Thượng tá Trường đã chỉ đạo anh em điều tra, làm rõ, xử lý, buộc nhóm đối tượng trên phải xuất cảnh về nước theo quy định của pháp luật Việt Nam... Thượng tá Trường cho biết thêm: Mấy năm gần đây lượng khách nước ngoài đến tỉnh ta du lịch, đón Tết tăng cao, riêng tháng giáp Tết Nguyên đán 2010 có gần 90 ngàn lượt người nước ngoài, Việt kiều thuộc 130 quốc tịch đến Quảng Ninh tham quan du lịch, tăng so với những tháng trước gần 5%, trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 3.000 lượt khách du lịch, trong đó có gần 1.000 khách lưu trú qua đêm trên VHL. Đó là chưa kể trên 2.000 người nước ngoài làm việc tại 66 cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn ở lại đón Tết và gần 500 Việt kiều về thăm thân, đón Tết v.v.. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về ANTT để người nước ngoài đón Tết vui vẻ, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ phù hợp; giải quyết kịp thời mọi vấn đề liên quan đến người nước ngoài và công dân xuất cảnh ra nước ngoài dịp Tết. Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, mà 45 ngày thực hiện đợt cao điểm Phòng đã kiểm tra, xử lý trên 60 trường hợp vi phạm nhập cảnh trái phép; yêu cầu 37 trường hợp xuất cảnh; phạt trên 120 triệu đồng. Việc làm của CBCS Phòng quản lý XNC, Công an tỉnh, góp phần đem lại niềm tin và niềm vui cho người nước ngoài đón Tết tại Quảng Ninh được trọn vẹn.

* Tết của CS 113

Tôi có mặt tại Trung tâm Tiếp nhận thông tin, trụ sở cảnh sát (CS) 113 (CS phản ứng nhanh, Phòng CS quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh) vào chiều mồng 1 Tết, đúng lúc Trung úy Nguyễn Tiến Dũng trực, tiếp nhận tin báo của một người dân bị một đối tượng thanh niên cướp giật điện thoại di động đang chạy về hướng trung tâm TP Hạ Long... 1 tổ công tác 113 trực chiến đấu khẩn trương lên đường xác minh, truy bắt tội phạm... Chưa đầy 45 phút mà có tới gần chục cú điện thoại, tôi phần nào thấu hiểu được cái “nóng” công việc của các anh. Trung tá Phạm Văn Đương, Đội trưởng Đội CS 113 cho biết: Hàng ngày, trung bình có tới hàng trăm cú điện thoại gọi đến 113, trong đó chỉ có khoảng 5% là tin thật. Biết vậy, nhưng không thể không nhấc máy nghe. Sau khi phân tích tình hình để báo cáo lãnh đạo có phương án xử lý kịp thời, chỉ 5-7 phút  sau các lực lượng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Vì thế CS 113 luôn trong tình trạng căng thẳng. Ngày Tết, những cuộc gọi quấy nhiễu có ít hơn, nhưng thường xảy ra vào buổi tối, vào ban đêm, thường là uống rượu say xỉn không về được nhà, đánh nhau gây rối trật tự công cộng, TNGT... thậm chí ốm, hóc xương, đẻ cũng gọi 113. Trong năm 2009 và những tháng đầu năm 2010, CS 113 đã trực tiếp giải quyết và phối hợp với Công an Hạ Long, Cẩm Phả giải quyết được gần 1.500 vụ, bắt giữ hơn 200 đối tượng. Trong đó có những vụ điển hình như: 1 vụ tàng trữ vũ khí trái phép, bắt 3 đối tượng, thu giữ 2 súng bắn đạn ghém; 4 vụ giết người, bắt 11 đối tượng; 13 vụ cố ý gây thương tích, bắt 3 đối tượng, đưa 6 người bị thương đi cấp cứu, thu giữ 1 ô tô, 2 xe máy v.v.. Đại uý Đinh Quốc Cường, Đội phó Đội CS 113  tâm sự: “Lính 113 quen rồi với việc không đón Tết cùng gia đình”. Còn với Thượng sĩ Lê Thành Luân, lính trẻ của Đội, lần đầu tiên trực Tết tại CS 113 thì: Được góp phần phục vụ nhân dân yên vui đón Tết, cháu thấy thật tự hào và tự nhủ phải luôn phấn đấu hoàn thành tốt  nhiệm vụ.

* Đón Tết trong lò chợ

Mồng 3 Tết, điện chúc Tết Giám đốc Trung tâm Cấp cứu mỏ (TT CCM)-TKV Phạm Văn Huyên, anh bảo: “Mình đang cùng anh em lên lò chợ Vỉa 24 Tràng Khê, Công ty TNHH một thành viên Than Hồng Thái (Công ty Than Uông Bí) trực Tết... Nói qua điện thoại không hết, mời nhà báo đến đây tìm hiểu cho rõ...”. Đến nơi, hóa ra những ngày Tết, đơn vị vẫn bố trí trên 70% CBCS ở  cả 3 vùng Cẩm Phả, Uông Bí, Hạ Long thường trực làm nhiệm vụ. Ngoài lực lượng tác chiến tại đơn vị, các bộ phận còn lập danh sách, số điện thoại của CBCS trực dự phòng để sẵn sàng điều động khi có sự cố. Giám đốc Huyên bảo, Tết các đơn vị ngành Than nghỉ, nên anh em phải thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc các bộ phận làm công tác thông gió, thoát nước... bởi khi hoạt động sản xuất trở lại, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ, bục nước... Dịp Tết, đơn vị luôn thường trực 24 giờ/ngày, đồng thời sẵn sàng tổ chức ứng cứu kịp thời khi có các vụ cháy nổ xảy ra trong khu dân cư... Như hôm nay, anh em nhận được tin báo cháy ở một gia đình khu tập thể hóa chất mỏ, phường Cẩm Phú (Cẩm Phả), trong khi gia đình này đi vắng, cửa khóa... Đơn vị đã cử 2 tổ 14 CBCS  cùng 2 xe cứu hỏa xuống ứng cứu, nên đám cháy đã được dập tắt kịp thời không lan sang các gia đình ở bên cạnh. Anh Vũ Hoàng Tùng, Phó Giám đốc TTCCM kể chuyện anh em đơn vị phải trực và đón Tết năm nay trong lò chợ vỉa 24: Tháng 6-2009, Công ty TNHH Than Hồng Thái vừa lắp đặt xong thiết bị ở lò chợ vỉa 24 thì xảy ra cháy nội sinh. Đây là vụ vỉa than có tính tự cháy lớn và phức tạp, đơn vị đã tập trung lực lượng tổ chức  bơm, xả khí Nitrogen (N2) vào vùng cháy, nhằm khống chế đám cháy, thu hồi các giá chống... Ròng rã mấy tháng trời với sự kiên trì, tuân thủ quy trình kỹ thuật cao, đến nay đã từng bước khoanh vùng được đám cháy và giúp Công ty Than Hồng Thái bước đầu thu hồi được hơn 90 giá chống, hiện còn 50 giá nữa chưa thu hồi được. Đây là lần đầu tiên CBCS đơn vị đón Tết trong lò chợ. Nhưng các anh luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đơn vị và phấn đấu hoàn thành thật tốt, đó cũng chính là món “quà Tết” vô giá của các anh.