Hy vọng đã lóe sáng sau khi 7 người trong số 35 thành viên thuộc một giáo phái kỳ lạ ở Nga đã chịu rời hang sau 5 tháng ẩn mình chờ ngày tận thế.
Những tín hiệu lạc quan
Bảy người kể trên thuộc giáo phái có tên là Nhà thờ chính thống giáo Nga đích thực. Hôm 28.3, họ đã tự nguyện rời khỏi hang ở gần làng Nikolskoye, thuộc vùng Penza, cách thủ đô Moscow khoảng 640 km. Đây là cái hang do họ cùng các thành viên khác tự đào từ tháng 10.2007 để ẩn mình chờ ngày tận thế. Họ tin rằng ngày này sẽ đến vào tháng 5.2008, Hãng tin BBC cho hay. Kể từ đầu tháng 11.2007, 35 người này đã sống trong hang và nhất định không chịu rời. Họ từng dọa sẽ kích nổ các bình ga nếu bị cưỡng bức rời khỏi nơi trú ẩn. "Bất kỳ hành động ép buộc nào cũng đều nguy hiểm", Hãng tin AP dẫn lời một quan chức thuộc chính quyền khu vực.
Thế nhưng, mới đây do sợ tuyết lở, giới chức vùng Penza đã phải mời giáo chủ của họ là Pyotr Kuznetsov, người đang phải điều trị bệnh tâm thần, đến thuyết phục họ rời khỏi hang. "Những người rời hang đều là phụ nữ", Oleg Melnichenko, một quan chức vùng Penza, cho biết. Giới chức trong vùng đã đồng ý để 7 tín đồ này về nhà của Kuznetsov ở làng bên cạnh để họ ở đó cầu nguyện chờ ngày tận thế. "Những người phụ nữ này sẽ tiếp tục sống cô lập cho đến tháng 5. Đó là điều kiện do họ đưa ra, chúng tôi đã cam kết tôn trọng họ", ông Melnichenko nói. Văn phòng thống đốc vùng Penza hy vọng 28 thành viên còn lại, trong đó có 4 trẻ em, sẽ sớm rời khỏi hang.
"Nhà tiên tri" cuồng tín
Pyotr Kuznetsov là người sáng lập ra thứ giáo phái kỳ lạ kể trên, theo Hãng tin AP. Ông ta tự xưng là Cha Pyotr và cách đây vài năm đã tự tuyên bố mình là nhà tiên tri tài ba. Kuznetsov sinh ra trong một gia đình sùng đạo dòng Chính thống Nga. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư, Kuznetsov rời gia đình đến sống ở làng Nikolskoye. Chính tại nơi đây, ông ta đã lập ra thứ giáo phái Nhà thờ chính thống giáo Nga đích thực với niềm tin ngày tận thế đang đến gần. Kuznetsov đã đi truyền đạo ở khắp mọi nơi, lôi kéo được nhiều tín đồ ở Nga và Belarus. Các tín đồ của Kuznetsov hầu hết là phụ nữ. Không biết "Cha Pyotr" giảng đạo kiểu gì mà các tín đồ đều tin rằng thế giới sẽ sụp đổ vào tháng 5 này. Kuznetsov còn phán rằng những ai đi theo thì khi về thế giới bên kia sẽ được quyền phán xét ai sẽ được lên thiên đường và ai phải xuống địa ngục, theo Hãng tin AP. Các tín đồ của Kuznetsov còn bị cấm xem ti vi, nghe đài hoặc tiêu xài tiền.
Kuznetsov từng tiết lộ tại bệnh viện nơi ông ta điều trị bệnh tâm thần rằng ban đầu các thành viên định đào những nơi trú ẩn nhỏ để có thể cầu nguyện trong 1 đến 2 ngày, nhưng sau đó họ đã có ý tưởng đào một cái hang trú ẩn lớn cho mọi thành viên để tránh bị dân chúng địa phương quấy phá. Kuznetsov đã yêu cầu các tín đồ của mình vào hang sinh sống nhưng bản thân ông ta thì không chịu vào sống với họ. Kuznetsov giải thích rằng mình còn có sứ mệnh khác rất quan trọng nên không thể vào hang. Theo Hãng tin RIA Novosti, Kuznetsov đã bị bắt vào bệnh viện tâm thần từ tháng 11.2007. Nhân vật này đã bị buộc tội lập ra một tổ chức tôn giáo gieo rắc thù hận tôn giáo và sắc tộc. Đầu tuần vừa rồi, giới chức Nga đã tịch thu từ nhà của Kuznetsov nhiều tài liệu truyền giáo rất cực đoan. Cũng theo hãng tin Nga này, Kuznetsov đã soạn rất nhiều sách mang tư tưởng cực đoan. Nếu phải ra tòa, Kuznetsov có thể bị tuyên phạt 3 năm tù giam.
Cũng theo Hãng tin RIA Novosti, thủ lĩnh của các tín đồ đang cố thủ dưới lòng đất kể trên hiện là bà lão 82 tuổi tên Antoniya. Nhóm này tuyên bố sẽ lên mặt đất vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 nhân dịp lễ Phục sinh. RIA Novosti còn cho biết nước Nga hiện có rất nhiều các giáo phái tương tự, vào khoảng từ 500 - 700 giáo phái với số tín đồ lên đến khoảng 600.000 - 800.000 người.