Ấn tượng, sáng tạo, xúc động... đó là những cảm nhận mà Hội thi chung kết ‘’Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ do Đảng bộ huyện Đông Triều tổ chức đem lại.
Hội thi thực sự tạo được nhiều sắc màu cảm xúc, có sức lan tỏa, kết nối những rung cảm mạnh mẽ từ thông điệp của Hội thi đến trái tim người dự, tạo một luồng sinh khí mới về tinh thần và quyết tâm ‘’Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Đông Triều...
Ngày 24-11 là một ngày đáng nhớ đối với những người dân huyện Đông Triều. Chưa đến 7 giờ sáng, thị trấn Đông Triều như sầm uất hơn những ngày thường khác. Dọc các dãy phố, băng zôn, khẩu hiệu cổ động Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’... đã tạo cho người dân Đông Triều nói chung và người đi đường nói riêng cảm xúc phấn khởi của một ngày hội lớn đang diễn ra ở địa phương. Tại Hội trường UBND thị trấn Đông Triều, người người tấp nập đông vui, tiếng loa phát thanh giới thiệu về Hội thi và những ca khúc về Đảng, về Bác Hồ kính yêu càng như thúc giục, chào mời mọi người đến với hội thi nhanh hơn và đông hơn... Khác hẳn không khí tấp nập bên ngoài, trong hội trường không khí thật nghiêm túc, mọi người xúc động ngồi xem bộ phim tư liệu “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người’’. Những hình ảnh thân thương về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác làm cho khán giả cảm giác như đang được gần Bác hơn, tạo xúc cảm mạnh mẽ đối với Hội thi. Đài Phát thanh truyền hình huyện xây dựng những phóng sự ngắn về từng thí sinh dự thi chung kết. Mỗi thí sinh trước khi bước ra sân khấu đã được khán giả biết đến về con người cụ thể, niềm đam mê nghề nghiệp, sở thích và cảm xúc khi đến với Hội thi... Sáng tạo này của Ban Tổ chức đã tạo ấn tượng sâu sắc đối với khán giả. Thêm một điểm mới ở Hội thi này, là ngoài nội dung thi chính ‘’Kể chuyện về tấm gương đạo đạo đức Hồ Chí Minh’’, trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo, thí sinh còn thi thêm phần năng khiếu. Sau khi kể chuyện về Bác, các thí sinh đã tiếp thêm cho khán giả xúc cảm mãnh liệt hơn qua các ca khúc về Bác Hồ, tạo điểm nhấn cho chính câu chuyện mà các thí sinh chọn kể... 9 thí sinh ở vòng chung kết là những người xuất sắc vượt qua 352 thí sinh tại Hội thi cấp cơ sở và 40 thí sinh ở vòng thi sơ khảo cấp huyện. Họ đã mang đến cho Hội thi những sắc màu cảm xúc qua mỗi câu chuyện kể về Bác. Vũ Thị Ngọc Trâm (Đảng bộ Trường THPT Hoàng Quốc Việt) đã tập hợp những mẩu chuyện liên quan đến cuộc đời của Bác gắn với những câu hò xứ Nghệ quê hương. Với chất giọng truyền cảm, ánh mắt rưng rưng đã khiến cả hội trường xúc động. Thông điệp mà Ngọc Trâm gửi đến Hội thi là: Trong thế giới trẻ hiện nay, một bộ phận đang chạy theo lối sống “sành điệu” mà quay lưng lại với những câu hát dân ca; nhiều bà mẹ trẻ không biết hát ru con, và không biết rằng những khúc hát ru đã nuôi dưỡng giấc mơ tuổi thơ... Qua câu chuyện ‘’Bác Hồ với câu hò Nghệ Tĩnh’’, tôi muốn nhắn gửi mọi người hãy yêu những làn điệu dân ca, hãy cùng giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Lê Thu Hà, giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai thị trấn Đông Triều (thuộc Đảng bộ thị trấn Đông Triều), với giọng xúc động đã mang đến hội thi câu chuyện ‘’Bác Hồ tắm cho trẻ ở Việt Bắc’’. Sự trăn trở của cô giáo trẻ khiến nhiều người tại hội thi phải suy nghĩ: Những người đồng nghiệp của tôi ở miền núi, hải đảo tâm sự rằng, nhiều trẻ em ở tuổi mầm non chưa được đến trường, nhiều học sinh vào những ngày rét mướt chỉ khoác trên mình những manh áo mỏng, ngồi học trong cái giá lạnh thấu xương... Bác của chúng ta đã đau lòng trước những em nhỏ Việt Bắc khốn khó, chưa được hưởng sự chăm sóc chu đáo, thì các bạn đồng nghiệp của tôi cũng rất xót xa với những hoàn cảnh khó khăn của học trò mình... bài toán này rất cần sự quan tâm của toàn Đảng và toàn dân. Vũ Thị Thanh Hường (Đảng bộ thị trấn Mạo Khê) với câu chuyện ‘’Giao thừa năm ấy Bác chỉ đi thăm một nơi’’ đã làm cho khán giả xúc động mạnh qua giọng kể và những hình ảnh vi deo clip được tìm tòi và xây dựng công phu. Câu chuyện kể về cuộc viếng thăm của Bác với những thương binh mù vào đêm giao thừa có đoạn, một chiến sĩ bước đến bên Bác và thốt lên ‘’Bác ơi, cháu bị mù nên không thể nhìn thấy Bác, Bác có thể cho cháu nắm tay Bác được không?’’, trong phút giây ấy Bác không nói lên lời, chỉ dang rộng vòng tay ôm chiến sĩ thương binh vào lòng... (Cả hội trường như lặng đi...). Qua câu chuyện của Thanh Hường, nhắc nhở chúng ta về đạo lý ‘’uống nước nhớ nguồn’’, về triết lý sống cao đẹp ‘’Hãy luôn dang rộng vòng tay nhân ái để yêu thương con người’’. Đoàn Thị Hằng (Đảng bộ xã Yên Thọ), người cao tuổi nhất tại Hội thivào đề bằng giọng rất tự nhiên: Khi tôi còn nhỏ bố tôi thường chỉ vào tấm hình một ông cụ râu tóc bạc phơ trên bàn thờ và nói “Bác Hồ đấy con ạ, Bác Hồ của chúng ta vĩ đại lắm”, lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu vĩ đại là thế nào? Sau này lớn lên được học, được nghe kể nhiều về Bác hơn, tôi càng nhận ra Bác của chúng ta chẳng quan sang mà giản dị, chẳng quan cách mà dễ gần, Bác như vị thánh hiền trong trái tim mỗi người dân Việt Nam... Sau mỗi câu chuyện kể, các thí sinh đều rút ra những bài học đạo đức, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với mọi người, đặc biệt là với cán bộ, đảng viên, công chức. Nhiều thí sinh đã mạnh dạn chỉ ra những vụ việc tiêu cực, những biểu hiện đang làm xói mòn đạo đức, tha hoá phẩm chất trong một bộ phận cán bộ đảng viên, làm ảnh hưởng sự trong sáng của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân, từ đó kêu gọi mọi người hãy cùng đấu tranh để loại bỏ những ung nhọt đó, quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Hội thi thực sự thành công, tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người đến dự. Đặc biệt, việc áp dụng công nghệ tin học trong quá trình thi, đã giúp hội thi hấp dẫn và cuốn hút hơn. Nhiều khán giả đã rất phấn khởi vì cách làm hay, sáng tạo và công phu của Ban Tổ chức, thể hiện sự phát triển và đổi mới của vùng quê nông nghiệp. Đồng chí Nguyễn Hải Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trưởng Ban tổ chức Hội thi của huyện cho biết: Chìa khoá giúp Hội thi đạt kết quả chính là sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao của cả tập thể lãnh đạo từ huyện đến các chi, đảng bộ cơ sở và sự đồng lòng, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Đông Triều. Chính tinh thần đó đã góp phần quan trọng cho Hội thi thành công.
Các thí sinh nhận cờ lưu niệm của Hội thi.