Những “tài năng nhí” thể thao nơi đảo xa

Cái tin Đào Thị Lan (SN 1996, học sinh lớp 8A, Trường THCS Ngọc Vừng,  huyện Vân Đồn), đạt liền 2 giải nhất môn nhảy xa và môn chạy tiếp sức cự ly 100m tại Giải điền kinh học sinh tỉnh năm học 2009-2010, đã làm nức lòng bà con thôn Ngọc Nam, nơi Lan đang sinh sống cùng gia đình.

Bà con cứ tấm tắc khen: "-Không ngờ ao nhỏ lại sinh cá lớn".

Đào Thị Lan lại sinh ra trong gia đình bố mẹ đều không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập bấp bênh. Gia đình Lan làm nghề nuôi cá lồng bè, nhưng do không có vốn mà bố, mẹ Lan phải tự đi bắt cá về nuôi nên thường xuyên vắng nhà, có khi vắng biền biệt cả tháng. Thế nhưng thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng, giáo viên chủ nhiệm của Lan, cho biết: "Ở trường, Lan là học sinh ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ,  biết sống đúng mực với bạn bè".

Cũng như vậy, hoàn cảnh gia đình nhà cậu bé Nguyễn Duy Khánh (11 tuổi, học sinh lớp 5, Trường PTCS Thắng Lợi, huyện Vân Đồn) rất khó khăn, nhưng Khánh đã đạt giải nhất tỉnh môn chạy cự ly 60m, cũng trong Giải điền kinh học sinh tỉnh năm học 2009-2010. Trước đó, Khánh đã đạt liền 2 giải nhất của khối học sinh tiểu học huyện Vân Đồn ở môn bật xa tại chỗ và môn chạy cự ly 60m. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhung, giáo viên chủ nhiệm của Khánh, tâm sự:

" Khánh là một học sinh có năng khiếu thể thao. Vì thế, nếu năng lực của em không có điều kiện phát triển thì thật lãng phí!".

Một điều rất đáng biểu dương là cũng như Đào Thị Lan, Nguyễn Duy Khánh không chỉ "nổi tiếng" nhờ thành tích thể thao mà còn bởi trong cuộc sống, các em luôn gương mẫu, biết quan tâm đến bạn bè và những người xung quanh...

Cùng chuyên mục