Những tấm lòng vàng đến với “trái tim yếu ớt”

Chuyên mục “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo”, báo Quảng Ninh số thứ Hai ngày 16-5-2011 có đăng bài viết “Hãy cứu giúp một trái tim yếu ớt”. Bài báo viết về hoàn cảnh của cháu Vi Thị Như Quỳnh, 6 tuổi, ở thôn 1, xã Tràng Lương (Đông Triều) bị bệnh tim bẩm sinh, cơ thể gầy còm, ốm yếu.

Những tấm lòng vàng đến với “trái tim yếu ớt” ảnh 1
Đại diện lãnh đạo Báo Quảng Ninh trao 5 triệu đồng do độc giả báo Quảng Ninh ủng hộ cháu Quỳnh.

Gia đình em sống ở vùng miền núi, thu nhập của bố mẹ từ làm ruộng chỉ đủ cho những sinh hoạt tối thiểu của cả gia đình. Năm 2010, nhờ có sự hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh nên đã có lần gia đình đưa Quỳnh đi bệnh viện mổ tim. Nhưng vì sức khoẻ của em quá yếu, không thể mổ được, nên các bác sĩ khuyên gia đình đưa em về chăm sóc, bồi bổ sức khỏe. Tuy vậy, đã hơn một năm trôi qua, vì gia đình quá khó khăn nên không đủ tiền mua thuốc cho em hàng ngày, chưa nói còn phải  bồi bổ cho em...

Sau khi báo đăng, ông Tiêu Vĩnh Ngọc, chủ một cơ sở cai nghiện tư nhân ở Cẩm Phả đã gửi tới Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Quảng Ninh số tiền 5 triệu đồng nhờ chuyển tới em Quỳnh. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà (Đông Triều) cũng đã trao tặng gia đình em Quỳnh số tiền 3 triệu đồng.

Hy vọng, những tấm lòng nhân ái đến với bé Quỳnh đúng lúc sẽ góp phần giúp em có thêm sức khoẻ trước khi thực hiện ca mổ tim phức tạp...

Cùng chuyên mục