Những tấm lòng vàng

Tôi bất ngờ thấy bà xã bữa nay đi chợ về tới cửa, tay cầm tờ báo Công an nhân dân, giọng xúc động khoe chuyện mấy bà, mấy cô ngồi bán hàng ngoài chợ Hạ Long rủ nhau tự nguyện quyên góp tiền ủng hộ em Nguyễn Văn Tiến qua bài báo “Hãy giúp đỡ một người dũng cảm” đăng trên báo Công an nhân dân số 1326 ra ngày 14-3-2009.

Cô Nga bán thực phẩm chín ở chợ Hạ Long I.

Cô Nga bán thực phẩm chín ở chợ Hạ Long I.

“Chuyện này cảm động lắm” - Bà xã tôi nói: “Ông hãy đọc đi xem có đáng để ông viết không nào”. Bà xã tôi lên giọng giảng giải với tôi rằng: “Các ông là nhà văn, nhà báo chỉ thích viết những chuyện xa vời đâu đâu, nhưng chuyện của các cô, bác ngoài chợ cảm động lắm, nhà văn nhà báo phải biểu dương cổ suý mới phải”.

Tôi cầm tờ báo từ tay vợ đọc bài viết về trường hợp em Nguyễn Văn Tiến đã dũng cảm cứu người chẳng may bị điện giật. Hiện em Tiến đang nằm viện phải cưa mất cả hai tay và một chân, cơ thể còn nhiều vết thương do bỏng điện gây ra. Nhìn bức ảnh em Tiến thật thương tâm. Tôi liền ra chợ xem thực hư câu chuyện vợ tôi kể về các bác ,các cô tự nguyện quyên góp tiền giúp em Tiến ra sao.

Chợ Hạ Long tấp nập kẻ mua người bán. Những người bán ngoài chợ ngồi phơi mưa, nắng  từ sáng đến tối, bán từng cộng rau con cá, gom góp từng đồng nuôi chồng nuôi con. Nhiều cô, bác, gia đình vẫn còn khó khăn, phải lo ăn từng ngày, nhưng khi biết hoàn cảnh và tinh  thần dũng cảm của em Tiến dám quên mình cứu người. Họ sẵn sàng chia sẻ, động viên với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Việc làm này thật  đáng trân trọng.

Theo chỉ dẫn của bà xã, tôi qua hàng rau quả, tới trước quầy hàng bán đồ ăn chín. Tôi lặng lẽ quan sát người phụ nữ tuổi chừng bốn mươi, khuôn mặt tươi tắn dáng khoẻ mạnh nhanh nhẹn. Tôi biết tên cô là Nga. Cô Nga mải mê bán hàng không biết tôi đang quan sát và đưa máy ảnh lên chụp cô. Phát hiện ra tôi, cô giãy nảy che mặt, bảo: “Bác có chụp ảnh biểu dương, hãy chụp ảnh cô cháu gái kia kìa, nó mới là người khởi xướng chuyện này”.

Cô cháu gái tên Thoan, đang ghi chép gì đó, thấy tôi định chụp ảnh, cô gái tỏ ra ái ngại trước ánh mắt của bà con cô bác bán hàng xung quanh. Cô gái có gương mặt tròn, da rám nắng, chỉ đôi mắt là sáng ngời, miệng cười rõ duyên. Tôi lựa lời tranh thủ hỏi chuyện nhanh để các cô bác còn bán hàng: “Động cơ nào khiến các chị tận tình đứng lên làm việc thiện giúp cháu Tiến?”.

- Thì chúng em xem ti vi, đọc báo Công an thấy tinh thần cao cả của cháu Tiến mà cảm phục. Mới 17 tuổi đang tràn đầy sức sống đã phải chịu mất mát đến như thế - Cô Nga nói những lời cảm động chân tình.

- Hành động của Nguyễn Văn Tiến là hành động anh hùng - Có ai đó nói to.

- Cô làm cách nào mà mọi  người biết và hưởng ứng nhiệt tình vậy? - Tôi hỏi.

- Thì em cứ kể câu chuyện này cho mọi người nghe, đưa tờ báo Công an nhân dân đăng bài viết về Tiến cho chị em cô bác đọc. Câu chuyện xúc động thế ai chả rơi nước mắt. Người nào làm ngơ có là gỗ đá. Cô Nga cầm tờ báo Công an nhân dân đưa cho tôi, tờ báo đã nhăn nhúm vì qua tay nhiều người đọc. Cô Nga khoe: Chỉ mới vài ba ngày, chúng em đã tự nguyện bảo nhau quyên góp, người vài ba chục ngàn, người vài ba trăm ngàn đồng. Như các cô các bác hàng cá tươi, mực khô này, hàng gia vị khô, hàng thịt bò này. Đặc  biệt ngành hàng chả mực, thực phẩm chín và cháu Thoan, cô Tý, cô Thuỷ là  nhiệt tình nhất. Cô Nga hào hứng nói, tất cả số tiền chúng em quyên góp đã gần được 6 triệu đồng. Đây anh xem, em còn đang viết dở lá thư thay mặt cô bác ở đây gửi lời thăm hỏi tới Tiến và gia đình, gọi là tấm lòng thành động viên cháu Tiến cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Và chúng em cũng mong sao cộng đồng và các cơ quan đoàn thể quan tâm hơn nữa đối với Tiến. Tôi xúc động nhìn lá thư cô Nga còn đang viết dở với những nét chữ ngoằn ngoèo nhưng sáng rực tấm lòng nhân ái của các cô, các bác bán hàng ở chợ Hạ Long I.

Cùng chuyên mục