Đôi khi những vụ phạm tội được lên kế hoạch rất chu đáo mà vẫn ló ra những sơ hở khủng khiếp, hoặc là do sự cố hoặc do ngu ngốc, ngớ ngẩn.
Trưng bày “chiến lợi phẩm"!
Charles Taylor ở Wichitam, bang Kansas (Mỹ), bị bắt giữ vì tội đột nhập một hiệu giày và cuỗm đi đôi giày da cỡ 10½, giá 69 USD vào ngày 18/12/1966. Tại phiên tòa xét xử, Charles Taylor ngu ngốc đến mức mang đôi giày “chiến lợi phẩm” của hắn ta ra trước tòa! Trước “bằng chứng” rành rành, Taylor bị kết án ngay lập tức và phải vào tù.
Phạm tội không đúng lúc
Ngày 29/11/1978, David Goodhall và 2 nữ tòng phạm giả làm khách mua hàng đi vào một cửa hàng ở Barnsley, South Yorkshire, và đánh cắp 2 rèm cửa. Sau khi nhét của ăn cắp vào túi nhựa, chúng ra ngoài theo các cửa khác nhau. Nhưng cả 3 tên đã bị thám tử cửa hiệu thộp cổ ngay tức thì. Goodhall và 2 nữ tòng phạm không biết rằng chúng đã ăn cắp hàng ngay thời điểm có mặt các thám tử ngầm trong cửa hiệu.
Chỉ tại tờ séc!
Charles A. Meriweather, 18 tuổi, đột nhập một căn hộ ở Baltimore vào đêm 22/11/1978, cưỡng dâm một phụ nữ rồi sau đó lục soát căn nhà. Khi phát hiện người phụ nữ chỉ có 11,50 USD, hắn tra vấn nạn nhân: “Cô thanh toán hóa đơn bằng thứ gì?”.
Nạn nhân trả lời: “Bằng séc”. Nghe thế tên cướp liền buộc nạn nhân viết tấm séc 30 USD, song sau đó nghĩ lại nâng lên 50 USD. Nạn nhân hỏi: “Tôi phải viết séc đề tên cho ai?”. Hắn nói: “Charles A. Meriweather”. Kết cục đương nhiên: vài giờ sau Meriweather bị tóm cổ.
Ăn cướp bị lỗ nặng!
Năm 1977, một tên cướp ở Southampton (Anh) nghĩ ra cách cướp tiền ở máy đếm tiền trong một siêu thị địa phương. Sau khi bỏ một đống bánh kẹo vào đầy chiếc rổ, hắn tiến đến khu vực tính tiền và đặt xuống quầy tờ 10 bảng Anh.
Vừa khi nhân viên thu tờ giấy bạc và mở ngăn kéo để tiền ra thì hắn quơ vội số tiền trong ngăn kéo và chạy thục mạng. Nhưng thật trớ trêu: số tiền cướp được chỉ có vẻn vẹn 4,37 bảng Anh tiền lẻ. Tên cướp bị lỗ mất 5,63 bảng Anh!
Kẻ đội mũ bảo hiểm là ai?
Clive Bunyan bước vào một cửa hiệu ở Cayton (Anh) và buộc nhân viên bán hàng đưa cho hắn 157 bảng Anh. Sau đó, hắn phóng đi trên chiếc môtô. Để che giấu mặt mũi, hắn đội mũ bảo hiểm kín mít. Vụ cướp có vẻ như thành công mỹ mãn, ngoại trừ một chi tiết: trên mũ có dòng chữ “Clive Bunyan - tài xế”. Hắn bị tuyên phạt 200 giờ lao động công ích vì hành vi phạm tội.
Tự chui đầu vào rọ!
Đêm 27/9/1989, Stephen Le và 2 người bạn vị thành niên của hắn âm mưu cướp một chiếc xe tải đang đậu ở Larkspir (California), nhưng bị chủ xe phát hiện và đuổi bắt. Lúc tháo chạy cả bọn leo qua hàng rào một khu đất mà không ngờ rằng đó là khoảnh đất bao quanh nhà tù San Quentin!
Ai cũng có thể đoán được kết cục: "Cả 3 tên bị tóm ngay vì tội mưu toan cướp xe và xâm nhập đất đai nhà nước". Trung úy Cal White cho biết: “Đây là trường hợp chưa hề xảy ra trước đây”.
Tự bắn vào chân mình
Tháng 2/2004, Carlos Henrique Auad ở Petropolis (Brazil) đi vào một quán bar gần nhà và cuỗm một chiếc tivi. Vài hôm sau, Auad lại đột nhập quán bar lần nữa từ mái nhà, nhưng lần này có mang theo súng.
Do bị trượt chân và ngã té, Auad vô tình làm súng cướp cò và viên đạn găm vào chân phải của hắn. Vụ trộm không thành công và Auad trở về nhà. Song Auad đã để lại dấu máu trên đường đi, giúp cảnh sát lần ra được nơi ở của hắn. Auad bị cảnh sát tóm khi hắn đang ngồi xem chiếc tivi lấy cắp!