Những thương binh quyết chí làm giàu

Trong chiến tranh, họ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trở về với đời thường, không trông chờ, ỷ lại, họ tiếp tục cống hiến sức mình, góp phần vào sự phát triển của quê hương.

Doanh nghiệp TN Nội thất Hoàng Mai, phường Hồng Hải, TP Hạ Long thăm, tặng quà đỡ đầu cho thương binh hạng 1/4 Bùi Văn Bình, phường Hồng Hà (TP Hạ Long).

Doanh nghiệp TN Nội thất Hoàng Mai, phường Hồng Hải, TP Hạ Long thăm, tặng quà đỡ đầu cho thương binh hạng 1/4 Bùi Văn Bình, phường Hồng Hà (TP Hạ Long).

Thương binh 3/4 Trần Hoàng Mai, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Nội thất Hoàng Mai, phường Hồng Hải (Hạ Long) sinh ra, lớn lên ở Hòn Gai. Nhập ngũ năm 1974, trong một trận chiến đấu tại biên giới Tây Nam năm 1977, ông bị thương. Năm 1979, ông về địa phương tham gia công tác đoàn thể, rồi trở thành thợ Nhà máy Cơ khí Hòn Gai, đến năm 1993 về hưu theo chế độ thương binh mất sức vĩnh viễn. Cuộc  sống gia đình lúc bấy giờ khó khăn, sức khoẻ của ông ngày càng giảm sút, vết thương mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức. Không cam chịu cảnh nghèo, ông tìm hiểu nhu cầu của người dân, rồi cùng với đồng đội mỗi người góp chút vốn thành lập Xưởng gia công đồ nội thất nhôm kính Hoàng Mai. Với phương châm lấy chất lượng hàng hoá làm trọng, xưởng ngày càng phát triển, các thành viên bắt đầu tách ra làm ăn riêng. Ông thành lập Doanh nghiệp tư nhân Nội thất Hoàng Mai chuyên sản xuất, gia công gắn với kinh doanh vật tư, nguyên liệu thiết bị ngành nội thất, xây dựng, kiến trúc, quảng cáo. Ông luôn thực hiện đúng nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ. Ông còn chia sẻ, giúp đỡ những gia đình chính sách gặp khó khăn trên địa bàn. Từ năm 2008, doanh nghiệp của ông nhận đỡ đầu, trợ cấp hàng năm cho thương binh 1/4 Bùi Văn Bình, phường Hồng Hà (Hạ Long). Từ tháng 10-2009 đến tháng 7-2010, doanh nghiệp của ông đã tặng quà cho gia đình liệt sĩ, gia đình nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam...  tổng số tiền 28 triệu đồng. Với những đóng góp của mình, năm 2008, ông là 1 trong 3 thương binh của tỉnh đi dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc tại Đà Lạt. Năm 2009, Doanh nghiệp TN Nội thất Hoàng Mai là 1 trong 2 doanh nghiệp của tỉnh được nhận Giải thưởng Cúp vàng Ngôi Sao Việt Nam. Đây là giải thưởng ghi nhận những doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp cho xã hội.

Thương binh 4/4 Nguyễn Tân Giới thì bám rừng, lấy chăn nuôi để làm giàu. Nhập ngũ năm 1971, năm 1973, ông bị thương trong một trận bom. Điều trị khỏi, ông tiếp tục tham gia quân đội, đến năm 1989 nghỉ hưu. Quê gốc ở Trà Cổ (Móng Cái), song khi lấy vợ, ông lập nghiệp tại khu 8, thị trấn Trới (Hoành Bồ). Với quyết tâm vượt hoàn cảnh khó khăn, ông cùng gia đình khai hoang đất làm ruộng, kết hợp với chăn nuôi lợn, sau chuyển sang nuôi bò, dê và giờ tập trung nuôi gà, ngan, kết hợp trồng rừng. Ông cho biết: So với nhiều mô hình kinh tế khác, thu nhập của gia đình không nhiều, nhưng cũng đủ nuôi các con ăn học. Hiện 3 con của ông đã có gia đình riêng, người làm giáo viên, người công tác ở bệnh viện huyện, Huyện đội. Năm 2009, ông thu hoạch từ rừng keo được hơn 60 triệu đồng. Sắp tới, ông tiếp tục đầu tư trồng rừng, mở rộng chăn nuôi. Ông cũng nhiệt tình tham gia công tác xã hội, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Trới. Ông tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con về kinh nghiệm phát triển kinh tế, đồng thời giúp đỡ họ vay vốn. Đến nay, Hội Nông dân thị trấn đã tín chấp vay 1,7 tỷ đồng giúp các hộ nông dân khó khăn phát triển kinh tế. Hội còn mở các lớp kỹ thuật trồng hoa, chăn nuôi cho hội viên...

Những thương binh quyết chí làm giàu ảnh 2
Thương binh Nguyễn Tân Giới, khu 8, thị trấn Trới chăn nuôi gà theo hình thức thả đồi để phát triển kinh tế gia đình.

Cũng tận dụng đất đai của gia đình, bệnh binh Trần Đình Công, khu 5, thị trấn Trới đầu tư trồng hoa. Ông là một trong những người trồng hoa đầu tiên của huyện Hoành Bồ. Nhờ nghề này, thu nhập hàng tháng của gia đình ông được 4-5 triệu đồng. Nhưng với ông, cái được nhất chính là phong trào trồng hoa ở thị trấn phát triển, giúp nhiều hộ giàu lên trong đó có nhiều hộ là thương binh, hội viên hội cựu chiến binh...

Còn thương binh Phạm Văn Đang, thôn 6, xã Quảng Minh (Hải Hà) quyết tâm chiến thắng bệnh tật, đói nghèo, bằng cách mạnh dạn vay vốn đầu tư nuôi tôm, cá nước mặn, lợ... Có năm ông bị mất trắng do thời tiết khắc nghiệt. Dù vậy ông vẫn động viên vợ con không nản lòng. Đến nay mô hình nuôi trồng thuỷ hải sản của ông đã thành công với trên 10ha đầm nuôi cá, tôm, cua; mỗi năm cho thu nhập cả trăm triệu đồng. Hiện ông đang thực hiện thí điểm mô hình nuôi cá trình và cá nhệch nước lợ, hứa hẹn hiệu quả kinh tế cao hơn so với giống cá khác. Hộ gia đình ông là một trong những hộ sản xuất kinh doanh giỏi điển hình của xã Quảng Minh, được nhận giấy khen của tỉnh và của huyện trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có hơn 6.400 thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh. Trong đó những hộ có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là thương, bệnh binh nặng, hoặc gia đình neo người ở những xã vùng núi dân tộc... Song một bộ phận không nhỏ trong số này đã có những mô hình phát triển kinh tế gia đình khá hiệu quả, không những giúp nâng cao đời sống gia đình mà còn góp phần giúp đồng đội và bà con nhân dân trên địa bàn có công ăn việc làm, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Họ thật xứng đáng là những tấm gương về ý chí vượt khó!

Cùng chuyên mục