Những trận đấu "tình thân"

Ông Lê Thụy Hải, HLV cá tính nhất của bóng đá Việt Nam đã có câu nhận xét cực chuẩn về mối quan hệ giữa các CLB hiện nay đó là “nhất thân, nhì quen”. Bởi cái thân, quen ấy đôi khi tạo thành “thế lực” để cứu nhau những lúc khó khăn.

Sau hơn 10 năm bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp, người hâm mộ trong nước đặt câu hỏi “liệu với những gì đã làm trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam đã thực sự chuyên nghiệp” khi các vụ “lùm xùm” xoay quanh chuyện “đi đêm” giữa các đội bóng vẫn xảy ra như cơm bữa. Các trận đấu “có mùi” theo kiểu “trả nghĩa” giữa các CLB với nhau vẫn đang làm VFF đau đầu nhưng không thể tìm ra cách giải quyết.

Những trận đấu "tình thân" ảnh 1
TQN (áo xanh) dường như bị cô lập trong cuộc chiến lên hạng

Có lẽ trận đấu giữa LS.Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An ở giải V-League sẽ được bầu chọn là trận đấu “có mùi” nhất ở mùa giải năm nay. Cho đến thời điểm này không ai có thể hiểu vì lý do gì HLV Lê Thụy Hải lại thay một loạt các cầu thủ chủ chốt ra sân cho dù đang dẫn trước Nghệ An 2-1. Để rồi ngay sau đó LS.Thanh Hóa bị thua ngược Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-3. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Sông Lam Nghệ An ghi tên mình vào cuộc đua đến chiếc cúp vàng. Tiếp sau đó là đội Đồng Tâm Long An đang xếp cuối bảng V-League bất ngờ quật ngã Hoàng Anh Gia Lai cho dù trước đó Gạch đã bị đội bóng phố núi dẫn trước tới 2 bàn.

Còn ở giải hạng nhất, sau khi đã ghi tên mình vào danh sách các đội sẽ thi đấu ở giải V-League, SG.Xuân Thành có dấu hiệu “nhả điểm” và việc để XMFiCo.Tây Ninh thắng 3-1 ở vòng đấu 22 vừa qua là một ví dụ. Đơn cử như chuyện lên chuyên nghiệp của giải bóng đá hạng nhất năm nay cũng làm cho không ít người phải suy ngẫm rất nhiều và chuyện thân, quen lại một lần nữa được người ta bàn đến. Hiện tại, Kienlongbank.KG đang xếp nhì bảng và cơ hội lên chuyên nghiệp mùa bóng tới đang rất rộng mở đối với thầy trò HLV Lai Hồng Vân. Chính vì thế sau một thời gian dài không ngó ngàng đến quy định cổ phần hóa của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bây giờ đội bóng Miền Tây Nam bộ mới rục rịch nộp hồ sơ để quyết định chuyển lên chuyên nghiệp. Tiếp sau đó là An Giang, đội bóng này mặc dù đang sống bằng nguồn kinh phí của tỉnh, thế nhưng cũng đang phát đi tín hiệu sẽ lên chuyên ở mùa bóng năm nay. Chẳng biết ý định của 2 đội bóng trên có thật hay không, thế nhưng nó cũng làm cho các CLB khác phải suy ngẫm. Tuy nhiên, trước đó dư luận cũng đã râm ran chuyện một CLB khi giai đoạn 1 kết thúc xếp nhì bảng đã vận động Kiên Giang và An Giang tiến hành cổ phần hóa để cho số đội đã hoàn thành cổ phần lên 10 đội, nếu được như thế số đội chính thức lên V-League sẽ là 2 chứ không phải đá Play off.

Than Quảng Ninh (TQN) hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và cơ hội tranh chấp suất lên hạng cũng rất thuận lợi. Thế nhưng thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa lại không có mối thân quen với các CLB khác. Ở các giải đấu trước, cứ đến giai đoạn 2 là TQN thi đấu rất chệch choạc, thua liểng xiểng, thế nhưng năm nay đang rất hưng phấn bằng kết quả thi đấu đầy ấn tượng và đang có trong tay 36 điểm. Một trong những điểm yếu của TQN đó là họ không nằm trong cái “trục liên minh” giữa các CLB với nhau, chính vì vậy rất có thể thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ bị đánh bật ra khỏi cuộc đua lên V-League. Còn nhớ ở mùa giải 2010, cơ hội lên V-League của TQN rất khả quan, thế nhưng lúc ấy cũng chỉ vì vướng quy định của VFF lên chuyên nghiệp mà đội bóng Vùng mỏ không thể tự quyết định số phận của mình mà đành trông chờ vào đội bóng khác. Bởi lúc ấy số đội bóng đăng ký chuyển đổi cơ chế hoạt động sang chuyên nghiệp “án binh bất động” cho dù VFF đã hối thúc liên tục. Trước việc các đội bóng làm ngơ không chuyển đổi cổ phần theo đúng thời gian, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đành phải “ngậm ngùi” bước vào trận đấu Play off với NV.Sài Gòn và thi đấu thất bại nên chấp nhận ở lại giải hạng nhất. Người hâm mộ đặt câu hỏi giả sử thời điểm ấy, TQN có mối thân quen với các đội bóng khác cùng giải đấu thì có lẽ đã không lâm vào hoàn cảnh “có lực” mà đành chịu thua.

Mối thâm tình “đi lại” và “bắt tay” cứu nhau là chuyện vẫn diễn ra của bóng đá trong nước. Chính vì điều đó là nguyên nhân dẫn đến việc bóng đá Việt Nam vẫn đang chỉ ngấp nghé việc lên chuyên nghiệp mà thôi.

Cùng chuyên mục