Cuộc thi SMĐH đang đi vào hồi kết vì chỉ còn một đêm gala trao giải cuối cùng diễn ra vào ngày 24/8 tới. Nhưng xem chừng, cái kết của SMĐH năm nay chưa thật sự mang lại một cái “hậu” tốt đẹp.
Rất nhiều ý kiến của công chúng trên các diễn đàn âm nhạc, những phản hồi của độc giả, và ngay cả báo chí cũng đánh giá chung SMĐH năm nay chán hơn so với 2 kỳ sao mai trước.
Tất nhiên, sẽ rất khập khiễng khi so sánh SMĐH năm nay với các kỳ thi trước khi mà cuộc thi năm nay đang diễn ra và các kỳ cuộc trước đã mang lại những kết quả đáng kể. Nhưng khi cuộc thi đã đi gần hết chặng đường với 8 đêm biểu diễn đã ngày càng lộ rõ những bất cập trong khâu tổ chức và cả chất lượng của các thí sinh năm nay.
Đi xem hát như đi vào rạp xiếc
Lần đầu tiên SMĐH được tổ chức ngoài trời, có thể nhà đài luôn biện minh rằng đây là một cách tổ chức mới và nỗ lực của những người thực hiện. Nhưng rõ ràng, sân khấu ngoài trời với nhiều khoảng trống này đã không ít lần gây nhiều lo ngại cho người đến xem.
Nhìn bên ngoài của sân khấu ngoài trời được căng dựng ngay tại cổng Đài TNVN, sân khấu của SMĐH chẳng khác nào một… rạp xiếc bởi hệ thống phông bạt xanh, đỏ được dựng theo hình chóp luôn trong tình trạng bất cứ lúc nào cũng có thể “tung bay theo gió”.
Chưa kể chỗ ngồi dành cho khán giả được bố trí không có độ dốc, người nào “hẩm hiu” đến muộn phải ngồi sau coi như cả đêm diễn đó họ chỉ có thể nhìn thấy... đầu ca sĩ.
Năm nay có khá nhiều trận mưa lớn, dài dẳng diễn ra, nhưng những người thực hiện chương trình phải rất cám ơn… ông trời vì cứ đến đúng ngày diễn ra đêm diễn thì “ông” lại làm cho tạnh ráo. Khá nhiều người thắc mắc rằng, không biết lúc ca sĩ đang biểu diễn nếu bất chợt có một trận mưa rào to đổ xuống thì cái sân khấu được căng bạt với xung quanh là những lỗ trống nhìn ra ngoài trời ấy sẽ trụ được như thế nào? Bằng chứng, là vào những đêm tổng duyệt, những cơn mưa đã khiến toàn bộ khu khán giả ngập nước. Muốn đến xem phải lội bì bõm để tìm ghế. Chưa hết, tiếng mưa rào rào ngoài trời đã làm âm thanh của chương trình bị ảnh hưởng và sự tập trung của người xem vào chương trình cũng giảm bớt bởi tạp âm do mưa gây ra. Ban nhạc đánh không ra... chất! Ban nhạc của SMĐH năm nay cũng là một vấn đề mà ngay cả những người thực hiện chương trình cũng nhiều khi tỏ ra… bực mình vì không ưng í. Có thể, do sân khấu ngoài trời quá loãng khiến việc căn chỉnh âm thanh không chuẩn nên có khá nhiều đêm diễn, âm thanh nghe bập bõm, lùng bùng. Đáng tiếc hơn nữa là có nhiều đêm diễn, ban nhạc đánh chưa ra chất nhạc mà ca sĩ hát. Không phải ngẫu nhiên mà có khá nhiều lời phàn nàn từ phía ca sĩ về việc ban nhạc đánh không đúng như bản phối họ đưa cho nên đã giảm phần nào chất lượng biểu diễn. HĐNT cũng đã có lần nhắc nhở ban nhạc đánh chưa thật chuẩn cho ca sĩ, đặc biệt trong đêm rock. Vẫn biết là để tập một bản phối mới đòi hỏi ban nhạc phải tập với ca sĩ ít nhất 2 - 3 ngày, trong khi thời gian thi của SMĐH lại quá gấp, ca sĩ còn phải dành thời gian tập luyện với chuyện gia và các nhà thiết kế nên việc để lại sạn là khó tránh khỏi. Nhưng so sánh với ban nhạc của những kỳ Sao mai trước do nhạc sĩ Đỗ Bảo thực hiện, sẽ thấy chất lượng âm thanh của các kỳ sao mai trước ít khi bị… bắt lỗi đến vậy, và ca sĩ cũng không phải lo ngại nhiều về những bản phối của họ. Âm nhạc và hệ thống âm thanh của SMĐH năm nay chưa làm tốt thì đương nhiên, khó có thể mong muốn khán giả cảm thấy hứng thú, thỏa mãn khi đến xem và nghe ca sĩ biểu diễn. Trang phục của ca sĩ luôn là vấn đề Năm nay, hai nhà thiết kế (NTK) vẫn “trung thành” với SMĐH là Đức Hùng và Kelly Bùi, nhưng có vẻ như hai NTK đang bị… cạn sáng tạo vì những mẫu thiết kế và sắc màu không còn mới. Sân chơi SMĐH phần lớn là những ca sĩ trẻ, ở lứa tuổi mười chín, đôi mươi - độ tuổi của sự trẻ trung, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết nhưng các NTK và chuyên gia trang điểm luôn làm cho các ca sĩ già hơn trong những sắc màu tối. Màu đen là màu chủ đạo của SMĐH năm nay vì số lượng và tần số ca sĩ mặc trang phục màu đen trên sân khấu khá nhiều. Vẫn biết là màu đen được mệnh danh là “nữ hoàng của đêm”, nhưng nếu “nữ hoàng” xuất hiện quá nhiều và đêm nào cũng có những ca sĩ mặc đen từ đầu đến chân thì người xem sẽ thấy nhàm và đêm biểu diễn mang đến cảm giác ảm đạm, thiếu sự sống. Đã có những ca sĩ phải “chịu trận” trước những lời chê và phản ứng của công chúng vì họ đã mặc những bộ trang phục không đúng với phong cách của mình như: Ngọc Minh ở đêm R&B trong trang phục của một anh hề xiếc; Hải Yến ở đêm thứ 8 với hình ảnh một “mệnh phụ phu nhân” thế kỷ trước; Nhật Thu cũng phải cố gắng cheo leo trên đôi giày cao gót vì phải cố gắng để cho chiếc váy dạ hội quá dài không làm mình bị vướng chân… Cuộc “chiến tranh lạnh” giữa các NTK và ca sĩ cũng đã bùng nổ không phải một lần vì ca sĩ đã thay trang phục do cảm thấy không tự tin khi mặc trang phục của NTK như trường hợp của Phương Thủy ở đêm vòng loại. Nhiều ca sĩ khi tiếp xúc với phóng viên khi được hỏi về trang phục đều tránh những câu nhận xét vì sợ làm phật lòng NTK, họ chỉ cười trừ rằng: “Nhiều người nói là nhìn em ngoài đời dễ thương hơn trên sân khấu, không biết tại sao lại thế”. Hội đồng nghệ thuật... bốc đồng! Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) năm nay nhận xét có phần trúng với trọng tâm của đêm trình diễn hơn nhưng đôi khi sự tung hứng của các thành viên trong HĐNT lại không ăn í. Nhạc sĩ Giáng Son vừa chê thì lập tức nhạc sĩ Ngọc Châu lại “cướp diễn đàn” phản bác, hay NSƯT Thanh Lam vừa đưa ra nhận định thì nhạc sĩ Ngọc Châu lại hồ hởi “bắt lỗi”: “Tôi rất vui vì một lần nữa lại bắt lỗi được Thanh Lam” (đêm trình diễn thứ 7). Nhiệm vụ của HĐNT là tìm ra những ưu điểm, nhược điểm để từ đó đưa ra những lời khuyên giúp ca sĩ định hướng phong cách và con đường lựa chọn âm nhạc. Nhưng vì có lẽ do quá hào hứng, các vị thành viên HĐNT lại quên mất nhiệm vụ này và sa đà vào việc phản bác í kiến của nhau theo kiểu: “vị sai, tôi đúng”. Kết quả của những phút nhận xét bốc đồng đó là nhạc sĩ Ngọc Châu đã công khai thực hiện việc xin lỗi với đồng nghiệp ở đêm biểu diễn sau khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng vì không biết có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra. Trong đêm thi, sự khen chê của HĐNT có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của tất cả thí sinh. Những lời khen quá mức như kiểu tôn vinh: “Đêm trình diễn của em hoàn hảo, tôi không có gì để nói” (Ngọc Châu nhận xét phần trình diễn của Hoàng Nghiệp) hoặc chê “xúc đất đổ đi” đều không có lợi cho tất cả thí sinh. Bởi người được khen sẽ dễ rời vào tình trạng “ngủ quên trong chiến thắng” còn kẻ bị chê lại bị mất bình tĩnh ở đêm biểu diễn sau. HĐNT năm nay đã nhiều lần không kìm nén được cảm xúc của mình khi đưa những lời nhận xét quá đà như vậy. Hà Linh bị loại - Giọt nước là tràn ly Việc Hà Linh bị BTC loại khỏi sân chơi SMĐH 2008 được coi là trường hợp cá biệt của các kỳ SMĐH. Có thể Hà Linh sẽ có những ấm ức của riêng mình vì đã bị BTC đối xử “mạnh tay” như vậy nhưng hành động cường quyết của BTC như một động thái “giọt nước làm tràn ly” vì những bực tức trước đó với ca sĩ này. Phần đông thành viên trong BTC, chuyên gia Thái Lan và các nhà thiết kế và chuyên gia trang điểm đều nhiều lần phàn nàn về thái độ của Hà Linh. Tiếc cho Hà Linh, một giọng hát luôn được đánh giá tốt nhất của SMĐH năm nay đã vì ý thức tổ chức kỷ luật kém mà phải chia tay sớm với cuộc chơi. Việc Hà Linh bị loại trở thành một scandal của SMĐH khi mà cuộc thi này đang vào giai đoạn “kết thúc tốt đẹp” và dù gì nó cũng khiến công chúng càng bớt sự hào hứng đối với sân chơi này và cuộc tranh đua các giải thưởng cũng chẳng còn mấy khí thế. SMĐH 2008 chỉ còn một đêm gala để phân định người chiến thắng. Chặng đường 9 tuần liên tiếp của SMĐH khép lại và chắc chắn nó để lại nhiều dư âm, tốt có và xấu cũng chẳng ít.