Trong vòng 6 năm trở lại đây, thể thao Quảng Ninh đã và đang lấy lại phong độ một cách ấn tượng bằng việc có nhiều VĐV được gọi vào đội tuyển quốc gia hơn.
Trước tiên là những cái tên như Lê Thị Hằng, Lâm Thị Hương, Lê Thị Thu Hương (Pencak Silat), Trần Hiền, Bùi Hương (bóng chuyền), Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Hải Huy (bóng đá) v.v.. Và mới đây nhất, tại ngày hội thể thao Đông Nam á - Sea Games 25 được tổ chức tại Lào, Quảng Ninh đã đóng góp 7 VĐV vào 2 đội tuyển quốc gia là bóng đá và bơi.
Môn bóng đá nữ Quảng Ninh có quân số đông nhất, tới 6 VĐV thi đấu đều ở cả 3 tuyến trung vệ, tiền vệ và tiền đạo. Nổi lên trong đó là cầu thủ Nguyễn Thị Mai Lan (5), đây là lần thứ 5 Mai Lan có mặt trong đội hình bóng đá nữ quốc gia thi đấu tại Sea Games. Tại kỳ Sea Games lần này Mai Lan là đàn chị trong một đội hình thi đấu trẻ; chị gánh vác vai trò quan trọng ở vị trí tiền vệ, một “mắt xích” đòi hỏi thể lực dồi dào sung mãn. Nguyễn Thị Mai Lan tâm sự “Sea Games 25 là một kỷ niệm không thể nào quên của chúng tôi; bởi vì toàn đội đã trải qua 120 phút thi đấu quá căng thẳng và phải đến lượt đá luân lưu 11m mới có thể giành chiến thắng trước tuyển Thái Lan trong trận trung kết. Có lẽ đây cũng là kỳ Sea Games cuối cùng của tôi vì đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi để tập trung cho việc khác, đồng thời tạo cơ hội cho lớp trẻ kế cận. Bản thân tôi và những chị em Vùng mỏ cũng rất tự hào khi đã cùng đội tuyển Việt Nam đoạt Cúp vô địch lần này”. Một trong những “cây đa, cây đề” của bóng đá nữ Quảng Ninh có trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần này còn có “trung vệ thép” Bùi Thị Tuyết. Không có lối đá hoa mỹ của một tiền vệ cũng như khéo léo của tiền đạo, nhưng Tuyết chơi rất hiệu quả. Trong vai trò là một trung vệ chốt chặn ở tuyến dưới, sự có mặt của cô gái người Đông Triều đã giúp cho hàng thủ tuyển Việt Nang trở nên an toàn hơn trong các đợt tấn công của đối phương. Không có độ già dặn như các đàn chị cùng quê, nhưng Bùi Thị Phượng, Nhiêu Thuỳ Linh, Lê Thị Thương lại khá xông xáo và cho thấy là một lớp cầu thủ kế cận đầy tài năng. Đồng chí Phạm Mạnh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết “Việc các cầu thủ bóng đá nữ Quảng Ninh bước lên bục vinh quang tại Sea Games 25 là niềm tự hào cho thể thao Vùng mỏ. Trong những năm qua Quảng Ninh cũng đã đóng góp rất nhiều VĐV có chuyên môn tốt cho thể thao quốc gia và đây cũng chính là điều kiện để chúng ta đặt mục tiêu phấn đấu trong năm tới. Hy vọng năm 2010, thể thao Quảng Ninh sẽ có thêm nhiều VĐV có mặt trong các đội tuyển thể thao quốc gia”.
Không nổi đình nổi đám như các cầu thủ bóng đá nữ, VĐV bơi Dương Thị Thơm lần đầu tiên được tham gia Sea Games chỉ xác định đây là cơ hội để học hỏi và cọ sát ở đấu trường khu vực mà thôi. Chính vì thế Thơm đã không được giao chỉ tiêu huy chương, thế nhưng “kình ngư” Vùng mỏ này đã thi đấu hết mình tạo được ấn tượng tốt trong mắt bạn bè quốc tế và HLV trưởng đội tuyển bơi Việt Nam...