... Chỉ mới qua một năm hoạt động, Hội Cựu TNXP thị xã Uông Bí đã làm được nhiều việc thiết thực, hữu ích. Nghĩa tình đồng đội được các hội viên thể hiện bằng những hành động cụ thể đã phần nào sẻ chia khó khăn cho các hội viên và nhân lên những niềm vui trong cuộc sống...
Được thành lập từ tháng 3 năm 2008, đến nay Hội Cựu TNXP TX Uông Bí sắp tròn một năm tuổi. Hiện nay, Hội có 250 thành viên, tuổi đời từ 60 đến 80, sinh hoạt ở 11 Ban liên lạc của 11 phường, xã của thị xã. Tuy mới ở tuổi "thôi nôi", nhưng những hoạt động của Hội đã đi vào nề nếp, sôi nổi và có hiệu quả.
Hội Cựu TNXP và Thị Đoàn Uông Bí sửa chữa nhà cho cựu TNXP Phan Thị Sen.
Ảnh: Nguyễn Chiến.
Ngay sau khi kiện toàn tổ chức, Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP TX Uông Bí đã chú ý, quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho các hội viên. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ban Chấp hành Hội đã giải quyết 40 hồ sơ trợ cấp một lần, hàng tháng cho các cựu TNXP. Đặc biệt, Hội còn hướng dẫn, giúp đỡ một hội viên hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị hưởng chính sách như thương binh. Những việc làm khẩn trương, trách nhiệm này đã giúp nhiều cựu TNXP được hưởng chính sách theo đúng chế độ, góp phần xóa bớt khó khăn, tạo niềm tin trong cuộc sống.
Trong cuộc vận động "Mái ấm nghĩa tình” do Tỉnh Đoàn phát động, Thị Đoàn Uông Bí đã phối hợp với Ban Chấp Hành Hội Cựu TNXP thị xã và các ban, ngành, đoàn thể xây mới 2 ngôi nhà, sửa chữa nâng cấp 1 ngôi nhà cho các cựu TNXP. Đó là gia đình bà Hoàng Thị Hồng, 63 tuổi, ở phường Nam Khê, bà Nguyễn Thị Thơm 62 tuổi, ở phường Yên Thanh và bà Phan Thị Sen, thương binh 4/4 ở phường Bắc Sơn. Đây là các gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt: tuổi cao, sức yếu, đều thuộc diện hộ nghèo sống trên địa bàn. Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP thị xã đã vận động các hội viên đóng góp tiền và ngày công, tham gia phụ trách - giám sát thi công, góp phần giúp hội viên của mình có được ngôi nhà mới hơn, vững chãi hơn.
Không chỉ thể hiện ở cuộc vận động "Mái ấm gia đình", các hội viên Cựu TNXP thị xã Uông Bí còn thể hiện nghĩa tình đồng đội ở những việc làm cụ thể: giúp đỡ nhau cả về tinh thần và vật chất, hội viên giúp hội viên xóa đói, giảm nghèo v.v… Trong năm qua, các hội viên đã giúp nhau vay vốn với số tiền trên 25 triệu đồng, giúp cây, con giống trị giá hàng trục triệu đồng. Như gia đình bác Ngô Văn Hồng đã cho cô Vũ Thị Hồng Thái vay không lấy lãi 10 triệu đồng. Cô Thái là thương binh, lại bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, hiện sống cô đơn tại phường Nam Khê. Bằng số tiền đồng đội cho vay, cô đã sửa chữa căn nhà cũ nát và sống ổn định hơn. Bác Lương Xuân Nghênh cho cô Trương Thị Hoan (ở phường Quang Trung) vay 5 triệu đồng. Cô đã tập trung đầu tư làm kinh tế vườn trại, trồng cây ăn quả kết hợp đào ao, thả cá, nâng cao thu nhập cho gia đình. Các hội viên làm kinh tế giỏi cũng nhiệt tình hướng dẫn cách trồng và cung cấp hàng trăm cành thanh long giống, trên 100 mầm măng tre Bát Độ (mỗi cành thanh long, mầm tre trị giá 10 nghìn đồng) cho đồng đội của mình…
Chỉ mới qua một năm hoạt động, Hội Cựu TNXP thị xã Uông Bí đã làm được nhiều việc thiết thực, hữu ích. Nghĩa tình đồng đội được các hội viên thể hiện bằng những hành động cụ thể đã phần nào sẻ chia khó khăn cho các hội viên và nhân lên những niềm vui trong cuộc sống…