Những vòng tay nhân ái

Đã có đôi lần tôi đặt bút, ghi chép những dòng cảm xúc của mình. Nỗi niềm ấy nay như càng lắng đọng, tâm tư ấy tôi muốn sẻ chia. Hạnh phúc biết bao nhiêu khi được sống trong ngập tràn lòng nhân ái của mọi người.

Những vòng tay nhân ái ảnh 1

Sự quan tâm của tập thể QUNIMEX đã mang lại nguồn động viên rất lớn cho mẹ con chị Huy.

Tôi thật vui khi được đón đứa con trai của mình chào đời. Cháu thật kháu và hiếu động. Nhưng thật ác nghiệt, cơn sốt viêm não Nhật Bản B đã lấy đi trí tuệ, ngôn ngữ của con tôi, cháu Bùi Quốc Nam. Nay cháu đã 10 tuổi, hiện được học tập và sinh hoạt tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Quảng Ninh.

Gần 1 năm nay, cứ mỗi sáng tôi đưa cháu Nam đến Trung tâm, trong lòng mang một hy vọng, một ước mơ nhỏ bé để con mình có thể hoà nhập với các bạn, có thể tự phục vụ bản thân. Hằng ngày, tôi vẫn miệt mài đưa con đến Trung tâm, ở lại một lúc để học cách dạy của các thầy cô giáo rồi về nhà hướng dẫn cho con học. Ôi! mái ấm Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt này luôn đầy ắp tình yêu thương. Các cháu được tựu lại ở đây, học tập, sinh hoạt, được dạy dỗ và chăm sóc thật chu đáo. Từ các cháu mồ côi, thiểu năng trí tuệ đến “các bố”, “các mẹ”, các thầy cô tất cả như được sống chung trong một gia đình đầm ấm.

Tháng 7 năm 2007, khi được biết tôi có nguyện vọng xin nghỉ làm việc một thời gian để đưa con đi học, đồng chí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh (QUNIMEX) nơi tôi công tác đã đồng ý. Mặt khác xét thấy hoàn cảnh gia đình tôi còn nhiều khó khăn nên Tổng Giám đốc đã quyết định hỗ trợ cho tôi mỗi tháng 1 triệu đồng. Gia đình tôi rất cảm động trước sự quan tâm giúp đỡ của tập thể Công ty - ngôi nhà QUNIMEX, nơi tràn ngập lòng nhân ái. Tôi đã được sống trong gia đình QUNIMEX đã 9 năm rồi. Là một doanh nghiệp SXKD, công việc luôn bận rộn, song các đồng chí trong ban Giám đốc, Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công và các phòng ban, đơn vị luôn quan tâm và giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn, các cháu là con CBNV trong Công ty bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo. Những sự chia sẻ, động viên và giúp đỡ ấy đã giúp cho gia đình tôi có thêm sức mạnh, thêm nghị lực để quyết tâm chữa bệnh và dạy con, để ngày mai cháu có thể hoà nhập với mọi người, để cháu đỡ bị thiệt thòi với các bạn cùng trang lứa. Ở Công ty chúng tôi có 4 trường hợp nữa, trong đó 1 cháu bị bệnh hiểm nghèo và 1 công nhân bị ung thư xương... tất cả các trường hợp này đều được công ty rất quan tâm và giúp đỡ. Năm 2008 này, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty và các đoàn thể, đơn vị của Công ty như Công ty Cổ phần Phát triển Trùng Lâm đã quyết định trợ cấp cho các trường hợp trên từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng/tháng.

Bản thân tôi luôn nghĩ rằng, mình thật biết ơn và trân trọng những tấm lòng nhân ái của tập thể QUNIMEX - nơi đã cho tôi thêm nghị lực để vượt qua mọi khó khăn vất vả.

Ở Công ty chúng tôi sẵn có truyền thống giúp đỡ và quan tâm đến nhau. Những khi gia đình cán bộ, công nhân vui, buồn hay gặp khó khăn, mặc dù rất bận song các đồng chí trong ban lãnh đạo, các tổ chức Công đoàn, Đảng uỷ, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công cùng mọi người đều đến thăm hỏi và chia sẻ.

Cuộc sống của gia đình tôi còn nhiều vất vả, lo toan nhưng cho đến hôm nay khi được tập thể cơ quan chia sẻ và giúp đỡ, được sự yêu thương của các bạn đồng nghiệp chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh và lòng quyết tâm để vượt lên số phận; để vững bước trên chặng đường phía trước. Cháu Nam của chúng tôi chưa thể nói, chưa thể hiểu được những tâm tư ấy. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt cháu bừng sáng hơn, nụ cười tươi tắn hơn những khi được các cô bác, anh chị trong Công ty đến thăm.

Với tôi, những tháng ngày đưa con đi học ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chứa đầy cảm xúc. Mỗi sáng sau khi đưa con đến trung tâm, tôi lại được các anh chị trong Công ty Cổ phần Trường Phát quan tâm, chia sẻ. Khi thấy tôi tạm nghỉ làm để phục vụ con, thu nhập còn hạn hẹp các chị trong Công ty này đã tạo điều kiện cho tôi đến phụ việc vào những lúc rảnh rỗi để tôi có thêm thu nhập ổn định cuộc sống gia đình.

Tôi thầm biết ơn và hiểu rằng cuộc sống quanh ta thật tốt đẹp, chúng tôi được sống trong biết bao những tấm lòng nhân ái!

Tháng sáu đến rồi, mùa thi đã qua đi, các em nhỏ ở lớp khiếm thính và thiểu năng trí tuệ cũng được nghỉ hè. Mùa hè đến cho các em nhiều mơ ước. Còn chúng tôi, những người mẹ của các em thiệt thòi ấy luôn mong sao được sống trong sự chia sẻ, sự cảm thông của mọi người, như tôi và gia đình được sống trong ngôi nhà QUNIMEX vậy.

Cùng chuyên mục