Thời gian qua, các Đồn BP trên tuyến biên giới liên tục lập chuyên án và giải cứu thành công nhiều nạn nhân là phụ nữ bị lừa bán qua biên giới. Hầu hết các nạn nhân đều bị lừa một cách rất đơn giản: Đi làm ở thành phố với thu nhập cao, người yêu dẫn đi chơi; đến khi nhận ra bộ mặt thật của các tú ông, tú bà thì đã quá muộn.
Ngày 17-9-2010, Đồn BPCK Móng Cái nhận được tin báo của chị Lê Thị N trình báo về việc em gái là Lê Thị H, sinh năm 1991, trú tại Yên Mỹ, Chợ Đồn, Bắc Kạn và cháu gái là Ma Thị C, sinh năm 1990, trú tại Tân Thịnh, Định Hoà, Thái Nguyên đã bị một số đối tượng lừa bán sang Trung Quốc. Theo thông tin ban đầu của chị N, thì H và C là hai dì cháu hàng ngày vẫn rất chăm ngoan, gần đây không có biểu hiện gì khác thường. Ngày 25-8-2010, C đến nhà dì H ở Thái Nguyên chơi, cách nhà của C khoảng 30km, sau đó không thấy về nhà. Gia đình đã về nhà ngoại để tìm C, được biết là C đi chơi với dì H cũng không thấy trở về. Gia đình chị N đã trình báo với cơ quan công an và chính quyền địa phương đề nghị tìm giúp hai dì cháu, nhưng mọi địa chỉ của bạn bè hai dì cháu đều không thấy. CBCS Đồn BP số 11 lấy lời khai đối tượng trong một vụ lừa bán phụ nữ qua biên giới. Sau khi nhận được đơn trình báo, Ban Chỉ huy Đồn BPCK Móng Cái đã xây dựng, triển khai kế hoạch nghiệp vụ; chỉ đạo các đội công tác nắm chắc tình hình để phục vụ cho đấu tranh, khai thác. Tuy nhiên, với những thông tin được tiếp nhận thì việc điều tra, tìm người là rất khó khăn. Sự việc đang bế tắc, thì qua một lần trao đổi với gia đình, chị N cho biết: H đã có một lần bị lừa bán sang Trung Quốc. Đây là điểm mấu chốt của vụ án được các điều tra viên tập trung đấu tranh làm rõ. Ngày 10-10-2010, đơn vị tiếp tục nhận được thông tin từ gia đình chị N báo hiện nay hai dì cháu H và C đang ở Quảng Đông (Trung Quốc), được một người đàn ông tên là B giúp đỡ, gọi điện về cho gia đình chị C. Chị C cung cấp số điện thoại của B bên Trung Quốc. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định thông tin là chính xác. Ngay lập tức, đội công tác đặc biệt được thành lập do Trung tá Nguyễn Văn Thiện, Đồn trưởng trực tiếp chỉ đạo. Các hướng, mũi đấu tranh bắt đầu được triển khai, kết hợp với các biện pháp công tác biên phòng. Sau nhiều lần gọi điện liên lạc được với người đàn ông tên B, đã hé mở “cánh cửa” phá vụ án buôn người qua biên giới. B cho biết, anh đang tìm cách cứu H và C ra khỏi cạm bẫy mại dâm. Tuy nhiên việc này rất khó khăn và nguy hiểm, bởi ổ mại dâm được canh gác rất kỹ. Đội công tác đã bàn bạc và đưa ra được phương án tối ưu. Qua lời miêu tả của B về ổ mại dâm, đội công tác đã hướng dẫn cho B cách đưa C và H trốn ra khỏi ngôi nhà đang ở và tìm địa điểm trú ẩn chờ được giải cứu. Đồng thời thường xuyên giữ liên lạc với các chiến sĩ biên phòng. Ngày 17-10-2010, Đồn BPCK Móng Cái đã gửi thư trao đổi với Trạm Kiểm tra biên phòng Đông Hưng và Chi đội Công an biên phòng khu Phòng Thành, Quảng Tây (Trung Quốc) về nội dung vụ án, đề nghị bạn giải cứu hai nạn nhân trên. Nhận được thư, ngay lập tức lực lượng cơ động nhanh của công an biên phòng Trung Quốc đã giải cứu được C và H đưa trở về Việt Nam an toàn. Đồn BPCK Móng Cái đã thông báo cho gia đình nạn nhân đến đón C và H. Trong niềm vui ngày đoàn tụ với gia đình, H đã ôm chầm lấy một chiến sĩ biên phòng, nghẹn ngào: “Cám ơn các chú BĐBP, nếu không có các chú cứu giúp thì chẳng biết bây giờ dì cháu đang phải tiếp tục nhơ nhuốc như thế nào...”. Không được may mắn như 2 dì cháu H và C, nhiều phụ nữ, trẻ em bị lừa bán qua biên giới đến nay vẫn bặt tăm tích. Như câu chuyện của người bạn tôi tên Nam. Sáng sớm một ngày cuối năm 2010, tôi nhận được điện thoại, giọng gấp gáp: “Anh ơi, có nhà không, em đến nhờ anh một việc rất quan trọng!”. Chừng gần 2 tiếng sau, Nam đến nhà tôi, đi cùng với mẹ vợ mình. Nam kể: Hơn tuần trước, đứa em vợ của Nam tên là N.H.V, sinh năm 1993, nhà ở huyện Đại Từ (Thái Nguyên) nói với bố mẹ là đi dự sinh nhật người bạn, nhưng đến ngày hôm sau không thấy về. Mẹ Nam đã gọi điện thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được, khiến cả nhà nháo nhào đi tìm tất cả những nơi mà V hay đến chơi cũng không thấy. Đang hoang mang không biết em mình ở đâu, thì cách đây 3 hôm, Nam nhận được điện thoại của V nói là đã bị lừa bán vào một ổ mại dâm ở tận Quảng Đông (Trung Quốc); chưa kịp hỏi địa chỉ thì điện thoại đã bị ngắt. Qua các nguồn thông tin từ bạn V, Nam biết em mình có quen và yêu một thanh niên, hiện nay cậu này đang ở TP Móng Cái. Ngay lập tức, Nam và mẹ vợ thuê taxi ra Quảng Ninh để tìm. Đất khách quê người, mặt cậu thanh niên này cũng không biết, chỉ có số điện thoại lúc liên lạc được, lúc không. Nam chợt nhớ đến tôi... Tôi đã dẫn 2 mẹ con Nam đến Công an TX Cẩm Phả để trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay chiều hôm ấy, Công an TX Cẩm Phả đã tìm được người thanh niên, người yêu của em gái Nam. Thế nhưng không có cơ sở gì để chứng minh đối tượng là người lừa bán V qua biên giới.
Mẹ con Nam đành ngậm ngùi trở về quê và chỉ biết hy vọng vào sự may mắn của số phận. Cách đây vài ngày, Nam điện cho tôi là có nhận được tin nhắn từ trên mạng là V đi dự sinh nhật, bị bạn ép uống rượu say, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên xe ô tô, có một người đàn ông ngồi bên cạnh nói là rủ V ra biên giới chơi. V cự tuyệt thì bị người này bắt ép uống thuốc mê rồi đưa qua biên giới. Hiện V đang bị bắt làm gái mại dâm ở Phòng Thành (Trung Quốc), nhưng không rõ cụ thể ở đâu...