Hành động quái gở này chủ yếu bắt nguồn từ sự thù địch. Thế nên mới có vụ Mike Tyson cắn tai đối thủ, hay mới đây là cú ngoạm vào bả vai đối phương, trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh. Reyes - ngôi sao đang đá cho Real - thậm chí còn từng bị đồng đội cắn vào... "của quý" chỉ để chúc mừng pha lập công.
Vốn là giải đấu có tiếng văn minh, nhưng đến nay, Ngoại hạng Anh đã chứng kiến tới hai vụ cắn vào người đối thủ.
Một vụ chỉ mới diễn ra hôm qua, trong trận Tottenham thắng West Ham 1-0 tại vòng 9 Premier League. Trong một pha tranh chấp ở gần cuối hiệp một, tiền đạo Jemain Defoe của Tottenham bị Mascherano kéo ngã. Vốn mang sẵn ác cảm, vì trước đó anh đã nhiều lần bị đối phương phạm lỗi, tuyển thủ Anh liền quay ngoắt sang và cắn luôn vào bả vai đối thủ lúc đang đứng dậy.
Chỉ phải nhận thẻ vàng cảnh cáo, nhưng sắp tới Defoe có thể sẽ phải đối mặt với án kỷ luật của LĐBĐ Anh (FA). Bộ trưởng Thể thao nước này đang kêu gọi FA xem lại băng hình và đưa ra hình thức kỷ luật với tiền đạo tuyển Anh.
Trước đó, tháng 12/2001, cũng từng có một vụ việc tương tự xảy ra, trong trận Fulham tiếp Everton tại Premier League. Sau khi bị David Weir tống nguyên cái đầu gối vào mặt, Boa Morte của đội chủ nhà đã trả đũa bằng cách "đớp" luôn vào... chân thủ quân đội khách. Hậu quả là Morte phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, còn Weir lĩnh thẻ vàng thứ hai, cùng "dắt nhau" rời sân
Trước đó vài tháng, cũng đã xảy ra một chuyện dở khóc dỏ cười ở giải vô địch Tây Ban Nha. Và Jose Antonio Reyes, khi đó còn khoác áo Sevilla, là "nạn nhân" của sự việc hy hữu này. Chuyện xảy ra khi tiền vệ chạy cánh này ghi được một bàn thắng, góp vào chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Valladolid. Các đồng đội chạy đến chia vui cùng anh, trong đó có Francisco Gallardo. Tiền vệ này chạy đến bên Reyes, "tranh thủ lúc lộn xộn", cắn luôn vào... "của quý" của đồng đội.
Hành động kỳ quặc này sau đó bị LĐBĐ Tây Ban Nha phê phán và phạt tiền. Còn "khổ chủ" Reyes thì chỉ biết cười trừ: "Lúc đó tôi có cảm giác hơi... khhó chịu một chút chứ không hề biết Gallardo lại đùa như vậy. Mãi đến sau khi xem lại băng hình tôi mới biết hành động của anh ấy".
Nhắc đến chuyện "cắn yêu" đối thủ không thể không nhắc đến tay đấm quyền Anh hạng nặng, Mike Tyson. Sự việc xảy ra trong trận so găng giữa nhà cựu vô địch đấm bốc này với địch thủ Evander Holyfield, tại Las Vegas hồi tháng 6/1997.
Khi cuộc tỷ thí mới bước sang hiệp thứ 3, được khoảng 40 giây, thì Tyson bất ngờ ôm lấy đối thủ rồi "chén" luôn một mẩu tai phải. Trọng tài đã buộc phải cho dừng trận đấu. Còn Tyson sau đó giải thích rằng, anh làm như vậy là để trả đũa việc Holyfield liên tục húc anh ở hai hiệp đấu trước. "Võ sĩ thép" sau đó đã bị truất quyền thi đấu và rút giấy phép hành nghề.