Ngày 30-9-2006, nhát cuốc đầu tiên cho lễ khởi công xây dựng Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã được lãnh đạo ngành TDTT tiến hành - một sự kiện đáng mừng cho bóng đá Việt Nam, nhất là khi lực lượng trẻ đang lâm vào cơn khủng hoảng.
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Trung tâm đối với sự nghiệp đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong tương lai. Dự án sẽ được xây dựng trong 3 năm, chia làm 3 giai đoạn và dự kiến trong năm 2006, các hạng mục hạ tầng cơ sở gồm tường rào, đường đi, sân cỏ nhân tạo FIFA sẽ được xây dựng, hoàn thiện. Sau khi công trình hoàn tất, sẽ có khoảng 150 cầu thủ trẻ tập luyện thường xuyên tại đây. Ngoài ra, Trung tâm sẽ tiến hành tập huấn cho các lứa cầu thủ trẻ trưởng thành từ các đội dự tuyển U13, U15, U17 để từ đó xây dựng lực lượng kế cận cho U23 và đội tuyển quốc gia.
Vậy là, câu hỏi “Bao giờ bóng đá Việt Nam xây nhà từ móng” đã có câu trả lời. Cho dù câu trả lời có muộn mằn, nhưng nó vẫn cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp phát triển của bóng đá Việt Nam . Nhưng ấp ủ, hoài bão lâu nay của người hâm mộ đã thực sự trở thành hiện thực và chúng ta hoàn toàn có quyền nhìn vào tương lai bóng đá nước nhà với con mắt sáng sủa hơn. Đã hơn một lần, HLV A. Riedl thẳng thắn phê phán bóng đá Việt Nam “xây nhà từ nóc”. Lời nói đó cứ dai dẳng mãi trong lòng người yêu bóng đá Việt Nam , chí ít cho đến ngày cuối tháng 9 vừa rồi.
Ba năm nữa, Trung tâm mới đi vào hoạt động, thì cũng phải ngần ấy thời gian nữa, một lứa cầu thủ chất lượng cao mới được ra lò. Sáu năm là khoảng thời gian không ngắn chút nào, nhưng chúng ta đã có cơ sở để hy vọng vào tương lai của bóng đá Việt Nam . Ngay lúc này đây, VFF nên hoạch định một chiến lược phát triển cho Trung tâm với những mục tiêu cụ thể, để trong một tương lai gần nhất, bóng đá Việt Nam có chỗ đứng trên đấu trường châu lục và thế giới.