Ngày mai, 28-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 sẽ khai mạc. Trước thềm Đại hội, chúng tôi đã ghi nhận được không khí tưng bừng, niềm hân hoan của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là tiền đề vững chắc, là cơ sở để người dân hy vọng và tin tưởng vào một chặng đường mới với những thắng lợi mới.
Náo nức trên các nẻo đường
Về Yên Hưng vào những ngày trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, chúng tôi cảm nhận rất rõ không khí tưng bừng, náo nức ở nơi này. Khắp các nẻo đường trên địa bàn huyện đều dậy lên không khí tưng bừng, phấn khởi đón chào Đại hội. Câu chuyện “thời sự” của các cán bộ, đảng viên, nhân dân từ các xóm làng, đường phố đều hướng về Đại hội, về những thành công, những cái được, chưa được của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ qua. Tại thị trấn Quảng Yên, không khí càng thêm tưng bừng, rạo rực hơn với cờ, băng zôn, khẩu hiệu rực rỡ trên các tuyến đường, các trụ sở cơ quan, trường học... Nhiều gia đình ở các mặt đường lớn đã treo cờ trước nhà chào mừng Đại hội. Những tưởng chỉ ở những tuyến đường chính của Yên Hưng mới có không khí ấy, nhưng khi vào đến xã công giáo Hiệp Hòa, chúng tôi vẫn cảm nhận được sự náo nức chờ ngày hội lớn. Con đường dẫn đến trung tâm xã tươi hơn, mới hơn với những khẩu hiệu “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh”, “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 13”... Đồng chí Vũ Khắc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa, cho biết: “Cấp ủy và chính quyền, các đoàn thể của xã đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn về Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, sự kiện chính trị lớn của cả tỉnh. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua, đẩy mạnh lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội. Do đó, hầu hết người dân đều nắm được thông tin và rất nhiều người quan tâm đến sự kiện này....”.
Treo cờ đón mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII ở xã Hiệp Hoà (huyện Yên Hưng).
Không chỉ riêng Yên Hưng mà khắp nơi trong cả tỉnh đang tưng bừng, náo nức chờ đón Đại hội. Trên tuyến đường ra miền Đông, chúng tôi thấy rất nhiều đoạn đường trở lên lộng lẫy bởi băng rôn, cờ dây, cờ Đảng và cờ Tổ quốc... Đặc biệt, qua các huyện đều có các cụm pa nô cố định về chủ đề Đảng và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Sự náo nức, niềm vui càng tăng lên gấp bội khi đoạn đường Mông Dương- Móng Cái hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo và thông xe trước Đại hội. Đi trên tuyến đường này, chúng tôi đã được nghe rất nhiều người bàn tán xôn xao về con đường, về Đại hội. Dẫu rằng không phải ai cũng hiểu hết về những việc diễn ra trong Đại hội nhưng ai cũng biết rằng nhờ có Đảng mà bà con miền Đông đi lại bớt vất vả hơn, thời gian đi từ Móng Cái đến Hạ Long trước mất 7-8 tiếng, giờ chỉ còn hơn 3 tiếng. Ông Lương Văn Khuê, một người đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” ở xã Bắc Sơn, TP Móng Cái nói: “Các cô và đài, báo nói nhiều đến Đại hội Đảng nhưng nói thật là tôi cũng không hiểu nhiều lắm đâu. Tôi chỉ biết là Đại hội trước bảo làm con đường cho dân đi lại đỡ vất vả giờ có đường nên tôi cũng mong đến Đại hội để xem tới đây Đại hội sẽ làm gì cho dân...”.
Kỳ vọng vào những thành công mới
Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, những ngày qua tại các địa phương trong tỉnh đều dấy lên các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội. Khắp nơi đều nô nức vệ sinh đường phố, ngõ xóm cho thật phong quang, sạch đẹp. Các khu vực công cộng được trang trí, treo cờ, kết hoa rực rỡ. Không chỉ các đường phố mà trên các công trường, nhà máy, xí nghiệp cũng náo nức không khí thi đua, chào mừng Đại hội. Hàng loạt các công trình, dự án lớn được khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII một cách thiết thực như: Công trình khu văn hóa thể thao Cột 3; đường vành đai phía Bắc TP Hạ Long; cải tạo, nâng cấp QL 18C đoạn Tiên Yên - Bình Liêu; Trung tâm Thể thao vùng Đông Bắc....
Dọc các tuyến đương TP Hạ Long, cờ hoa được trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Đỗ Phương
Mục tiêu đó cũng là niềm mong mỏi, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh vào Đại hội lần này. Dù rằng, sự kỳ vọng đó thể hiện ở từng mong muốn tưởng chừng như nhỏ bé của nhân dân. Ví như ông Lương Văn Khuê thì mong Đại hội này sẽ có các chủ trương đẩy mạnh phát triển ở những vùng sâu, vùng xa như Bắc Sơn quê ông. Để quê hương ông đã có đường, có điện, có cơ sở hạ tầng tốt rồi lại thêm tốt hơn nữa, để ti vi nhà ông bắt được kênh truyền hình Quảng Ninh cho ông được trực tiếp xem diễn biến của Đại hội... Còn chị Nguyễn Thị Tính ở xã Hiệp Hòa (Yên Hưng) thì mong muốn rằng Đại hội tới sẽ có những chính sách phát triển nông thôn, đầu tư cho nông dân Hiệp Hòa những con đường thuận tiện để ra nơi sản xuất... Trong khi đó, những người đoàn viên, thanh niên trẻ thì hy vọng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa để thế hệ trẻ có cơ hội vươn lên, đóng góp tài năng và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp...
Gặp và trò chuyện với những cán bộ, đảng viên và đại diện các tầng lớp nhân dân trước thềm Đại hội, chúng tôi nhận thấy rằng ngoài sự hân hoan, kỳ vọng, họ đều có niềm tin vào Đại hội. Niềm tin vào những quyết sách mà Đại hội sẽ đưa ra để Quảng Ninh vững bước trên đường phát triển.