Con đường bê tông phẳng mịn như một dải lụa mềm đưa chúng tôi vào bản Pắc Cáy, xã Đồn Đạc (Ba Chẽ) – nơi sinh sống của 51 hộ đồng bào Dao.
Ngồi sau chiếc Wave chạy êm ru do anh bạn đồng nghiệp cầm lái nên tôi thoải mái phóng tầm mắt 2 bên đường để cảm nhận khung cảnh thanh bình ở nơi đây. Trên những thửa ruộng bậc thang này là lúa, là mía mươn mướt xanh đua nhau vươn lên đón ánh nắng buổisớm ban mai. Bà con vừa làm cỏ lúa, cỏ mía vừa cười nói râm ran vọng khắp cánh đồng.
Cử tri xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ góp ý cho ứng cử viên ĐBQH theo quy trình hiệp thương. Ảnh: Ngọc Hà
8h30 phút chúng tôidừng chân bên lề đường nơi có trường học cũ của thôn Pắc Cáyđã thấytrưởng thôn Triệu Quý Bảo và bí thư chi bộ Chíu Vằn Cấu đợi đón. Trưởng thôn Triệu Quý Bảo cho biết: “Đúng 9 giờ sáng hôm nay, thôn tổ chức học tập Luật Bầu cử cho bà con ở trong thôn tại trường học cũ này”. Tôi hơi ngạc nhiên và hỏi anh là vậy sao lại im ắng thế, chỉ có trưởng thôn và bí thư chi bộ thôi? Anh Bảo cười, giải thích ngay: “Buổisáng mát mẻ, bà con còn tranh thủ trồng sắn và làm cỏ lúa, cỏ mía. Đúng 9 giờ bà con sẽ hội tụ đông đủ. Đây là lần thứ 2 chúng tôi tổ chức cho bà con học Luật Bầu cử, lần trước bà con đến đông đủ lắm”. Quả như lời anh Bảo, sau ít phút chờ đợi, chúng tôi đã thấy bà con ăn mặc chỉnh tề lục tục kéo về bước vào phòng học. Trưởng thôn Triệu Quý Bảo giới thiệu với bà con là có các anh chị phóng viên Đài huyện đến phỏng vấn và ghi hình, nếu bà con có gì vướng mắc thì cứ hỏi thật lòng. Tiếng “ồ” lên rất to “Các anh chị ghi lời chúng tôi dài dài vào nhé. Mong sao lời của chúng tôi đến được Quốc hội và được Quốc hội quan tâm...”. Mở đầu cuộc họp, ông Triệu Tắc Phát, 75 tuổi, râu tóc đãbạc trắng là cử tri cao tuổi nhất ở trong thôn xung phong lên hát mộtbài về bầu cử. Ông hát bằng tiếng Kinh khá rõ ràng,lời bài hát vang lên giữa núi rừng vùng cao: “Ta cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử... Bầu cử ta chọn người đủ đức đủ tài vào Quốc hội...”. Hát xong ông ngồi xuống, quay sang chỗ tôi nói đầy hứng khởi: “Đã sắp hết đời người, qua bao lần bầu cử mà lòng già này vẫn cứ hồi hộp, mong chờ. Giàvui lắm, chỉ mong sao lá phiếu bầu của mình bầu đúng người có đức, có tài để họ mang lại cuộc sống ấm no cho bà con vùng sâu vùng xa của già và bà con trong cả nước. Nhờ ơn Đảng, ơn Nhà nước, Quốc hội mà bản của già có đủ cơm ăn áo mặc, có con đường đẹp, trường học mới khang trang, có ánh sáng của cái bóng điện bé bé, tròn tròn...”. Khi trưởng thôn Triệu Quý Bảobắt đầu phổ biến nội dung cuộc học tập bà con ngồi im phăng phắc, chăm chú lắng nghe. Anh Bảo phổ biến khá kỹ lưỡng nội dung Luật Bầu cử, những thông tin quan trọng cần thiết phục vụ cuộc bầu cử... nhất là về thể lệ bầu cử, hướng dẫnbà con bầu đúng cách, phiếu như thế nào là hợp lệ, phiếu như thế nào là không hợp lệ... Đến 11 giờ kém thì buổi họp kết thúc, chúng tôi có dịp trò chuyện với bà con cử tri. Chị Đặng Thị Liên, một cử tri trong thôn mặc bộ trang phục dân tộc Dao vừa đẹp,gọn gàng, cười tươi nói: “Chúng tôi được học Luật Bầu cử 2 lần rồi nên cũng đã hiểu, chỉ chờ đến ngày 20-5 là đi bầu cử thôi”. “Vậy chị sẽ chọn bầu người như thế nào vào Quốc hội ?” – Tôi hỏi. Chị Liên vuốt lại tà áo rồi nói chậmrãi: “à, tôi sẽ bầu người có đức này, có tài này, lại biết quan tâm đến chúng tôi này, mong họ quan tâm đến bà con dân tộc này...”.
Theo lời trưởng thôn Triệu Quý Bảo, Pắc Cáy có 100% diện tích được cấy bằng giống lúa mới. Mấy năm gần đây bà con đã mạnh dạn đưa giống lúa mới vào gieo trồng nhưng diện tích đất nông nghiệp của thôn chỉ có 8,4 ha nên ngoài cấy lúa bà con còn tập trung vào chăn nuôi. Hiện nay gia đình nào ở trong thôn cũng có 5 đến 6 con lợn, nhiều hộ còn nuôi đến 10 con. Năm 2006, Pắc Cáy không còn hộ đói, có 22 hộ thoát nghèo (theo tiêu chí mới), đặc biệt thôn không có người sinh con thứ 3. Còn Bí thư chi bộ Chíu Vằn Cấu thì cho biết: “Chúng tôi cũng vừa phổ biến cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho bà con. Học tập theo tấm gương của Bác Hồ, chúng tôi đang cố gắng phấn đấu năm 2007 thôn đạt danh hiệu là thôn văn hoá. Biết là khó đạt được danh hiệu này nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng thôi”.
Chia tay bà con đồng bào Dao thôn Pắc Cáy, lòng tôi thật vuivà ấm áp lạ thường, thấy Pắc Cáy gần gũi và thân thương xiết bao. Những ánh mắt ấm áp, đầy hy vọng và tin tưởng của bà con như mãi đọng lại trong chúng tôi. Tôi vui lây niềm vui của bà convà cũng tin tưởng như thế vì ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII – ngày hội non sông đang đến gần, rất gần.