Buồn với cảnh phải ngồi chơi tới hết mùa, tiền đạo người Hà Lan nói rằng lẽ ra anh có thể tránh được chấn thương.
Van Nistelrooy cho hay, điều đáng tiếc nhất đối với anh có lẽ là quyết định xin được thi đấu, khi Real tiếp Juventus hai tuần trước. "Chấn thương ở đầu gối bên phải đã khiến tôi đau nhức từ tháng 9 và bây giờ xem lại, tôi nghĩ lẽ ra mình không nên ra sân trong trận đấu đó".
Chấn thương đầu gối trầm trọng hơn sau trận gặp Juventus (Real thua 0-2), Van Nistelrooy sau đó phải sang Mỹ để phẫu thuật. Để bình phục hoàn toàn, tiền đạo 32 tuổi phải nghỉ dưỡng thương tới hết mùa, đồng nghĩa với việc Real sẽ không có sự phục vụ của cây làm bàn số một trong khoảng 8 tháng.
Để bù đắp, bộ phận chuyển nhượng của đội chủ sân Bernabeu đang nhắm tới nhiều tiền đạo giỏi. Về phía các CĐV, theo điều tra của tờ Marca, hai chân sút được đặt niềm tin nhất là Klaas Huntelaar (của Ajax Amsterdam) và Diego Milito (Genoa).