Ông Trần Mạnh Hổ, Bí thư đảng ủy xã Quảng Hải, ngày 27/1 cho biết, xác 1 trong 2 nạn nhân cuối cùng của vụ chìm đò đã được vớt lên vào tối mồng 1 tết. Hiện chỉ còn duy nhất 1 nạn nhân mất tích và công việc tìm kiếm vẫn tiếp tục.
Ông Hổ cho biết, sau khi tạm ngừng việc tìm kiếm vào lúc 19h tối 30 tết, sáng mồng 1 các thuyền của họ hàng chị Cao Thị Toàn (SN 1964) cùng một số thuyền, đò địa phương tiếp tục công việc dùng móc câu chùm dò tìm trên quãng sông nơi xảy ra thảm họa.
Người nhà bà Hồng vật vã ngóng xác người thân
(ảnh chụp chiều mùng 2 tết)
Mãi đến chiều tối ngày mùng 1 tết, thi thể của chị Toàn mới được tìm thấy và lập tức được gia đình mang về mai táng. Như vậy hiện chỉ còn duy nhất một nạn nhân mất tích và người xấu số thứ 42 này được xác định là bà Phạm Thị Hồng (SN 1956).
Khi PV đến hiện trường chiều mồng 2 tết (27/1), người nhà bà Hồng vẫn ngồi cạnh bờ sông, khóc cạn nước mắt đợi xác người thân. Chị Cao Thị Dung, con gái bà Hồng, đau đớn gào lên trong nước mắt: “Đau đớn lắm mẹ ơi. Người ta mồ yên mả đẹp cả rồi, răng (sao) mẹ vẫn nằm dưới dòng sông lạnh lẽo”.
Theo ông Hổ, xã đã tập trung huy động toàn bộ thuyền đò trong xã kết hợp cùng với xã Quảng Phong khẩn trương tìm kiếm xác bà Hồng, tuy nhiên đến sáng nay 28/1, việc tìm kiếm vẫn chưa mang lại kết quả.
Bên con đò gặp nạn, những chiếc đò khác vẫn lặng lẽ đưa
khách qua sông
Trước thiệt hại to lớn về người ở xã Quảng Hải, 48 cơ quan, đoàn thể và cá nhân trong và ngoài tỉnh đã quyên góp ủng hộ những gia đình có người tử nạn tổng cộng 947 triệu đồng (thông qua Ban đón tiếp của UBND xã).
Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân còn ủng hộ thông qua UBND huyện Quảng Trạch hàng trăm triệu đồng. Số tiền này đã đến được tay người nhà các nạn nhân là 13,5 triệu đồng/người thiệt mạng. Số tiền còn lại sẽ được UBND huyện Quảng Trạch và xã Quảng Hải trao đến tay người dân trong những ngày tới.
Tính đến chiều mùng 2 tết, 40/41 nạn nhân được tìm thấy đã được mai táng.