Các nhân viên cứu hộ Ba Lan đã tìm kiếm suốt đêm qua 21-11 trong một nỗ lực tuyệt vọng để tới được chỗ 15 thợ mỏ đang bị mắc kẹt dưới lòng đất sau một vụ nổ khí ga đã làm 8 đồng nghiệp của họ thiệt mạng.
Thủ tướng Kaczynski cho biết: "Chúng ta vẫn phải tiếp tục hy vọng nhưng nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, gia đình của các thợ mỏ thiệt mạng sẽ nhận được hỗ trợ cần thiết".
Theo ông Grzegorz Pawlaszek, Giám đốc Công ty than Miền nam cho đến thời điểm hiện tại đã tìm thấy 7 thi thể trong khi thi thể của nạn nhân thứ 8 vẫn chưa xác định được vị trí do lượng khí methane trong hầm mỏ vẫn rất lớn đồng nghĩa với việc một vụ nổ khác có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Việc nhận diện các nạn nhân chưa thể thực hiện được do giấy tờ tùy thân của họ đã bị thổi tung trong vụ nổ.
Cho đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin gì về số phận của 15 thợ mỏ đang dưới lòng đất khi thiết bị truyền dẫn của họ không hoạt động.
Tuy nhiên theo ông Pawlaszek, vẫn còn cơ hội tìm thấy người sống sót cho dù một quan chức khác tại công ty này, ông Zbigniew Madej thừa nhận rất có thể điều tồi tệ nhất đối với những người này đã xảy ra.
< script language=javascript>preloadImages('/images/original/2006/11/200611221249272_ruda.jpg');< /script>
"Điều kiện dưới hầm lò cực kỳ kinh khủng. Đó là địa ngục. Người ta không thể thở tại khu vực hiện trường vụ nổ, hệ thống thông gió đã bị phá hủy", ông Madej nói.
Hơn 70 nhân viên cứu hộ đã sử dụng thiết bị máy móc để tìm kiếm nhưng chưa rõ máy thở chuyên dụng của các thợ mỏ có sử dụng được nữa hay không. Nhiệt độ dưới lò đã lên đến 400C.
Các linh mục đã được mời tới khu mỏ an ủi người thân của các nạn nhân đang tập trung tại đây. 8 ngọn nến đã được thắp trên bức tường của cửa ra vào chính.
Theo ông Pawlaszek, khu hầm mỏ này đã được đóng cửa từ tháng 3 vừa qua do lượng khí ga quá lớn và các công nhân quay trở lại lò chỉ để lấy những thiết bị khai thác trị giá 23 triệu USD bên trong mỏ.
Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski đã tới hiện trường vụ nổ và tuyên bố quốc tang để tưởng niệm 8 công nhân thiệt mạng.