Khoảng 11 giờ 50 phút, ngày 29-5, tại khu vực biển Vụng Đâng, thuộc địa phận phường Yết Kiêu (TP Hạ Long), tàu QN-3178 của Công ty XNK Bạch Đằng khi đang sửa chữa đã phát nổ làm 1 người chết, 3 người bị thương.
Thân tầu chở dầu QN-3178 bị phá huỷ sau vụ nổ
Người thân đang chờ đưa thi thể em Nguyễn Văn Phong lên bờ
Khi phát nổ, trên tàu chở dầu QN-3178 có 6 thuyền viên đang ở trong ca bin; bên ngoài có anh Nguyễn Văn Phương, chị Chu Thị Hương (vợ anh Phương, chưa rõ năm sinh) và con trai là Nguyễn Văn Phong, SN 1992 đang sửa ống dẫn khí. Vụ nổ làm Nguyễn Văn Phong tử vong tại chỗ, anh Phương bị bỏng sau lưng và chị Hương bị thương vào đầu, tàu QN-3178 bị vỡ đôi.
Một mảnh vỡ từ tàu QN-3178 đã văng sang làm thủng mái tàu QN-0268 đỗ cách đó khoảng 70m, làm em Nguyễn Văn Tài, SN 1993 bị thương. Anh Sơn, chủ tàu QN-0268 kể lại: “Khi đó trên tàu của tôi có 6 người đang ngồi uống nước, cháu Tài con trai tôi ngủ ở đằng sau boong tàu thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ rất to, tàu rung chuyển, con trai tôi hét ầm lên. Tôi chạy xuống cuối tàu thi thấy cháu bị hất văng vào góc, tay lấm tấm máu. Bên cạnh là một khối sắt to, ngó ra ngoài thấy tàu chở dầu QN-3178 bốc khói nghi ngút.
Tàu của gia đình anh Nguyễn Văn Phương bị chìm chỉ còn nhô lại phần mái
Theo thông tin từ Bệnh viện đã khoa tỉnh Quảng Ninh, anh Phương bị bỏng phía sau lưng khoảng 8%, chị Hương bị trấn thương sọ não và cháu Tài bị gẫy tay.
Một bộ phận máy của tàu chở dầu QN-3178 đã văng sang làm thủng mái tàu QN-0268 đỗ cách đó khoảng 70m.
Hiện cơ quan chức năng đang kéo tàu chở dầu QN-3178 vào bờ và trục vớt tàu của gia đình anh Phương để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.