Ở khu dân cư Hoàng Thạch (phường Cẩm Thạch, TX Cẩm Phả) có một cái hố nằm chềnh ềnh ngay trên đường khiến không ít người bị sa xuống, sứt đầu, mẻ trán.
Còn nhớ năm 2009, bà con dân phố đã phải kéo 2 thanh niên đi xe máy lao xuống hố. Năm 2010 này thêm 1 chiếc xe máy của người dân gặp nạn. Chưa hết, nhiều nhà dân ở cạnh hố đã có dấu hiệu bị nứt móng và người đi đường thấy cái hố tiện quá, cứ vô tư xả mọi thứ rác rưởi xuống, dần dần nó thành "thùng rác", bốc mùi hôi thối rất khó ngửi... Và vì thế, người dân sở tại, hay kể cả khách đi đường qua đây, cũng đều "lên án" cái hố!
Khu trưởng khu Hoàng Thạch, Hoàng Minh Giang tần ngần trước cái hố “mọc” đã lâu mà chưa “nhổ” được.
Thế nhưng, nào ai biết cho, cái hố vốn ra đời từ một mục đích rất tốt đẹp! Chuyện là, ở khu Hoàng Thạch có con suối, dài chừng độ hơn 1km thôi, chạy qua 10 tổ dân. Do hàng ngày suối hứng nguồn nước thải của hàng trăm hộ dân, cộng thêm nguồn nước mưa chảy từ đường 86, là đường tải than của Xí nghiệp Than 86 (Tổng Công ty Đông Bắc) và Công ty Than Dương Huy, nên việc tiêu thoát bị quá tải... Đã vậy, ở cuối nguồn, khu vực tổ dân 80, lòng suối lại gần như bị lấp tịt. Và sau nhiều lần dân kiến nghị lên, TX Cẩm Phả đã cải tạo lại con suối. Nhưng chỉ có điều, công cuộc cải tạo đang trôi chảy, bỗng đâu gặp ngay đường ống dẫn nước (phi 600) của Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh chắn ngang... Công việc đành tạm dừng để chờ xử lý. Cái "điểm dừng" ấy lâu ngày tạo thành một cái hố dài, rộng đến 3m, sâu khoảng 2,5m... Để rồi mọi chuyện xảy ra như nói ở trên!
Ông Hoàng Minh Giang, khu trưởng khu Hoàng Thạch thở dài nói với chúng tôi: "-Vào mùa mưa bão, khu phố đã phải lập đội tình nguyện để "cứu hộ cứu nạn" tại đây đó chú!".
Thế nhưng, cũng theo ông Giang, mặc dù ông đã lên phường, lên thị xã, thậm chí lên cả tỉnh nữa và buổi họp nào được mời, ông cũng phát biểu về... cái hố nhưng "vẫn chưa thấy trên có ý kiến gì!
Không biết đến bao giờ thì cái hố mới được "nhổ" đi để nó khỏi mang tiếng oan? Câu trả lời tuỳ thuộc vào các cấp chính quyền ở TX Cẩm Phả!