Nỗi bất hạnh của mẹ con chị Lâm

Mới ngoài 30 tuổi nhưng người phụ nữ ấy khắc khổ, già cỗi như đã ngoài 40... Chị đón chúng tôi với bộ quần áo nhem nhuốc, chân đi đất, tay dắt theo hai đứa nhỏ trên mặt đầy vết xước và những cục u máu án ngữ trên trán...

Chị Vũ Thị Lâm, thôn 4, xóm 3, xã Hiệp Hoà, TX Quảng Yên là một người phụ nữ bất hạnh, khi 2 đứa con chị sinh ra đều bị dị tật bẩm sinh. Chưa hết, chị còn phải chịu đựng những trận đòn chí mạng từ người chồng nát rượu và vũ phu. Vừa mừng, vừa tủi, chị bảo: “Lâu lắm rồi, ngay cả hàng xóm cũng chẳng dám ghé qua nhà tôi chơi chứ nói gì là khách lạ. Vì họ sợ chồng tôi say xỉn, suốt ngày kiếm cớ gây sự”. Căn nhà tuềnh toàng, chật chội của gia đình chị Lâm chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10m2 và chẳng có lấy đồ vật nào đáng giá. Tài sản to nhất, giá trị nhất chỉ là hai chiếc giường đơn ọp ẹp, vừa dùng để nằm ngủ vừa làm “ghế” để ngồi. Đang tiết trời nồm nên căn nhà càng ẩm thấp, chăn chiếu đầy ruồi nhặng bâu. Đưa đôi tay lem luốc quệt ngang dòng nước mắt, chị nói trong giọng nấc nghẹn ngào: “Tôi sinh được 2 cháu. Đứa lớn - Đinh Hùng Thắng 5 tuổi; đứa bé là Đinh Thanh Hồng mới có 3 tuổi. Cháu Hồng ngay từ lúc mới sinh ra, bác sĩ đã chẩn đoán là bị u máu bẩm sinh. Còn cháu Thắng, nhìn lành lặn vậy thôi, chứ cháu bị bệnh lạc tinh hoàn bẩm sinh”.

3 mẹ con chị Vũ Thị Lâm trong căn nhà nhỏ hẹp tồi tàn.
3 mẹ con chị Vũ Thị Lâm trong căn nhà nhỏ hẹp tồi tàn.

Để xua đi không khí ngột ngạt, nặng nề, một đồng nghiệp của tôi hỏi: “Thế anh nhà chị bây giờ đang ở đâu?”. Đưa tay chỉ sang giường bên cạnh, chị nói: “Ông ấy thường nằm ở đó. Nhưng cứ mở mắt ra là đi tìm rượu. Lúc nào cũng trong tình trạng say khướt”. Theo lời chị Lâm kể, chồng chị tên là Đinh Văn Thìn, sinh năm 1976. Ngày mới cưới nhau, anh Thìn là người chịu thương, chịu khó. Hai vợ chồng nương tựa, bảo ban nhau cũng đủ sống. Thế nhưng, bỗng dưng anh Thìn thay tính, đổi nết, suốt ngày vùi đầu trong men rượu. Cuộc sống của gia đình chị từ đó rơi vào khốn khó. Không có tiền chu cấp theo yêu sách của chồng, chị Lâm thường xuyên bị đánh đập. Thậm chí, ngay cả hai đứa nhỏ cũng phải hứng chịu những trận đòn oan của ông bố nát rượu. Chị Đinh Thị Thập, xóm 2, cùng thôn với chị Lâm thường xuyên sang can ngăn những trận đòn say của anh Thìn bức xúc kể lại: “Hàng xóm ai cũng thương xót gia cảnh của chị Lâm. Anh chồng cứ uống rượu say về là lại lôi chị ấy ra xả rượu. Xót xa hơn là ngay cả hai đứa nhỏ bệnh tật mà anh ta cũng chẳng tha; nhiều khi còn thẳng tay ném chúng xuống chiếc giếng cạn trước nhà. Nếu ai mà can ngăn liền bị anh ta mắng, chửi ngay. Đi làm ruộng kiếm được mấy đồng, chị Lâm đều phải giấu, mang sang gửi nhờ tôi, không anh ta biết được là lại lôi chị ấy ra đánh đòi tiền uống rượu”.

Sống ở thôn quê nghèo, chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng; họ hàng bên ngoại thì xa, bố mẹ không còn; họ hàng bên nội thì nghèo túng, khó khăn nên mọi vất vả, lo toan đều đè nặng cả lên đôi vai chị Lâm. Căn bệnh u máu của bé Hồng mỗi ngày một phồng to, thường xuyên phải đến bệnh viện để trích máu rồi tiêm thuốc. Trong khi đó, chị Lâm lại đang mang trong mình căn bệnh hen nước, cứ khi nào đến con “nước lên” là chị lại lên cơn hen không thể thở được. Theo chị Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN TX Quảng Yên, trước hoàn cảnh của chị Lâm, Hội đã chủ động, trao đổi, phối hợp với chính quyền và Hội Phụ nữ thôn Hiệp Hoà để tìm cách giúp đỡ. “Trường hợp chị Lâm bị bạo hành, chúng tôi đã đến vận động, giải thích, khuyên ngăn anh Thìn. Nhưng cũng không thể một sớm một chiều giải quyết ngay được. Chúng tôi cũng mong muốn và hy vọng, trong thời gian sớm nhất, chị Lâm sẽ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại” - chị Thanh nhấn mạnh.

Chia tay chị Lâm và hai đứa nhỏ ra về, trong tôi cứ ám ảnh mãi hình ảnh ngôi nhà cũ, mùi ẩm mốc lâu ngày không quét dọn với số phận hẩm hiu của 3 con người bất hạnh ngồi co ro trên chiếc giường ọp ẹp. Cạnh đó là chiếc bánh chưng để dành làm bữa ăn trưa do người hàng xóm tốt bụng cho từ mấy bữa trước… Mặc dù chị Lâm đã có những người hàng xóm, những hội viên của Hội Phụ nữ giúp đỡ nhưng để chị sớm thoát khỏi những bi kịch, bất hạnh của cuộc sống rất cần sự quan tâm, chia sẻ rộng rãi của cộng đồng.

Rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ cùng hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Vũ Thị Lâm, mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Vũ Thị Lâm, thôn 4, xóm 3, xã Hiệp Hoà, thị xã Quảng Yên hoặc Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915771582

Lưu Linh

Cùng chuyên mục