Nỗi buồn “chuông ở xứ người”

Vòng 1 giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc 2011 được tổ chức tại hai địa điểm Hà Nội và Thái Nguyên đã khép lại. Những "đại gia" trong làng bóng chuyền Việt Nam đều giành được chiến thắng đúng theo mục tiêu đã đề ra.

Còn bóng chuyền Quảng Ninh ra về tay trắng. Một lần nữa, việc "mang chuông đi đấm xứ người" của thể thao Quảng Ninh lại thất bại thảm hại.

Nỗi buồn “chuông ở xứ người” ảnh 1
Thầy trò HLV Vũ Đình Chiến rất cần sự quan tâm nhiều hơn để thi đấu tốt.

Từ thất bại của bóng chuyền

Có lẽ những ai yêu mến bóng chuyền Quảng Ninh đều không thể quên được cảm giác tự hào khi đội bóng chuyền nữ Vùng mỏ đoạt ngôi vô địch liên tiếp ở giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc vào các năm 2001, 2002, 2003. Thế nhưng điều đó giờ chỉ còn là kỷ niệm đẹp khi đến thời điểm hiện nay bóng chuyền nữ Quảng Ninh đang "vật vã" để tồn tại ở giải đấu vô địch các đội mạnh toàn quốc.

Bóng chuyền nữ Quảng Ninh bước vào giải đấu 2011 với đội hình được đánh giá là yếu nhất giải và có độ tuổi trung bình khá cao so với những đội bóng khác. Năm nay bóng chuyền nữ Quảng Ninh vẫn có sự phục vụ của tay đập người Thái Lan, Bou Leejaroensri. Thế nhưng một mình chủ công này không thể kéo được toàn đội bóng. Và điều đó đã lý giải nguyên nhân vì sao bóng chuyền nữ Quảng Ninh chỉ thắng được một trận đấu duy nhất trước Giấy Bãi Bằng và để thua cả 5 trận đấu còn lại đều với tỷ số rất đậm. Từ lâu bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã không còn là chính mình. Và ở mùa giải năm nay các cô gái Vùng mỏ tiếp tục yếu thế hơn hẳn cả về lực lượng và chuyên môn so với các đội bóng cùng giải đấu.

Không chỉ thế, bóng chuyền nữ Quảng Ninh cũng là đội duy nhất ở giải đấu không có nhà tài trợ. Đây cũng chính điều khiến cho cả đội cảm thấy "chạnh lòng". Mặt khác, mặc dù đang thi đấu ở giải đội mạnh, thế nhưng toàn đội chỉ nhận được tiền lương ở mức giải A1. Có lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn đến tâm lý của các VĐV không được tốt. Còn nhớ ở thời kỳ mà bóng chuyền nữ Quảng Ninh thi đấu ấn tượng nhất là thời điểm họ nhận được sự tài trợ của Bưu điện Quảng Ninh nhưng đến khi không còn Mạnh thường quân cũng là thời kỳ xuống dốc của đội bóng.

Đến thất bại của các môn khác

Từ đầu năm đến nay, thể thao Quảng Ninh đã thi đấu gần 10 giải thể thao trong nước, thế nhưng thành tích thi đấu chưa thực sự khởi sắc. Điều đó cho thấy công tác đào tạo, huấn luyện đang gặp khó khăn không chỉ về vật chất mà cả về sự quan tâm đầu tư.

Nếu như trước kia môn cờ vua của Quảng Ninh luôn được xem là một thế mạnh thì nay nó đã trở thành "thế yếu". Ở giải cờ vua mở rộng được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vừa qua, Quảng Ninh chỉ có 3 đại diện tham gia thi đấu gồm: Nguyễn Anh Dũng, Vũ Phi Hùng, Nguyễn Hoàng Đức. Thế nhưng Dũng đã thi đấu không thành công và chỉ đoạt được HCB, trong khi đó 2 VĐV còn lại không đoạt thành tích gì.

Không phải đến bây giờ môn cờ vua mới bộc lộ thành tích kém cỏi của mình mà nó đã diễn ra từ lâu. Tuy nhiên, làm thế nào để nó phát triển thật hiệu quả thì dường như chưa ai bàn đến. Tiếp theo đó là sự thất bại của môn bắn súng. Trước kia thành tích của môn thể thao này đều đặt hy vọng vào tay súng Nguyễn Thị Xuân. Thế nhưng kể từ khi Xuân sa sút phong độ và lập gia đình thì ngay lập tức nó bị "chìm nghỉm" trong làng thể thao Việt Nam. Tại giải bắn súng toàn quốc được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Nhổn (Hà Nội) vừa qua, các VĐV bắn súng của Quảng Ninh chỉ đoạt thành tích khá khiêm tốn.

Thể thao Quảng Ninh chưa bao giờ lại khát nguồn VĐV trẻ thực sự có tài năng như bây giờ. Nếu nhìn vào danh sách các VĐV đoạt thành tích thi đấu cao trong giai đoạn hiện nay đều vẫn với những cái tên quá quen thuộc. Quảng Ninh có một hệ thống đào tạo khép kín từ tuyến năng khiếu, đội tuyển trẻ, tuyển chính, thế nhưng xem ra chưa thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, mặc dù là một địa phương có kinh tế khá phát triển thế nhưng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện thi đấu thể thao của Quảng Ninh còn rất khiêm tốn so với nhiều trung tâm thể thao khác trong cả nước. Hy vọng trong thời gian tới công tác này sẽ được đẩy mạnh để thể thao có thành tích cao hơn khi "mang chuông đi đấm xứ người".

Cùng chuyên mục