Nỗi đau Húc Động

Trận mưa lũ đêm 25 ngày 26-9 đã biến huyện miền núi Bình Liêu thành một “ốc đảo”, đường giao thông bị chia cắt, hệ thống thông tin liên lạc bị tê liệt. Sáng sớm ngày 28-9, tôi theo đoàn cứu trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xuất phát từ TP Hạ Long ngược lên Bình Liêu. Lũ vừa rút, quốc lộ 18C - tuyến huyết mạch dẫn lên Bình Liêu vẫn ngập trong bùn rác. Xe đến đường tràn Vân Mây thì không đi được vì lũ cuốn trôi gần 10m đường.

Đường Bình Liêu - Húc Động có những đoạn dài hơn 500m bị lũ phá hỏng hoàn toàn.

Đường Bình Liêu - Húc Động có những đoạn dài hơn 500m bị lũ phá hỏng hoàn toàn.

Anh xe ôm tên Thái khi biết chúng tôi lên cứu trợ đồng bào vũng lũ đã bảo 3 người bạn cùng chạy xe ôm hạ giá cước phí. Để đến được trung tâm huyện Bình Liêu, chúng tôi vừa phải đi xe ôm, vừa lội bùn do đất từ trên núi sạt lở xuống. Đến trụ sở UBND huyện, anh nhân viên văn phòng đang trực nắm tình hình thiệt hại sau lũ trên địa bàn cho biết: Bây giờ vào Húc Động rất khó khăn, đi bộ là chủ yếu vì đường bị lũ cuốn trôi và sạt lở nhiều. Mặc dù đã gần trưa nhưng đoàn vẫn quyết định vào ngay Húc Động.

Chúng tôi tiếp tục đi xe ôm vào Húc Động. Cố gắng mãi những người chạy xe ôm cũng chỉ đi được 6km, cả đoàn đành phải cuốc bộ. Sau gần 3 tiếng đi bộ hơn 5km, có những chỗ bùn ngập đến gần đầu gối, chúng tôi có mặt ở trụ sở xã Húc Động. Ông Phan Thế Nam, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: Gia đình anh Chìu Tắc Sàu ở thôn Sán Cáu Ngoài bị đất lở vùi lấp cả nhà làm 4 người chết, chỉ còn 3 người sống sót hiện đang điều trị tại trạm y tế xã. Tại Trạm y tế xã Húc Động, anh Chìu Tắc Sàu nét mặt vẫn chưa hết vẻ hoảng sợ pha lẫn nỗi buồn đau do mất người thân kể lại: Khoảng gần 20 giờ ngày 26-9, trời mưa rất to, 2 vợ chồng tôi và đứa con gái thứ 2 cùng người bà con đến chơi đang ăn cháo thì nghe tiếng ầm ầm và tiếng lắc rắc của những cành cây gãy, tôi vội vàng hô mọi người chạy. Ngay lúc đó, đất đá từ đâu đổ ụp xuống vùi lấp 2 đứa con trai đang nằm ngủ ở gian kế bên, tiếp đó đến gian nhà chúng tôi vừa ngồi. Khi đó tôi và vợ là Tằng Tài Múi (sinh năm 1955) và đứa con gái là Chìu Sám Múi (1995) chạy kịp ra đến ngoài cửa nhưng cũng bị đất lấp hết cả người, chỉ còn hở mỗi đầu. Tôi cố gắng chịu đau gào thét kêu cứu. Trận lở đất đã làm chết 2 con trai tôi là Chìu A Tài (1993), Chìu A Nhì (1997), mẹ là bà Chíu Tài Múi (1934) và Chìu Tài Múi (1957) là người họ hàng ở xã Đại Bình (Đầm Hà) đến chơi.

Các đồng chí lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và huyện Bình Liêu thăm hỏi động viên anh Chìu Tắc Sàu.

Các đồng chí lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và huyện Bình Liêu thăm hỏi động viên anh Chìu Tắc Sàu.

Ông Phan Thế Nam, Bí thư Đảng uỷ xã Húc Động cho biết: Đây là trận lũ lịch sử, từ chiều tối 24 đến ngày 26-9 mưa liên tục và rất to. Khoảng gần 20 giờ ngày 26-9 đất đá sạt lở đã làm đổ nhà anh Chìu Tắc Sàu ở thôn Sán Cáu Ngoài. Ngay khi nhà anh Sàu bị đổ sập những người dân ở thôn Sán Cáu và lân cận đã đến cứu hộ. Đến 1 giờ ngày 27-9, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã cứu được 3 người bị kẹt trong bùn đất, đưa đi cấp cứu và khoảng 7giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ của xã mới vào được đến nơi, tích cực phối hợp đào lấy thi thể những người thiệt mạng đưa đi mai táng. Đến 16giờ 30 ngày 27-9 thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy. Cũng theo ông Nam, trước đó chị Nguyễn Thị Phương, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Sán Cáu Ngoài đã đến yêu cầu gia đình anh Sàu di dời vì phát hiện có vết nứt lớn trên núi nhưng gia đình vẫn trì hoãn. Ngay gần nhà anh Sàu cũng có một gia đình bị đổ sập nhưng 12 người đã di dời sớm nên thoát nạn. Theo báo cáo của UBND huyện Bình Liêu, trong trận mưa lũ lớn vừa qua đã có 4 người thiệt mạng và cháu Chíu Thị Hoa (3 tuổi) ở thôn Phai Lầu, xã Đồng Văn bị nước lũ cuốn trôi theo ngôi nhà, hiện vẫn mất tích.

Đoàn cứu trợ của tỉnh do đồng chí Vũ Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao tiền hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng 3 triệu đồng/người, có người bị thương 1 triệu đồng/người. UBND xã cũng đã hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng 1 triệu đồng/người; Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Liêu hỗ trợ 500 nghìn đồng/người...

Trên đường về, nhìn những ngôi nhà bé nhỏ được xây dọc theo chân núi nham nhở đất đá, chúng tôi bị ám ảnh bởi câu hỏi nếu như chính quyền xã, huyện kiên quyết hơn nữa di dời những hộ dân có nguy cơ sạt lở thì tai nạn thương tâm ở xã Húc Động đã không xảy ra.

>>Lời kêu gọi của UBMT Tổ quốc tỉnh về vận động nhân dân trong tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ, lụt gây ra

>>
Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 6

>>Tiên Yên: 2 ngày sau lũ lớn

>>Ngành GTVT: Khắc phục sạt lở, trôi mặt đường đảm bảo giao thông quốc lộ 18C

>>Cần lắm những tấm lòng sẻ chia

>>Gần 180 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ gây ra cho 3 huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ

>>Khắc phục hậu quả lũ lụt

>>Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Ba Chẽ, Tiên Yên


>>Thăm và hỗ trợ những nạn nhân do trận mưa lũ ở Bình Liêu

>>3 huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên bị nước lũ cô lập hoàn toàn

>>Ghi từ vùng lũ

>>Chùm ảnh: Tiên Yên chìm trong biển nước

Cùng chuyên mục