Tôi đến thăm nhà cháu Phạm Ngọc Chiến (15 tuổi) trú tại xóm Đào Tạo, phường Cẩm Phú (TX Cẩm Phả) vào một ngày cuối tháng 10-2010. Trong căn nhà nhỏ, đơn sơ, Chiến ngồi ủ rũ, đôi mắt quầng thâm, đẫm lệ.
Cũng như bao đứa trẻ khác, Chiến đã có những tháng ngày sống hạnh phúc bên cha mẹ. Năm 2004, bố Chiến bị ốm, rồi không còn khả năng lao động. Trong nhà, những vật dụng có giá trị, mẹ Chiến đã phải bán, rồi vay mượn tiền của bà con, hàng xóm để đưa bố em đi chữa bệnh. Song do bệnh nặng, bố Chiến qua đời. Mất đi người trụ cột trong gia đình, hai mẹ con Chiến phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thiếu thốn…
Phạm Ngọc Chiến bên bàn thờ mẹ.
Là công nhân Công ty TNHH, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, sau giờ làm việc, mẹ Chiến phải đi mót than tại các bãi thải để kiếm thêm thu nhập lo cho con ăn học. Sức khoẻ của mẹ Chiến cũng vì thế mà giảm sút nhiều. Thương mẹ vất vả, Chiến đã nhiều lần có ý định bỏ học, đi kiếm việc với suy nghĩ, đỡ cho mẹ phần nào những cực nhọc.
Những tưởng mất cha, còn có mẹ là chỗ dựa, nhưng nào ngờ tai hoạ lại tiếp tục ập đến. Ngày 9-9 vừa qua, trong khi đang mót than, bất ngờ đất đá trên bãi thải của Công ty CP Than Cọc 6 tụt xuống đã cướp đi sinh mạng của 3 người phụ nữ, trong đó có mẹ Chiến. Nỗi mất mát, đau thương đã khiến Chiến khủng khoảng tâm lý trầm trọng. Đến nay đã hơn 1 tháng kể từ ngày mẹ Chiến qua đời, Chiến vẫn chưa lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống… Thương cháu, bà ngoại đã đón Chiến về chăm sóc, nhưng bà không có thu nhập ổn định, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mọi cố gắng để chăm lo cho cháu được ăn học đối với bà quả là quá sức.
Cảm thông trước hoàn cảnh ấy, chính quyền địa phương, bà con lối xóm đã đến động viên và giúp đỡ nhiều mặt. Nhưng về lâu dài, Chiến rất cần có sự giúp đỡ ổn định để được tiếp tục đến trường và có cuộc sống ổn định hơn.
Mọi sự ủng hộ cháu Chiến xin gửi về địa chỉ gia đình Chiến; hoặc gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh, số 733 Lê Thánh Tông (TP Hạ Long); hoặc Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh, số 71 Nguyễn Văn Cừ (TP Hạ Long).