Vừa trải qua hai lần mổ liên tiếp trong vòng một tuần, hiện sức khoẻ anh Nguyễn Thành Quảng (trú tại tổ 5, khu 1, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) còn rất yếu. Nằm trên giường bệnh, anh thều thào nói với chúng tôi: “Nếu không có các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả thì giờ tôi chẳng biết sống chết thế nào...”.
Anh Nguyễn Thành Quảng sinh năm 1965. Là người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng do mắc nhiều bệnh nên mấy năm trở lại đây anh không làm được việc gì, chỉ quanh quẩn ở nhà. Căn bệnh viêm tuỵ cấp khiến anh luôn mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, chán ăn, ốm yếu. Thêm vào đó, anh còn bị xơ gan, sỏi mật. Gia cảnh khó khăn, nên mặc dù có bệnh nhưng anh không dám đi bệnh viện mà cố chịu đựng. Tháng 9-2012, anh phải vào bệnh viện cấp cứu vì vỡ nang giả tụy. Sau khi được mổ, sức khoẻ anh vốn đã yếu lại càng yếu hơn.
Sau ca mổ chỉ vài tháng, bệnh tình anh Quảng lại tái phát. Chị Vũ Mai Lan, vợ anh Quảng nhớ lại: Ngày 11-5 vừa qua, anh Quảng nhập viện và được bác sĩ chỉ định mổ ngay vì bệnh nang giả tụy tái phát. Bốn ngày sau, anh ấy lại thấy tức ngực, khó thở, nôn ra máu. Nghe bác sĩ nói các mạch máu ở nang giả tụy bị vỡ, phải tiếp tục mổ để nối lại. Anh ấy còn chưa hồi phục sau ca mổ hôm trước nên lần này, trông anh suy nhược lắm. Đêm đó cả nhà tôi lo lắng, đứng ngồi không yên vì bác sĩ thông báo bệnh tình anh khá nguy kịch. Trong khi mổ, anh cần phải truyền 4 đơn vị máu. Lúc đó là giữa đêm, người nhà có cùng nhóm máu lại vừa cho máu trong ca mổ mấy hôm trước nên không còn ai có thể cho. Thật xúc động khi đúng lúc ấy, bác sĩ Dương Anh Tuấn (Khoa Tai mũi họng) và bác sĩ Phạm Văn Hải (Khoa Ngoại) của bệnh viện đã không ngại ngần cho máu chồng tôi. Hành động, tấm lòng của các bác sĩ khiến chúng tôi rất cảm phục.
Hoàn cảnh của gia đình anh Quảng khá khó khăn. Anh thường xuyên ốm đau bệnh tật. Con lớn 18 tuổi, học xong lớp 12 mà không có tiền để đi học tiếp nên giờ ở nhà đi bán hàng thuê, công việc không mấy ổn định mà lương thưởng chưa đầy 2 triệu đồng/ tháng. Con nhỏ mới hơn 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1. Chị Lan là công nhân Phân xưởng tuyển than I, Công ty Tuyển than Cửa Ông. Nhiều năm nay, cả gia đình 4 người đều sống dựa vào đồng lương ít ỏi của chị Lan. Năm 2010, nhờ chế độ xoá nhà dột nát cho công nhân mà gia đình chị được Công ty hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà mới. Số tiền vay mượn bạn bè, họ hàng để xây nhà còn chưa trả hết thì lại phải dành dụm để chữa bệnh cho anh Quảng. Khó khăn vì xây nhà chưa qua lại đến anh Quảng bệnh tật, ốm đau khiến chị Lan xoay xoả chật vật. Chị bảo: “Đợt này anh Quảng nằm viện dài ngày, tôi lại phải tiếp tục đi vay tiền mua thuốc cho anh. Tuy có bảo hiểm y tế nhưng những thuốc đắt tiền là mình phải chịu. Như thuốc human albumin chẳng hạn, những 1,2 triệu đồng/lọ mà mỗi ngày, anh ấy phải tiêm truyền 2 lọ, kéo dài 7, 8 ngày liền...”.
Anh Quảng hiện còn chưa cắt chỉ nên chưa đi lại được. Chị Lan đang phải nghỉ việc để lo cho chồng, cho con. Trong lúc khó khăn, anh chị đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Chị bảo, xúc động nhất là việc các bác sĩ chẳng nề hà gì mà sẵn sàng cho máu chồng chị lúc hiểm nghèo nhất. Rồi việc các anh chị em trong Kíp 3 của Phân xưởng đã quyên góp, hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng. Điều chị mong muốn nhất lúc này là anh Quảng vượt qua được nguy nan sau ca mổ. Dù thêm vất vả, dù phải tiếp tục vay mượn tiền của để chữa bệnh cho chồng, chị cũng cam lòng...
Hoàn cảnh của vợ chồng anh Quảng chị Lan còn nhiều khó khăn, rất mong nhận được sự giúp đỡ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ:
- Chị Vũ Mai Lan, tổ 5, khu 1, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả.
- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915771582.
Hoàng Quý