Nỗi lo của đôi vợ chồng đã “gần đất, xa trời’

Có lẽ không chỉ có chúng tôi mà ai tận mắt chứng kiến gia cảnh của ông bà đều cảm thấy thương cảm.

Căn nhà cấp bốn xây dựng từ trước năm 1970 của ông bà giờ đây tường đã nứt, trần đã sụt, nền nhà đã bong cả mảng. Trong khung cảnh tối tăm của căn nhà cũ kỹ, ông kể cho chúng tôi nghe gia cảnh khốn khó của mình…

Nỗi lo của đôi vợ chồng đã “gần đất, xa trời’ ảnh 1
Tuy đã qua tuổi 90 nhưng ông Tỳ chưa được nghỉ ngơi mà vẫn khắc khoải lo cho số phận con gái và cháu ngoại.

Ông là Bùi Đức Tỳ, năm nay 94 tuổi. Vợ ông là bà Bùi Thị Tý, cũng đã tròn 90. Hai ông bà sinh được bảy người con, nhưng hai con đã mất sớm, các con còn lại đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Hiện tại, ông bà ở cùng cô con gái út là Bùi Thị Triều. Chị Triều năm nay đã ngoài 40 nhưng không được nhanh nhẹn, tháo vát như mọi người. Cách đây đúng mười năm, nghĩ cảnh bố mẹ già yếu, mình cũng không có người để ý, yêu thương, chị Triều đã một mình đi kiếm một đứa con. Và bé Bùi Đức Trường đã ra đời như thế. Thương thay, chẳng biết là theo “gen” mẹ hay cha, Trường lớn lên là cậu bé khoẻ mạnh, nhưng lại bị câm và trí tuệ kém phát triển. Đã mười tuổi mà Trường chẳng biết làm gì, đến cả việc đi vệ sinh cũng không tự làm được. Hai ông bà già yếu ngày ngày luôn phải để mắt canh chừng Trường, sợ cháu nghịch dại mà gây ra thương tích.

Hiện nay, cả gia đình 4 người của ông Tỳ chỉ trông chờ vào hai khoản thu nhập. Đó là hơn 500 ngàn tiền trợ cấp của hai ông bà cùng khoảng 1 triệu đồng mà chị Triều có được nhờ làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại Xí nghiệp Gạch ngói Giếng Đáy I. Nói về hoàn cảnh của gia đình ông Tỳ, bà Phạm Thị Đằng, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ khu phố thở dài, bảo: Hộ ông Tỳ nhiều năm nay thuộc diện hộ nghèo. Cái nghèo đeo đẳng là bởi ông bà đã quá già yếu, con cháu đều nhỏ dại, không có người khoẻ mạnh gánh vác kinh tế gia đình. Giả dụ như sau này ông bà mất đi rồi, không có ai trông coi đứa cháu ngớ ngẩn kia thì chị Triều lại phải ở nhà trông nó. Lúc ấy, hai mẹ con biết trông dựa vào gì mà sống?

Câu hỏi này của bà Đằng cũng là nỗi khắc khoải nhiều năm nay của ông bà Tỳ. Vầng trán nhăn nheo vì tuổi già của ông Tỳ ngày một nhăn hơn vì chất chứa nhiều suy nghĩ. Hai ông bà đã ở tuổi “gần đất xa trời” mà không nhận được phụng dưỡng của các con, ngược lại luôn phải lo lắng cho con, thậm chí là cho cả đứa cháu ngoại thiếu cha và thiểu năng trí tuệ. Hoàn cảnh của ông bà Tỳ thật đáng thương và rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng, xã hội.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ gia đình ông Bùi Đức Tỳ: Tổ 35, khu 4, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103 Kho bạc NN Quảng Ninh), hoặc Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh).

Cùng chuyên mục